Nhật kí về nhà chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bôngxinh2212, 12/12/2011.

  1. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Mọi người ai cũng hạnh phúc trong ngày cưới của mình,ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng ai cũng cười tươi hạnh phúc.nhưng với A thì lại khác.đó là một ngày đẫm nước mắt. tưởng đâu đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời A: ngày 10-04-2010 nhưng không ngờ....ngày đó chính là ngày đưa cuộc đời A sang trang khác.
    khi A và chồng đag còn yêu nhau nhà chồng A đã giục cô và anh cưới nhau.mẹ chồng A mất cách đó chưa lâu,(8 tháng),khi mẹ chồng A mất được gần 100 ngày thì bố chồng A đưa bà khác về nhà ở cùng.nhà chồng A rất lo lắng,khi bà đang còn sống bà đã giục A và anh cưới nhưng A đang còn học nên ko đồng ý,đến khi A ra trường đang chuẩn bị ăn hỏi thì bà lại bị tai nạn,bà rất thương và quý A. các cô,các chú nhà chồng bảo anh và A cưới gấp vì đó là mong đợi của mẹ và cũng vì mới thì bố lo cho,không thì sau này cũng khổ vì 2 đứa mới ra trường chưa công việc.
    A cũng đồng ý,cả nhà A ngăn cản,cấm đoán nhưng A ko nghe,A chấp nhận cưới khi mẹ chồng A mới mất được 8 tháng,phải chăng vì thế mà giờ A khổ thế này?
    A và chồng mới ra trường chưa có công việc ổn định nên ko có tiền cưới.2 đứa vay được bạn bè chút tiền+ mẹ A cho được 1 ít nên xúng xính đi chụp ảnh cưới,đi sắm chăn,ga,gối,giường...2 đứa rất vô tư tiêu hết sạch tiền...cách ngày cưới 4 ngày 2 đứa thuê người trở đồ về nhà chồng A Ở Phú Thọ...về đến nhà chưa thấy gì hết,nên chồng A hỏi " bố ở nhà chuẩn bị được những gì rồi bố?" ông trả lời tỉnh bơ ."cưới chúng mày chứ cưới tao hay sao mà tao chuẩn bị". khi nghe câu đó A rất sốc,chính bố chồng A cũng là người gọi điện cho A đề nghị A và anh cưới luôn đi mà giờ lại trả lời 1 cách tỉnh bơ và vô trách nhiệm vậy.lúc đó A rất buồn,nhưng A nghĩ có lẽlà do bố có vợ khác rồi nên ko conf quan tâm đến con cais nhiêù.thôi thì mẹ chồng mất rồi mình chịu thiệt thòi vậy, 2 vợ chồng ngồi lại với nhau bàn bạc,...không biết làm thế nào bây giờ,tiền thuê phông rạp,loa đài,tiền cỗ cưới,tiền thuê xe....(từ nhà chồng A đến nhà A gần 300km),hàng trăm thứ phải lo.tiền không có.vay bạn bè thì lại vay để lo ảnh cưới,phòng cưới hết rồi.thiệp mời gửi rồi,cũng ko thể hoản đám cưới,ở nhà A đã làm rạp đám cưới rồi (ở quê mà,cưới cứ phải chuẩn bị trước kĩ lưỡng cả tháng).A đành gọi điện về cho mẹ,nói dối mẹ rằng chạy tiền gấp cho A để chú của bạn chạy việc cho ở Hà Nội,mẹ A vét phần cuối cùng của gia đình được 15tr,(bố mẹ A vừa làm nhà,lại lo cưới xin cho A,ở quê lại khó khăn nên ko có nhiều).thế là lần đầu tiên trong đời A nói dối bố mẹ,lấy tiền đó A đi đặt xe cưới,..và đưa cho chồng đi đặt thuê gấp phông rạp...vẫn thiếu tiền cỗ cưới,A và chồng vay anh trai chồng A 5tr,anh ấy cho vay...đến cách ngày cưới 2 ngày anh ấy đổi ý 'ko muốn cho vay nữa vì thằng Tuân(chồng A) về mà không lên thăm tao". trời ơi,A chỉ biết khóc....A gọi điện cho chị bạn A đem tiền lên cho chồng.A nhớ như in những gì sảy ra trước ngày cưới, ngày 10-04 là đón dâu mà sáng 9-04 A mới về nhà mình.về đến nhà A bị mọi người trong nhà mắng cho tơi tả,nhưng cũng thông cảm vì lo công việc ở hà nội,công việc là hơn hết mà (mọi người tưởng A ko về đc là do ở Hà nội nhờ chú của bạn xin việc cho). A cười vì cuối cùng mọi việc cũng đã xong.
    gần 1h sáng 10-4 nhà chồng A lên xe vào nhà gái,5h sáng vào đến nơi,nói chuyện,ăn uống xong thì 7h hơn là A lên xe hoa về nhà chồng,khi về đến nhà chồng bơ phờ,...buồn ghê gớm,không có 1 cái gì...chồng A nhờ bố và dì ở nhà chhuẩn bị,vì các cô chú đi cùng xe vào nhà gái hết ( mẹ mới mất và do tự lo đám cưới nên A đề nghị chồng ko loa đài,ko mời bạn bè,ko làm cỗ to cho đỡ tốn kém,cũng là ko bất hiếu với mẹ),nhưng chồng A vẫn đưa tiền nhờ bố chuẩn bị ở nhà vì chiều mới đón dâu về nhà.bàn ghế sộc sệch,đám cưới mà ....nói chung ko biết nói thế nào...ko có 1 cái gì. anh chị em nhà A đến rất buồn,đưa em về nhà chồng nhưng về nhà chồng A nhìn chán quá nên các anh rất buồn,nhưng ko dám nói.tuy vậy A vẫn nhìn đc trong ánh mắt các anh mình điều đó.
    Mấy đứa bạn A và họ nhà gái cùng mấy đứa em họ nhà chồng A(đi đón dâu cung) bắt tay sắp xếp lại bàn ghế,đem hoa ra....tạm thời thế thôi,cưới tạm.thế là tổ chức lễ cưới.
    Khi tổ chức các anh,chị và các cô,các bác nhà cô dâu trao quà cưới cho con,em gái cùng con,em rể...1 lúc sau bà dì(lấy bố chồng) đi ra nói rõ to (thằng Tuân không lo,1 cây là gì, cưới xong lúc nào làm ăn 10 cây dì cũng cho,cần gì phải bằy đặt phô trương ra thế này mới là hay",có lẽ là do bố mẹ A cho 2 vợ chồng A 1 cây và anh chị,các bác nhà A cho cô cháu gái út chút ít đi lấy chồng làm quà cưới) lúc đó A đắng lại,chồng A gằm mặt nhìn bà ấy thế là bà ấy đánh bài chuồn.để lại cái twng hửng cho nhà gái...anh trai thứ nhất nhà A cuối đầu im lặng, anh trai thứ 2 ko kìm đc khóc,chị dâu cả khóc...cuối cùng cả họ nhà gái khóc...cô dâu khóc,chú rể khóc gọi mẹ...thế là đám cưới của A thành nước mắt.mọi người nhà A đã cố gắng ko khóc nhưng ko thể cố đc.mọi người đứng lên ra về,nhờ chị bạn học cùng A ở HÀ Nội ở lại với A,A càng khóc to hơn,các cô nhà chồng thì chửi bà dì...thế là lại càng loạn hơn...
    mọi người về xong chồng A chán nản uống rượu vào say khướt.....nằm bẹp 1chỗ ko biết gì,A còn chưa gội đầu,tắm rửa đã phải lao ra rửa bát cùng mọi người(tiết kiệm nên A và chồng ko thuê người),chiều tối A lai bạn ra bến xe để về Hà Nộiosau đó đi gội đầu,khi quay về A đã bị bà dì mắng tới tát vào mặt "giờ này còn đi đâu,nhà cửa ko rọn để thế này mà đi".A ra sau nhà khóc,lúc đó A ức nên khóc rất to.bà ấy sợ nên gọi cho A vào "mày không vào đi ngồi đó mà khóc,ai làm gì mày mà mày khóc" A lúc đó là hận lắm, cố khóc to cho chồng dậy luôn.thế là chồng A tỉnh dậy chạy ra....anh ấy cáu bà ấy 1 trận...thế là A hết tức.hi
    sáng hôm sau chồng A đưa A về nhà bố mẹ đẻ,2 đứa cũng ko có tuần trăng mật trăng mẹc gì cả.......1 tuần trời 2 đứa ở nhà vợ.



     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bôngxinh2212
    Đang tải...


  2. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,548
    Đã được thích:
    987
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    lên mặt tiền tí nào.e cũng có nhiều chuyện về nhà chồng nhưng để lúc nào rảnh tâm sự ti nhé.h bận cho bé măm rùi.hjhj
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  3. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    mình định ko bao giờ nói chuyện nhà chồng hay chuyện trong nhà với ai...và cũng chưa bao giờ,kể cả người thân...nhưng để cái khó chịu trong người mình thành đứa hay cáư gắt nên mình sẽ tâm sự dần dần...cho nhẹ người.haizzzzzzzzzz.chán gần chết
     
  4. 1100

    1100 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    Chuyện của bạn đấy hả ? vui lên bạn nhé !
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  5. mushroom081084

    mushroom081084 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,177
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    mình k tưởng tượng ra nữa :( cố lên nhé, giờ mọi chuyện nhà bạn ổn hơn chưa ?
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  6. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    chuyện của tớ....còn dài cả km,dài đến tận bây giờ...nhưng kể lại tớ ko dám nói đó là chuyện của mình.ko nói đã thấy nhức nhối lắm rồi.kể thế này khi đọc lại thì tự an ủi."hoá ra cung có cô A hoaàncảnh giống mình,vui lên nào" cho đời nó tươi bạn ạ
     
  7. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    chán lắm bạn ạ.............có sức mình sẽ lại kể tiếp thôi
     
  8. sun_to

    sun_to Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    ui....gặp chị rồi em ko ngò chị lại rơi vào hoàn cảnh này đấy.thấy anh chị hạnh phúc thế kia cơ mà
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  9. nganha_16

    nganha_16 Banned

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    oái,chuyện của b rắc rói quá, nhất là vào ngày cưới, cố lên nhé :)
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  10. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    chán...may đc cái chồng yêu chiều nên cũng đỡ.hi...tại chồng cũng giận bố chồng chị và ko thích bà ấy nên chị đc anh ấy bảo vệ ghê lắm/:D. mấy hômnay đang gặp bức xúc với nhà chồng mà ko nói đc nên kể ra cho bỏ tức:)
     
  11. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    đến bây giờ nghĩ lại cái ngày cưới là mình lại khóc...mình ko thích ngày kỉ niệm đó.
     
  12. meyeubonhieulamlam

    meyeubonhieulamlam ham ăn ham chơi!

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    1,823
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    hôm trước thấy mẹ bongxinh kêu chán, cũng chỉ biết an ủi chứ ko dám hỏi, hôm nay tình cờ đọc đc, cũng hiểu dần rồi...................
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  13. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    thanks mẹ nó nhiều nhiều.....mình chưa bao giờ tâm sự chuyện gia đình với ại,....lên đây thấy mọi người quan tâm,chia sẽ,động viên như người trong gia đình nên mình chán nản kể với mọi người cho hết bức xúc.mới kể đoạn đầu câu chuyện mà đc mọi người quan tâm,chia sẽ,động viên nhiều thế này rùi.cảm ơn mọi người nhiều
     
  14. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    Chủ top còn có chồng yêu chiều là cũng coi như thắng bạc rồi nhỉ. Tớ cũng muốn nói ra một ít cho bớt buồn...

    Ngày....
    Bầu được hơn 2 tháng thì ra mắt nhà chồng, một buổi tối lạnh run bần bật. Chồng (lúc đó là người yêu) đón về nhà chồng giới thiệu. Vừa đến cửa nhà thì mẹ chồng chửi loạn từ trên nhà xuống "việc dọn nhà là việc của mày, mày đừng bố láo..bla bla...con bé chạy hùng hục ra đầu ngõ đón taxi đi một mạch lên cửa hàng chị gái. Khóc cho đến khi mệt quá lả đi. Chị gái đèo về nhà trọ, an ủi...ko có bố thì mẹ nuôi con 1 mình..em đừng lo. Từ ngày đấy xác định tư tưởng rằng con là của mình. Của một mình mình...

    Ngày....
    Lại một ngày nữa chồng lôi kéo, dụ dỗ về ra mắt. Tâm trạng lúc đó ko vui, ko buồn, ko mong đợi...sau dăm ba câu chuyện hỏi thăm dò la thì bố người yêu rút đúng 10tr ra đập vào mặt bảo là ko cho cưới. Thích thì cứ chăm sóc nhau nhưng ko được sống cùng nhau..bla bla. Con bé đứng thẳng lên, đi về. Ko hẹn ngày gặp lại.

    Ngày...
    sau 1 tuần là sinh nhật người yêu, thấy mặt hớn hở bảo bố mẹ mời qua dự sinh nhật...đến mà ko thoải mái. Với những người đã từng khinh thường mình thì đương nhiên mình cũng ko mặn mà được.

    Ngày....
    Mẹ người yêu phát bệnh - tâm thần. Thấy người yêu bạc mặt ra lo, dù đang động thai vẫn áy náy, phi vào viện. Chăm sóc và lo lắng cho người đã từng chả ưa gì mình - như mẹ. Lúc í nghĩ là bà của con mình thì mình phải có trách nhiệm thay con. Bầu to hơn 4 tháng - bị những người tỉnh thân thiết với bà nhốt trong phòng bệnh viện với 1 bà điên. Lúc lên cơn đẩy con bé vào góc giường, đau bụng đến tê dại..ra máu..lo lắng...đi khám. Con thật kiên cường, có thế nào cũng vẫn bám vào mẹ. Iu.

    Ngày....
    Mẹ từ quê lên vận động cho CƯỚI. Bố người yêu nhất định ko cho. Lúc í ông coi con bé là đứa hư hỏng, lừa đảo vì già hơn, tỉnh lẻ..bla bla...2 đứa tự đi chụp ảnh cưới, tự mua nhẫn và tự đeo cho nhau.

    Ngày....
    Dọn qua nhà người yêu ở để tiện chăm sóc mẹ người yêu, bố người yêu cho CƯỚI dưới quê...nhà mình làm đám cưới to đùng. Nhà trai có nhõn chục người cùng cty bố chồng - thêm 2 thằng bạn chồng và ông chú, ông bác rể. Đón vội vàng lên HN, lúc về nhà ko ai ra đón, bố khóc, mẹ khóc. Cả họ được mười người lên cùng thì ai cũng khóc. Đứa con, đứa cháu đầu cưới chồng mà thảm. Nhà trai có dán 1 chữ HỈ xô lệch ngoài tường gạch, ko rạp ko gì ngoài cái qua loa đến bần tiện.

    Ngày....
    Chăm mẹ chồng điên và chung sống cùng bố chồng, em chồng và người yêu em chồng. Gia đình ko giống nhà mình. Mỗi người tự lo cuộc sống của nhau. Bố chồng 1 phòng, mẹ chồng 1 phòng, em chồng và người yêu 1 phòng. Phòng của mình khi cưới được bố chồng cho 1 cái tủ bê từ phòng em chồng sang, 1 bộ đệm mới - xong cái phòng tạm bợ. Bước vào nhà chồng không ai cho 1 xu. Nhưng sau này thì rất nhiều giai thoại kiểu như cho nhiều lắm, cưới tốn kém lắm..bla bla. Mà làm gì có đám cưới nhà trai. haizzz.

    Ngày....
    Đau đẻ buổi đêm, nhà chồng nghe nhưng ko ai đi cùng, ai cũng bảo phải ngủ, lúc sau thì người yêu em chồng vào cùng. Chồng vay 800k vì ko rút tiền kịp (vì 800k này mà sinh được 1 ngày sau, mẹ chồng lên đòi sống đòi chết bắt trả cho bạn í) ...lúc í thì biết rằng mình chưa bao giờ thuộc về cái nhà í.

    Ngày............
    Con sinh non, lại phải sài nên khóc ngày khóc đêm, bế con từ viện về ko ai biết tắm, chẳng ai cho gọi y tá. Vết khâu còn rỉ máu mà ngồi tắm cho con. Ừ, con mình chứ con ai (nói thì nói nhưng nước mắt lúc này vẫn rơi). Mẹ lên chăm cho vài ngày thì về vì ko chịu nổi cảnh khó tả của nhà chồng. Thế là một tay chăm con, giặt giũ..đêm lẫn ngày chồng ko chăm được cho còn gây sự. Những gói mỳ tôm nhớ đời đến bây giờ. Đúng là ko có mẹ thì mình chả có ai. Trầm cảm nặng sau sinh vì con quấy, gđ chồng coi như đấy là trách nhiệm mình mình. Cấm k được ép con trai họ chăm con cùng.

    Ngày....
    Nước sắp tràn ly, con ốm nặng đi viện, mẹ từ quên hớt hải lên viện chăm con cùng. Bố mẹ chồng vẫn ăn ngon ngủ yên, ko ai vào viện. Bế con ở viện về cũng ko hỏi đến con. Rồi cũng buông được những câu đại loại như ko quen có trẻ con quấy khóc. Thằng chồng bảo vì bố mẹ yếu và ốm nên con khóc ko ai chịu được. Chiều mẹ cho hai mẹ con về quê. Con được 1 tháng 10 ngày ly thân tạm thời.

    Ngày....
    Hai vợ chồng thuê nhà ở riêng, chồng ko quen nên ko mang quần áo qua. Chạy đi chạy lại nhà tắm rửa, ngủ nghỉ, ăn uống...cảm giác như mình ko đáng bị như thế sau tất cả những gì mình đã làm. Gây sự, đánh nhau, chồng đánh khi con được 2 tháng, rách mắt, người như chết 1 nửa. 1 tay bế con, 1 tay xách 1 túi đồ nhỏ đón vội taxi về quê. Bố mẹ ôm con khóc. Cũng là 1 thân lấy chồng. Sau này chồng có về quê thăm con được vài lần. Con được 7 tháng thì ko gặp nữa.

    Ngày....
    Con viêm phổi nặng lắm, đi viện bác sỹ nói ko biết cứu được ko. Ông bà ngoại túc trực cùng mẹ, 3 ngày liền mẹ ko dám chợp mắt. Sợ nếu con có bề gì thì mẹ theo con. Bà ngoại nhắn tin cho ông bà nội. Ko ai hỏi thăm, ko một ai xuống thăm con. Thằng chồng thì biến mất. Chuyển vào tk được 1tr. Nói đó là số tiền quá lớn để thăm con. Từ lúc đấy xác định sau này kể cả có gặp nhau hay liên lạc gì, nó cũng ko đáng được làm con chứ đừng nói là làm bố.

    Ngày.....

    Hiện giờ 2 mẹ con đang thuê trọ, cuộc sống cũng có lúc khó khăn nhưng hai mẹ con ổn. Về tình thần thì con ổn hơn. Con rất sợ gặp bố. Cứ nhìn thấy là tránh hoặc ghê sợ. Trước mỗi lần thấy bố đánh mẹ, dù nhỏ nhưng đêm ko ngủ ngon. Con thường khóc thét lên rồi ôm chặt lấy mẹ. Hôm trước thấy rõ ràng bố gây sự rồi đánh mẹ, có đến thăm nó cũng đề phòng. Từ ngày con được 7 tháng đến giờ bố ko gửi cho em 1 đồng, 1 hộp sữa cũng chưa bao giờ chủ động mua cho con.

    Ngày.....
    Hôm nay viết được ra, nên sẽ nhẹ nhàng. Sẽ ngủ 1 giấc thật ngon. Nếu mày vào đọc được những dòng này, thì dù có bằng mặt với mày thì tao cũng phải nói là tao căm thù mày. Đến chết tao cũng ko quên những gì mày và gia đình mày đã đối xử khốn nạn với con tao. Đừng tỏ ra tử tế với mẹ con tao khi mày đã khốn nạn hơn cả những thằng khốn nạn.
     
  15. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    chia sẻ cùng bạn.hãy cố gắng lên bạn.....mong mẹ con bạn luôn gặp măy mắn.nói ra đây mọi người không giúp đc mình nhưng động viên,an ủi mình cũng làm mình vơi đi nổi buồn bạn ạ
     
    Chin iu cua me thích bài này.
  16. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    Chia sẻ cùng mẹ nó,cũng là cảnh phụ nữ như nhau,nhưng nhìu khi em thấy phụ nữ hay tự làm khổ phự nữ(MC-ND),gia đình chồng mẹ nó cũng thất là,đời có vay có trả mẹ nó ạ,mong mẹ nó nuôi con thất tốt,ko cần chồng thì mẹ nó vẫn chăm lo tốt cho 2 mẹ con,cuối cùng chúc 2 mẹ con luôn gặp may mắn và hạnh phúc.thương nhìu.
     
  17. La_nguyen_bach_linh

    La_nguyen_bach_linh Bông " đẹp zai "

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    3,063
    Đã được thích:
    1,006
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    Hix vẫn luôn miệng than vãn với chồng, sao số em lấy chồng mà khổ thế này.Chồng bảo em vẫn còn sướng hơn ối người.
    Giờ ngồi đây đọc chuyện xảy đến với chị, mới thấm thía, lấy chồng chả khác nào đánh bạc,canh bạc cuộc đời
     
  18. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    Ôi đọc topic này mà em thấy cũng lo lo. Sợ câu Lấy chồng chả khác gì đánh bạc của chị Chin iu cua me,... Chúc mọi người vững vàng để vượt qua nhé!
     
  19. chi_lien

    chi_lien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    hic, thương các mẹ quá, sao có những con người sống ác như thế hả trời!! Các mẹ hãy cố lên, đến một ngày không xa, họ sẽ phải đến quỳ dưới chân các mẹ để xin tha thứ. Mong các mẹ hãy sống khỏe, sống tốt để nuôi dạy con nhé!
     
  20. Bùi Hồng Hà

    Bùi Hồng Hà Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí về nhà chồng

    Nếu là mình thì mình không bao giờ tha thứ. Sống để dạ chết mang theo! căm thù những con người ác như vậy. Cố lên các bạn nhé, con mình là tất cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     

Chia sẻ trang này