Kinh nghiệm: Nhật ký ăn dặm kiểu Nhật của Tom được các mẹ trên Facebook chia sẻ rất nhiều

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Mom'sBi, 5/3/2014.

  1. Mom'sBi

    Mom'sBi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    3,046
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Em trích nguyên văn bài của mẹ "tomato" - nó là em gái em, em phải công nhận là nó rất kiên trì và giờ đúng là cu Tom nhà em nó ngoan lắm, lúc nào cũng ăn ăn, "ghét lắm" cơ ý :), còn thằng nhóc nhà em thì ăn cả tiếng đồng hồ cũng ko xong 1 bát cơm,
    Nhật ký ăn dặm của Tom!
    4 Tháng 3 2014 lúc 13:19
    Tom nhà tớ hôm nay bước sang tháng 18 được 3 ngày rồi, tớ thuộc dòng văn tả thật, đôi khi còn bí từ cơ, nhưng tớ vẫn muốn viết nhật ký ăn dặm của con tớ để chia sẻ cùng các mẹ
    Ngày chửa Tom tớ đã nghỉ làm trước 2 tháng nên thời gian rảnh tớ lang thang các diễn đàn khá nhiều, ngày đấy Face cũng chưa nhiều Hội như bây giờ. Tớ biết đến các mẹ cho con ăn dặm kiểu Nhật, ăn dặm kiểu BLW. Tớ không cứng nhắc áp dụng dập khuôn theo 1 phương pháp nào thế nên tớ là thành viên "ba phải" ở cả hội ADKN và BLW. :D!!! Để dạy được con theo ý mình, tất nhiên là các mẹ phải đấu tranh rất nhiều với tư tưởng của các cụ ngày xưa, nhưng ko hẳn các cụ ngày xưa ko đúng. Tớ chỉ tiếp thu những cái tớ cho là đúng, còn cái gì sai, tớ sẵn sàng làm theo ý tớ và "mặc kệ người ta nói".
    - 5.5 tháng: Tom bắt đầu làm quen với khoai tây nghiền+ sữa, cà chua nghiền + sữa, khoai lang + sữa.... Nói chung vị gì lạ lạ của con cũng phải đi kèm với thức ăn nuôi con thời gian trước đó - SỮA. Đó là cách con khám phá dần các món khác. Đó là điểm khác của con so với 1 số bạn khác. Thời gian này có bạn đã đánh bay 1 đĩa bột mặn, còn con thì bây giờ mới bắt đầu khám phá mà có người bảo là "ăn củ độn".
    - 6-7 tháng: Ngày đấy tớ bán ghế ăn nên để dành cho Tom 1 chiếc, con cũng tập ngồi ghế từ thời gian này, con bắt đầu cầm rau, củ thái dài, thịt luộc, hoa quả mút mát. Đồ chơi trong bữa ăn đến bây giờ cũng chỉ là: bát, thìa, dĩa và thức ăn, ko có ô tô, xếp hình xung quanh. Ko ti vi, ko ai "ú òa". Thành phần tham dự chỉ có "You and me". Ngày trước bà hay đứng cạnh ú òa để con ăn nhưng tớ tham gia "bà làm thế cháu sẽ sinh hư đấy". Lúc đầu bà có tự ái, nhưng bây giờ bà nhìn kết quả, bà cũng cười rồi. Mình ko làm trò cho con, cho con chơi, hoặc xem ti vi trong bữa ăn, nhiều người còn phải rong con từ đầu làng đến cuối làng con mới ăn hết gần bát cháo, kết thúc bữa ăn cũng tầm 1h. Đơn giản là mình ko có thời gian và tính tớ ko đủ kiên nhẫn để chờ 1h để đợi con ăn hết như thế, bắt đầu vào bữa tớ theo dõi phản xạ của con, thích ăn thì tiếp tục và kết thúc bữa ăn rơi vào khoảng 15-20p. Trường hợp ko thích ăn thì stop và 3h sau uống sữa . Đây cũng là giai đoạn hắn biết đến món sữa chua mẹ làm từ sữa bột của hắn, món váng sữa mẹ mua ngoài hàng...
    Thời gian này con chuyển sang làm quen với cháo tấm (Thành Râu), làm quen với thịt lợn, thịt gà, lòng đỏ trứng, rau củ các loại + 1 vài hạt nêm gia vị (Cái này mẹ tớ nhớ mãi, vì có lần bố hắn ở nhà nấu cháo cho hắn, m dặn: "a chỉ đc đến 5 -10 hạt thôi nhá"). Lúc đầu tớ cũng để riêng từng món như các mẹ Nhật, ai nhìn vào cũng bảo tớ "lắm chuyện" nhưng kết quả là: con tớ ăn ko mặn mà lắm nên tớ lại chuyển sang chế độ "nấu cám" như xưa. Thời gian này cũng stress vô cùng vì con lười ăn. NGoài gặm + mút mát thức ăn cùng cả nhà ra, cháo con ăn cực ít. Nhưng bù lại sữa con lại nín tốt. Tớ cũng tự an ủi: thế là ok rồi.
    - Sang tháng thứ 8: Hạt tấm kích cỡ to hơn 1 chút rồi, độ đặc cũng tăng thêm 1 chút. Ngoài ra thời gian này tớ phát hiện ra hắn cực thích ăn đồ tanh: tôm, cá, lươn, ếch, ngao... Ngày nào có những món này hắn ăn nhanh lắm, ăn ko kịp đút, mà đút ko kịp là hắn lắc đầu. Thế nên, trước lúc vào bữa tớ luôn phải làm công tác: Cho bát cháo trước quạt để cháo về chế độ "nguội dần đều" cho kịp tốc độ của hắn. Qua đó cũng lý giải vì sao giai đoạn trước hắn lười ăn?? (Vì ko đúng khẩu vị chăng??). Ngoài ra, cả nhà ăn cơm hẵn vẫn ngồi ghế, 1 bát, 1 thìa như ai, gặm rau, gặm thịt, đậu phụ... - thức ăn của cả nhà, or biết thêm đến món nui, món bún của mẹ, ngày nào được đổi món này hắn khoái chí lắm!!! :)
    - Tháng 10: Tháng đánh dấu sự sụt cân ghê gớm của bạn ý sau trận bị lỵ, nhìn bạn ý tọp từ 11kg xuống 9.7kg, tóc tai dựng ngược lên tớ nhìn con mà sót vô cùng. Thời gian này cũng là thời gian tớ khủng hoảng tinh thần ghê gớm vì nhiều lý do. Tớ quyết định nghỉ làm ở nhà chăm con từ đó. Tớ ko bàn đến việc chăm con ốm như nào vì cái đó tớ sẽ chia sẻ ở 1 bài khác. Thời gian này hắn nói ko với sữa bột, nhưng cháo thì vẫn ăn bình thường. 2 mẹ con ở nhà như mọi ng nghĩ là đủng đỉnh đến bữa thì ăn cháo, giữa bữa thì ti mẹ + sữa chua.... nhưng ko hề, ở nhà tớ phải đối diện với luồng "dư luận trái chiều" cực lớn nhưng tớ kệ.. Bù lại con vẫn ăn ngoan, vẫn 15p hết bát cháo, giữa bữa là ti mẹ, rồi sữa chua... Thời gian này bạn ý cũng ăn cháo nguyên hạt đậm đặc hơn rồi.
    - 13 tháng: tớ cuồng chân rồi, 2 mẹ con rong rong đi tìm trường cho con học để mẹ đi làm. Cuối cùng tớ cũng tìm được trường ưng ý cho Tom, và đến giờ mỗi lần đến lớp hắn "Bye mẹ", chiều tớ đón thì vẫn phải khoe mẹ cầu trượt or xe đạp 1 lúc mới về. Đó là lý do tớ yên tâm nhất!!! Cũng thời điểm này tớ cũng giải thích luôn với các mẹ: "Vì sao tớ ko áp dụng cho Tom ADKN hoàn toàn". Vì ko phải mẹ lúc nào cũng theo con, chế biến cho con ăn theo ý mẹ mãi được, con phải đến lớp, và chế độ ở lớp con cũng giống các bạn". Nếu con cứ mãi ăn theo khẩu phần các món riêng như mẹ làm thì đến lớp con sẽ khó thích nghi. Đó là lý do con phải làm quen với món "cám"mẹ nấu song song cùng phương pháp ăn dặm kiểu "Bốc". Cuộc sống có vất vả hơn chút, nhưng mỗi sáng đi học con cũng làm lưng tô cháo, về học là "ăn ăn" là mẹ mừng rồi. Và vẫn là các bữa ăn bốc với gia đình, nhưng thời gian này hắn lên Level cao hơn, tự cầm thìa đưa thức ăn vào mồm, nhưng nhìn hắn mồm miêng ngoe ngoét + bãi "chiến trường" tưng bừng khói lửa thì bố hắn lúc nào cũng lắc đầu nguầy nguậy vì bố hắn lúc nào cũng muốn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Bố hắn ghét cách mình cho con ăn như vậy, nhưng giờ thì..... khoe con còn giỏi hơn mẹ. Đây cũng là thời gian sau bữa sáng con phải bổ sung thêm Celin để tăng sức đề kháng vì tớ biết thay đổi môi trường con rất dễ bì mắc các bệnh khác.
    Trộm vía từ ngày đi học đến giờ hắn 18 tháng, trừ những ngày nghỉ về quê, ngày hắn nghỉ vì ốm mới có 2 ngày. :D. Cô giáo khen con sức đề kháng tốt và ít nghỉ học nhất lớp. Hì hì (Vì con mà nghỉ kèm theo mẹ còn cũng phải nghỉ mà).
    Thời gian này cũng là thời gian con làm quen lại với sữa bột. Với hắn sữa vẫn là cái tớ đáng ngại nhất. Hắn lười uống sữa vô cùng, lần nào uống cũng phải đút bằng thìa, cũng ngang thời gian ăn bột (15p). Nhưng biết làm sao, tớ vẫn phải cho hắn uống. Hắn đc cái khó thìa đầu, còn các thìa sau thì cứ thế vèo vèo. Kết quả ngoài sức mong đợi của tớ: 3 ngày hết 1 hộp Friso Gold 3 400g. Sau đó tớ phải nâng cấp lên hộp to cho đỡ công đi lại.
    - 18 tháng: Giờ hắn uống sữa chuyên nghiệp hơn rồi, tự cầm chén zô với mẹ, ăn thì đang trong giai đoạn chuyển từ cháo sang cơm. Đến bữa ăn là hắn tự xách ghế ra giữa chiếu và ngồi vào đợi mẹ lắp khay, Bữa ăn của hắn sẽ có 1 lưng bát cơm hắn tự xúc được bao nhiêu thì được, ngoài ra mẹ cũng xúc ké cho vài miếng, thời gian này tầm 15p. Có hiện tượng nghễnh ngãng là quay sang ăn cháo. Hắn vẫn đánh bay 1 tô cháo. Mồm lúc nào cũng "ăn, ăn"., ngô chiên, khoai chiên hắn tự xúc ăn rất ngon miệng, ngao thì có khả năng chén cả cân nhưng tớ ko cho ăn nhiều.
    Thời điểm này "ăn uống vẫn là niềm vui sướng của con" và cả của mẹ nữa. Mọi người nhìn cách con ăn bảo "tùy từng đứa đấy". M chỉ cười............
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mom'sBi
    Đang tải...


  2. boyeubelam

    boyeubelam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    1,319
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký ăn dặm kiểu Nhật của Tom được các mẹ trên Facebook chia sẻ rất nhiều

    vào hóng thôi. con m cũng chuẩn bị bắt đầu gđ ăn dặm rồi
     
  3. Mom'sBi

    Mom'sBi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    3,046
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký ăn dặm kiểu Nhật của Tom được các mẹ trên Facebook chia sẻ rất nhiều

    Cái này phải kiên trì lắm bố nó ạ :)
     
  4. bich_zero

    bich_zero Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/7/2013
    Bài viết:
    7,325
    Đã được thích:
    1,109
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký ăn dặm kiểu Nhật của Tom được các mẹ trên Facebook chia sẻ rất nhiều

    đánh dấu bài viết hay của mn . Phải học tập thôi :)
     
  5. Mom'sBi

    Mom'sBi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    3,046
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký ăn dặm kiểu Nhật của Tom được các mẹ trên Facebook chia sẻ rất nhiều

    Em chép của con em gái rồi cho lên đây thui mn à, tập 2 em cũng phải học tập, thấy tốt lắm, chỉ vất vả thời gian đầu thôi, khi vào quy củ rồi, nhàn cả mẹ và con nữa
     
  6. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,026
    Đã được thích:
    4,577
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký ăn dặm kiểu Nhật của Tom được các mẹ trên Facebook chia sẻ rất nhiều

    mình cũng phải thực hành luôn xem thế nào
     
  7. Mom'sBi

    Mom'sBi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    3,046
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký ăn dặm kiểu Nhật của Tom được các mẹ trên Facebook chia sẻ rất nhiều

    Chúc anh thành công nhé! :) :)
     

Chia sẻ trang này