Đang rỗi rãi ở nhà, đã đi làm ở nhiều công ty, DN nhà nước, nứoc ngoài, cơ quan bộ đủ cả..cuối cùng bỏ hết chỉ bởi không thích sự gò bó. Nghỉ ở nhà, loay hoay ko biết làm gì, ngồi chơi chồng nuôi liệu có phải là tính cách của bản thân, lần mò, loay hoay nhiều dự án, dự định mà chưa cái nào đi vào chung kết. trong một buổi sáng trời mưa, đứa bạn đt nói có quán cafe đang sang nhượng lại, thích quá mà ko có tiền, mày có lấy ko thì lấy. Chả hỏi gì, bảo ậm uh rồi qua xem, sáng đó qua xem, chả có chút ấn tượng gì, xung quanh đông dân cư, mà không như mình tưởng, cafe mọc nhan nhản, khu tập thể cũ kỹ, cái quán cũng cũ kỹ, chỉ thích cái dàn cây leo rủ xuống như mái tóc bao chùm lấy quán, trông mát mắt. Chờ 1 lúc thì bác chủ quán đến, nói chuyện sao lại hợp nhanh, trong câu chuyện bác khóc vì sao phải bỏ quán này...nhìn người đàn bà đáng tuổi mẹ mình, những rót nước mắt rơi tự nhiên thấy quen đến kỳ lạ... hẹn bác sẽ trả lời sau, trên đường về, nghĩ ngợi lung tung, rồi hình ảnh cái quán đó, sao đã hiện ra là của mình, như quen lắm, đã nghĩ đến đặt cái bàn này, kê cái kệ kia ở đâu, và đã nghĩ đến 1 cái tên...và dừng xe dưới trời mưa, đt lại cho bác chủ quán, quay lại đó đặt cọc luôn ko suy nghĩ.... Vậy là giờ mình bắt đầu thành bà chủ..... Mới lấy hôm thứ 3, giờ là thứ 5 thì lăn quay ra sốt sình sịch, đi xem ngày thầy bảo phải khai trương vào CN này vì sang tháng là tháng 7 rồi ko làm được, vậy lại tặc lưỡi, mệt cũng cố, bắt tay vào làm... thèm viết, thèm ghi lại để biết chặng đường mình đang đi thế nào, nếu các bạn có vô tình bước chân qua đây, có cùng cảnh ngộ thì chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé. (còn tiếp)
Ðề: Nhật ký bà chủ hi Bạn! vây là bắt đầu con đường kinh doanh, nhẹ nhàng quá. Duy tâm mà nói nó là duyên số đó. phải cố gắng vượt qua khó khăn ban đầu, dần dần sẽ ổn định được mọi cái thui! chúc bạn may mắn nhớ giữ gìn skhoẻ, làm gì thì làm sức khoẻ là quan trọng nhất đó.
Ðề: Nhật ký bà chủ Hey, mẹ nó ở HN hay SG vậy? Không biết mẹ nó có tầm tuổi mình không? (32t) Mình đang ở hoàn cảnh y chang như bạn. Tốt nghiệp ĐHNT, làm đúng nghề mấy năm, thấy gò bó và vô vị quá dù lương cũng đủ sống. Mình đã có 1 con gái và cũng đã quyết tâm nghỉ đánh rụp 1 cái từ tháng 5/2011. Bây giờ mình thấy ko quan trọng là mình làm việc gì, vị trí gì, công ty gì nữa vì dù làm ở đâu (mình chỉ nói khối tư nhân, liên doanh, ngoài nhà nước thôi vì mình chưa từng làm nhà nước) thì mình cũng cứ như 1 quả chanh bị vắt hết nước vậy, cuối cùng chỉ để lĩnh lương, công việc chả có chút gì ý nghĩa. Thế thì thôi mình quyết định đi đường tắt để gặp Bác hồ luôn :tự kinh doanh, dù kiếm ít hay nhiều thì cũng còn thời gian để chăm sóc con gái. Mình đã có ý tưởng kinh doanh rồi nhưng khi nào triển khai xong tất cả mọi thứ thì mình mới lập topic sau. Đang trong thời kỳ lò dò tìm hiểu kinh nghiệm kinh doanh của các mẹ trên này vì từ trước đến nay mình chỉ toàn mua thôi, không để ý gì đến kỹ năng lập topic cả. Hy vọng mở đầu của mẹ nó suôn sẻ nhé, vạn sự khởi đầu nan! Cho mình địa chỉ quán cafe để mình đến ủng hộ nhé.
Ðề: Nhật ký bà chủ hi Bạn! rất vui được làm quen với bạn, mình sống ở Hnội cũng như bạn, đi làm công ty nước ngoài hay Vn đều quá mệt mỏi, kèn cựa nhau. Mình cũng nghỉ hắn và giờ đứng ra tự kinh doanh, có sự ủng hộ động viên của người thân. Nhiều lúc mệt quá lại nhớ thời đi làm công ty, không phẩi là hối tiếc mà lấy thêm động lực để đi về phía trước. chúc bạn sớm biến dự định thành sự thật, mình hơn bạn 1 tuổi! hic
Ðề: Nhật ký bà chủ 3 ngày rồi vẫn sốt, vẫn mệt, hôm nay là thứ 6, hẹn thầy cúng thứ 7 đến làm lễ để CN mở quán. Chả nói với ai cả, ngay đến bố mẹ chồng cũng ko biết chuyện, 2 cụ vẫn nghĩ con dâu đang ngồi mát mẻ ở cái bộ mà các cụ tốn bao tiền của xin vào cho cơ đấy. Đến quyết định lấy quán còn làm chồng bất ngờ, chồng thì luôn ủng hộ, nhưng ủng hộ theo kiểu em có quyền tự do làm tất cả những gì em muốn...vậy là lọ mọ 1 mình...đã leo lên lưng cọp rồi thì không thể xuống được nữa... cầm trên tay list danh sách những thứ cần phải làm, từ việc thiết kế cái menu, lên thực đơn, nghĩ sao tìm thuê người giúp việc để nếu mình không ở đó họ vẫn trung thực...nói chuyện với những người đã từng kinh qua cái nghề này, ai cũng nói sẽ mệt mỏi lắm đấy, sẽ không đơn giản như mình tưởng đâu...lại mông lung...vì sĩ diện, vì tự ái nên không thể dừng bước được. Đến ngày hôm nay, mọi việc cũng hòm hòm, mệt nhưng vẫn cố, may có bạn bè giúp đỡ, mỗi đứa 1 chân 1 tay không chắc là đuối thật...lấy tên quán là Bali - 1 nơi đã đặt chân đến trong dịp honeymoon...chả hiểu sao yêu vùng đất đó đến nao lòng...
Ðề: Nhật ký bà chủ Hi chị, em sn 83 chị ạ. em là người HN...ngày bé bố mẹ luôn bảo lớn lên chả biết sẽ làm được gì vì được bố mẹ bao bọc quá, nhìn em ai cũng bảo tiểu thư lắm, lại hay ốm nữa... em cũng đã từng làm rất nhiều công ty, thậm chí lương cao, trong 1 DN lớn nhiều người mơ ước, nhưng rồi em cũng bỏ, nhiều khi nghĩ mình cũng tửng quá, ai biết chuyện cũng bảo em sướng không biết đường mà sướng...nhưng lúc nào trong em cũng có cảm giác có gì đó chưa tới...chưa tới được cái đích mà em muốn... Em hiện cũng đang nhiều dự án lắm, mở quán cafe là nơi để em đi về khi cái dự án ấp ủ kia đang được xây thôi ạ. Em chúc cho chị thành công nha...hì hì, còn đc quán cafe em sẽ PM cho chị nhé, nếu tiện chị qua chơi để có ngừoi cùng cảnh tâm sự nha...puplic ở đây, mod tưởng em PR..hihi
Ðề: Nhật ký bà chủ nhiều lúc nghĩ lại, em đang sợ có phải mình bồng bột, nông nổi thích thể hiện mình quá không nên giờ cứ loay hoay mãi...nhưng em chưa bao giờ ân hận khi nghỉ, em muốn mình tự chủ, dù là nhỏ thôi nhưng là của mình.. Em cũng chúc chị luôn thành công nha, lúc nào qua chỗ chị mua đồ cho bé..hihi
Ðề: Nhật ký bà chủ Ủng hộ bạn bali. Dám làm đã là thành công rồi, thành công khi chiến thắng mình. Ai cũng có những ao ước của riêng mình, nhưng mấy ai dám bỏ nơi an toàn để bắt tay vào xây cái khó khăn và nhiều rủi ro như bạn. Chúc bạn mau hết sốt và khởi đầu dự án đầu tiên thành công nhé.
Ðề: Nhật ký bà chủ Tuyệt quá, dám nghĩ, dám làm, dám thử thách... Sống thế mới là sống chứ... Chúc bạn thật thành công nhé.
Ðề: Nhật ký bà chủ hi E! sẽ nhiều vất vả và nhiều khó khăn đang đợi E đấy, có lúc chán lắm lắm. nhưng đừng nản chí, khi nào có cảm giác chán quá hãy tìm 1 bờ vai vững chắc để dựa , để động viên và cổ vũ mình.Người chiến thắng là người dám nói dám làm, hãy luôn là chính mình!
Ðề: Nhật ký bà chủ Cảm ơn các chị và các bạn rất nhiều...đã ghé qua, đã bớt chút thời gian đọc tâm sự của mình, và cũng đã ủng hộ mình ! Hôm nay đi từ sáng để chuẩn bị, nhìn cái phòng 50m2 cùng với đống bàn ghế ngổn ngang mà thấy lòng cũng ngổn ngang không kém. Biển hiệu đã xong, cốc chén cái được cái mất, menu thực đơn xong, nhưng đến khi ngồi nhìn lại, tham khảo anh bạn đã từng có kinh nghiệm thì bị gạch đi khá nhiều, vì anh ý nói mình cảm hứng quá, đây là bán cho khách chứ không phải bán cho mình, mà nhìn vào thực đơn toàn thấy đồ uống, ăn dành cho phụ nữ không , uh, cũng lạ, cái gì mình thích và hay ăn mới đưa vào. vậy là lại ngồi bắt tay làm lại. Đi lang thang tìm được 1 chị đồng nát thuê vào để rửa lại hết chỗ cốc chén, bát đũa. Tính mình vốn sạch nên nhìn bẩn là không chịu được, lạ sắn tay vào dọn, quyét, lau chùi...mệt phờ người, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ dồn...vậy là để làm bà chủ đã phải đổ mồ hôi rồi, còn nước mắt nữa thôi nhỉ lấy cái ghế ra sân ngồi để chờ cho bên phun thuốc muỗi vào phun cả nhà, nhìn dàn cây leo bao phủ xuống mà lại hừng hực khí thế, thấy thân quen đến kỳ lạ...uh, có lẽ là cái duyên !
Ðề: Nhật ký bà chủ Nhất bạn đấy, dám làm. Mình cũng muốn tự làm để ăn mà khó quá. Chưa dứt khoát được. Bao giờ khai trương quán, cho mình địa chỉ, mình đến thưởng thức và ngắm nghía bạn bố trí không gian nhé.
Ðề: Nhật ký bà chủ Mình thì tốt nghiệp xong đi làm cơ quan nhà nước luôn, lại theo nghề giáo viên, môt nghề tương đối tĩnh tại chứ không năng động như các bạn làm doanh nghiệp. Nhưng vẫn thấy có nhiều điều để chia sẻ với chủ topic. Đôi khi mình cũng nghĩ, không biết tại mình hay tại công việc mà mình tự thấy mình có sức ỳ ghê gớm!
Ðề: Nhật ký bà chủ Hi...................chúc bà chủ mau mau thành công nhé ! Có can đảm để làm là oki hết ! Chúc may mắn nhé !
Ðề: Nhật ký bà chủ Vậy là em đã thành bà chủ rồi đấy. Topic này làm chị nhớ tới thời chị cũng được làm bà chủ. Có tận 3, rồi tới 4 bà chen nhau làm bà chủ. Ngày nào cũng có chuyện để kể, vui vô cùng. Ví dụ như có một bà chủ nhắn tin than thở: hôm nay trứng hết thì có khách vào đòi ăn mỳ trứng, tiếc đứt ruột. Bà ấy tiếc cho đến 3 ngày sau, chị tiết lộ là mỗi quả trứng lãi được 2k thì ruột bà ấy mới được nối lại, hi hi. Cũng dự định viết nhật ký để sau này có thời gian đọc lại, nhưng cuối cùng công việc cứ cuốn mình đi... Chúc em vừa nhiều khách, vừa có thời gian tâm sự như thế này.
Ðề: Nhật ký bà chủ HI E! Hôm nay lao động vất vả tối về ăn sẽ ngon, ngủ sẽ ngon lắm đấy. Chị cũng tạng người bé, hay ốm vặt từ ngày tự kinh doanh không cho phép mình được ốm, không còn thời gian để ốm nữa.hic. 50m cũng là rộng rồi, giờ E nhờ ai quen học kiến trũ gì đó để họ thiết kế đèn, chậu cây, màu sơn tường cho không gian nó lãng mạn hoặc nghệ sỹ tuỳ sở thích của bà chủ. Chị mà đi quán chị thích sự lãng mạn hic... Cứ làm dần dần đừng có nôn nóng. menu thực đơn E nên tham khảo của bà chủ cũ, xem thế mạnh ngày xưa khách thích nhất là gi để mình duy trì và phát triển.chúc E buổi tối cuối tuần vui vẻ hạnh phúc, ngủ ngon ăn nhiều mai lại tiếp tục kế hoach làm bà chủ nhé!
Ðề: Nhật ký bà chủ Chúc mẹ nó thành công nhé! Đúng là đi làm DN nhưng vẫn có cảm giác muốn làm 1 cái j đó cho riêng mình chị ạ! Nhưng em chưa muốn bỏ DN để theo hẳn nghiệp kinh doanh (chưa tới rồi). ^^