Thấm thoát thời gian trôi, Cua đã tới trường được một tháng. Giờ mỗi sáng đi học là chàng ta .. khóc um )) Ở lớp, cậu được phong là Thánh Giữ Của, không ai động được vào đôi dép và cái balo của cậu. Mỗi lúc tan lớp, thấy bố mẹ tới đón là cậu vẫy tay vẫy chân nhặng cả lên, nhưng vẫn không quên chỉ vào cái balo đòi cầm về. Các cô ở lớp bảo: "Cậu này tuy chưa biết nói từ nào nhưng cái gì cũng biết, rất ghê gớm". Còn với cá nhân mình, kiệt sỉ và hay diễn trò ăn vạ là không ổn rồi Biểu tượng cảm xúc grin Được cái ngoài mấy vụ xấu tính ấy ra, thì mọi thứ đều rất tuyệt. Cua đi học một tháng, không cần trộm vía gì cả đâu nhưng cậu ta chỉ nghỉ có vài ngày đầu tháng vì bị ho. Sau đó thì đi học suốt. Quan sát camera thì chỉ lúc rời tay mẹ là hay làm nũng, tới lớp thì chơi ngoan cả buổi. Ăn ngoan, ngủ tốt (toàn dậy muộn nhất lớp). Và được dạy dỗ bao nhiêu thứ (dù mình cũng biết rằng 95% là cậu chả hiểu gì Biểu tượng cảm xúc grin ) Nhiều lúc ngồi công ty, thấy con đuổi mấy bạn gái quanh lớp, rồi vật bạn xinh nhất ra sàn, mình cứ tủm tỉm cười. Bên cạnh việc luyện ngủ hồi còn bé, thì cho Cua đi học sớm là điều vợ chồng mình cảm thấy tâm đắc nhất. Con người lớn hơn, điệu bộ hơn. Và cảm giác con được chơi đùa bên bạn bè, được khám phá thế giới trẻ thơ khiến bọn mình hết sức hài lòng. Chẳng như ngày trước ở nhà với bác giúp việc, hai bác cháu cứ ngồi ôm nhau cả ngày nhìn ra cửa. Ít nói chuyện mà cũng chẳng dạy dỗ gì, cứ thấy tội tội cho con. Thôi thì chúc con cứ đi học ngoan và khỏe mạnh vậy nhé, con trai!