9h20' tối Mưa to quá, về đến nhà ướt hết cả người. Vừa đói vừa rét lại đau đầu nữa, chỉ muốn bò lên phòng nghỉ ngay. Áo mưa lụp sụp, liếc mắt vào cái góc nhà nơi để rác và xô nước gạo thấy túi rác nằm chềnh ềnh, miệng hở toang ngoác làm rác tràn cả ra ngoài. Thở dài....mẹ chồng mình dường như có một suy nghĩ " đây là phần của nó ". Cho dù nhàn rỗi đến đâu bà cũng ko mó tay vào, dù 9 rưỡi hay 10 giờ về thì cũng thế, cứ nhớ mà xách xô xách túi ra đầu đường đổ, hôm nào lỡ đãng trí là hôm sau bố chồng gay gắt nhắc nhở ngay... Lên phòng tắm rửa rồi cho con uống thuốc. Con bé hôm nay lại ho và sổ mũi, chân tay mặt mũi lem luốc trông đến chán. Bất chợt nhớ đến mấy người hàng xóm vẫn nói với nhau rằng " nhìn con bé là biết ngay mẹ nó có nhà không, ở nhà với bà nội lúc nào cũng nhếch nhác ". Xót xa... Ox đi xuống nhà hút thuốc, lúc quay lên chỏng lỏn " về ko rửa bát, mẹ đang nói ầm lên kia kìa ". Ô hay! Người đi làm 9 giờ tối mới về lại phải rửa bát hầu người ở nhà ăn??? Cục tức dâng lên tận cổ. THật ra thì lúc đi về lùm xùm áo mưa, lại thấy con gái đang mè nheo trên gác vì đang mệt lại ngủ chưa đẫy giấc nên đổ rác về mình cũng ko để ý bát chưa rửa, vội vã lên ngay. Nhưng dẫu sao thì... trách mình ư? Quả thật là vô lý! Lại thêm ông chồng, giỏi nghe lời mẹ. Ức chế ... mình sẽ chống đối đến cùng.
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Chia sẻ với chị nhé. Hôm nào mà về muộn chị gọi nhờ ox đổ rác hộ xem sao. Tối đi ngủ thì tâm sự với ox về chuyện bát đũa chứ đừng nói lúc đấy vì dù sao chồng chị cũng muốn oai với bố mẹ mình mà
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Câu chuyện này sao lại lấy tựa đề là nhật ký bố mẹ chồng nhỉ . Phải là nhật ký con dâu chứ. May cho mình là k phải ở với bmc.
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Mẹ chồng nào chả bênh con mình, lắm lúc bức xúc lắm lắm lun, nhưng cố thôi, bà nội của con mình mà
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ Sáng dậy, mẹ chồng "nhắc nhở" ngay vụ rửa bát tối qua. Cũng định lên tiếng bào chữa rằng ko để ý lắm đến chậu bát vì hàng ngày đến giờ đấy bà cũng rửa rồi nhưng lại thôi. Có nói thì bà lại bắt đầu " nhà có cái gì cũng phải để ý chứ!!!". Đi mua đồ ăn sáng cho con về, mới đến cửa đã nghe bà mách chị chồng mình về cái tội tày đình đó. Đây là lần thứ nhất, chắc còn phải 2 lần nữa với 2 bà chị chồng nữa thì mới gọi là tạm đủ... Đang định ra ngoài có việc cùng ox, bố chồng gọi giật lại " mày xem có cái quần áo bẩn nào mang xuống cho vào máy giặt đi cho đủ mẻ". Chả là ông cháu chồng đang học ĐH trên này nhưng nhà ở Thường Tín, dạo gần đây ko hiểu sao cứ mấy ngày lại tha bọc quần áo bẩn về. Thế là trút hết vào máy giặt, còn trống chỗ nào thì cho quần áo VC mình và bé con vào giặt cho đầy mẻ. Tiền điện, tiền xà phòng thì cứ 2 vợ chồng mình è cổ. THế rồi BMC đi rêu rao với con gái, con rể và họ tộc rằng VC chúng nó ( tưc VC mình ) keo kiệt lắm (!?). Xin lỗi các bố các mẹ, có thể tin được ko khi thời buổi này, sống giữa Thủ Đô mà thu nhập cả 2 vợ chồng trung bình 1 tháng chưa được nổi 6 triệu đồng? Mà phải nuôi đứa con 4 tuổi. THế mà nay BC kêu đóng góp tiền để mua cái này cái nọ ( mà toàn những thứ đồ dùng đã có và còn dùng được, khi ox mình hỏi " thế mua cái mới cái cũ để làm gì?" thì BC bảo "để cho cái N " là con gái của ông tức chị chồng mình ). Mai mẹ chồng nhiếc móc " tiên sư ông con ( chồng mình ) bất hiếu, chưa bao giờ tự nhiên biếu mẹ được trăm nghìn để ăn quà ngoài ngày lễ tết, mùng 8/3 (???)." . Trong khi con gái mình 4 tuổi, từ ngày đẻ nó ra ngày nào bà cũng xách làn đi chợ nhưng chưa bao giờ mua cho cháu được 1 cái đùi gà hay một quả cam chứ đừng nói đến quả bóng bay hay cái quần cái áo. THậm chí nhà làm thịt gà ko bao giờ bà chặt cái đùi dành cho cháu cả. Những hôm mình làm ca chiều, thi thoảng quên ko mua sữa tươi ( sữa bột bà ko biết pha ) cho nó, thế là chiều đón cháu về, bà quấy cho bát bột sắn ăn liền 3 ngày. Mình thì quá bận bịu, công việc lại rất đau đầu nên hay quên, hàng sữa thì ngay gần nhà thế mà ông bà ko mua nổi cho cháu 1 hộp. Hôm sau điên tiết vác mấy dây sữa về thì BC khó chịu " đúng là sẵn tiền, mua nhiều thế ăn ko hết để quá hạn vứt đi à???" Botay.com luôn BMC ko phải nuôi ai, mỗi tháng gần 2 tr tiền lương, 4 triệu tiền cho thuê nhà, hơn triệu tiền lãi gửi ngân hàng, chưa kể bà chị cả chồng thi thoảng biếu vì có điều kiện, thế mà Trung thu ko cho nổi cháu nội 1 cái đèn ông sao chứ chưa kể đến ngày thường. Vậy hỏi ai là người keo kiệt???? ... Rửa bát xong, định tút lên phòng thì nhìn thấy nồi cơm nguội. Lấy cái bát vét ra, quen tay cầm cái muôi gõ nhẹ vào cái thành inox của nồi cho những hạt cơm thừa rơi xuống. " mày gõ thế thì vỡ nồi ra đấy! " tiếng mẹ chồng lanh lảnh. Ôi chao ơi cái muôi nhựa mà gõ vỡ được cái nồi inox... Chẳng lẽ bà ko còn cớ gì hay hơn để gây sự với mình ư?
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng huhu! Thế thì ức chế lắm! Em cũng ức chế rồi mà bác này còn hơn! Em mà thế chắc em bật lại liền!
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Hic, nhìn thấy tiêu đề topic của mẹ nó định vào hóng xem các bmc viết gì về con dâu để mình còn chiêm nghiệm. Ai dè... Hic, chuyện bmc là chuyện muôn thuở. Mình cũng lập nguyên 1 toipc để chia sẻ với những người sống cùng bmc. Nhg nghĩ đi nghĩ lại mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ mong là bmc để yên cho mình sống thôi chứ chẳng hi vọng gì nhiều. Có gì mẹ nó cứ xả ở trên này cho nhẹ đầu rồi để về nhà lại tiếp tục chịu đựng. Ông bà già rồi chả thay đổi được tính nết đâu. Bật lại thì mang tiếng con nhà mất dạy. Thôi lấy chồng chả báo hiếu gì bố mẹ đẻ thì thôi đừng để ông bà bị lôi ra nói như thế mẹ nó nhỉ. Quan trọng là chồng con mình thôi. Mình cũng toàn AQ nghĩ thế đấy. Chỉ tức là có vẻ chồng mẹ nó cũng hơi củ chuối nhỉ. Cải cái đầu ông chồng cũng khó khăn nhg còn dễ hơn với bmc nhiều. Chúc mẹ nó vui khỏe nhé
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng MC lượn qua chỗ mình đang cho con bé ăn cơm, ngó vào bát cơm rồi hỏi " mày ko chan canh cho nó ăn à? Mọi khi tao cứ phải chan nhiều nước thì nó nuốt nhanh lắm ". Ức quá, vì lần nào cho con ăn MC cũng soi mói và muốn phải cho ăn theo ý của bà cơ. Mình đáp luôn " Con ko cần nó nuốt nhanh mà chỉ cần nó nhai kỹ và ăn được nhiều. Nuốt nhanh để đau dạ này à? ". Lại câu đi câu lại, kết cục là cả 2 cùng khó chịu. Đã đi làm cả ngày rồi, về đến nhà cũng muốn tránh ko va chạm nhưng bà ko bao giờ chịu để mình yên, thế mới lạ chứ! Sáng ra, con bé vẫn còn ngái ngủ đứng lơ ngơ gần chỗ bà ngồi. Bà bắt đầu bằng câu nói khó nghe " con này khó bảo lắm, đến lớp bảo chào cô lúc chào lúc không, mặt cứ trơ ra ". Con bé thấy tự nhiên bị mắng thì dậm chân mếu. Bà lập tức vươn người hét vào mặt nó ( nói hét ko sai tí nào ) bằng một giọng cực kỳ cay cú " tao đưa mày đi học tao xấu hổ lắm. Đồ mất dạy !!!". Mình kinh ngạc, sao lại có người bà mắng đứa cháu mới 4 tuổi đầu bằng cái giọng đáng sợ như thế nhỉ? Trong khi cháu ngoại bà ở với bà từ nhỏ đến năm ngoái mới về nhà nó, lúc đó đã 14 tuổi nhưng chưa bao giờ ngồi ăn cơm nó mời ai, chưa bao giờ đi ra ngoài hay lúc trở về nhà chào ai một tiếng, thế thì có mất dạy ko??? Trước mặt BMC cả chị chồng mình buông một câu nhẹ nhàng " mẹ dạy cháu như thế thì nó mới thành mất dạy đấy!" và bỏ ra ngoài. Chị chồng mình quay sang trách bà " chuyện chẳng ra đâu vào đâu, trẻ con nó bướng bỉnh thất thường, mẹ cứ nói quá ầm ĩ cả nhà cửa ". Cũng may còn có người biết phải trái, nếu ko chắc mình điên lên vì cái nhà này mất Thực ra thì chồng mình ko hùa vào với bố mẹ để bắt nạt mình đâu, cũng có nhiều lúc bênh vực vợ, nhưng BMC hay mách tội mình sau lưng , có 1 nói mười nên ox thi thoảng cũng bị dao động
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Mỗi lúc nghe một lời tâm sự về nỗi khổ của các mẹ khi phải sống với BMC lại thấy mình may mắn vì gia đình chồng ở rất xa thế nên tình cảm giữa mình và họ thực sự tốt đẹp . Chia sẻ với denonxinh và các mẹ đồng cảnh ngộ nhé
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Được cả chồng chị nhỉ ,không biết đỡ đần chị lại còn thế ,có cái đổ rác thôi mà cũng không giúp được vợ nữa chán thế.Chia se cùng chị ah.
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Ôi lại chuyện bố mẹ chồng,sao nhiều ng` lại cứ thích hành con dâu như thế cơ chứ.Chia sẻ với c,c cứ post lên đi cho đỡ bức xúc nhé.
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, MC mình cũng cực kỳ ghê ghớm, chán không buồng nhắc đến nữa ...
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với mình. Ngày nào cũng có chuyện bức xúc, kể mãi mà không hết. Buổi sáng đang nói chuyện với chị chồng về đôi giày hôm trước mình được chị gái cho . Chị chồng mình hỏi bao nhiêu tiền , mình thật thà trả lời là 1,7 triệu hàng đã giảm giá ( giá đúng 2.3 triệu , hàng nine west ) . 2 chị em đang bàn tán thì MC từ trong nhà vệ sinh bước ra ném cái chậu đánh huỵch xuống đất và buông 1 câu : Đôi giày này á? 5n tao cũng đ.... thèm mua. Các mẹ có chấp nhận được không? Thật là thiếu văn hóa quá mức , thế mà trước đây làm giáo viên cơ ạ
Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng Thế thì cũng bực, nhưng nhịn được. Những chuyện như này thì cố mà nhịn để lấy tinh thần cho những " quả" khiếp hơn. Chia sẻ vì MC tớ trước cũng là giá viên, đôi khi cũng cư xử như vậy