xin kể kinh nghiệm lần đầu nấu cơm cho ba chồng ăn để các mẹ chia sẻ. Thực đơn của em đơn giản gồm nấm bào ngư xào thịt bò và canh rau với tép. Sau một thời gian vật lộn với bếp thì kết quả: Món 1: nấm bào ngư xào thịt bò: nước như nấu canh, thịt bò ra màu -> nấm đen thui. Món 2: canh rau với tép: rau thì cứ như là đã dần kỹ rồi mới đem nấu, gắp rau mà sợ sợi rau đứt, húp canh thì tưởng kho. Mà đến ông giời cũng hại em các mẹ ạ, em nấu cơm điện mà bị sống. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> thế là thất bại toàn tập. Em thì muốn độn thổ cho rồi, anh xã thì cười không nói, ba chồng em thì chắc rán nuốt cho xong.](*,) Bữa đầu tiên của các mẹ có suôn sẻ không ạ!
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Hi hi, mẹ nó còn trẻ phải ko? Kể ra như vậy cũng hơi vụng về, nhưng mà ko sao, có lòng là được rồi, kinh nghiệm thì phải tích lũy dần dần. Chúc mẹ nó HP.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! KO sao đâu lần sau cố gắng nàng ạ. Nàng chọn món nào dễ làm thui. Thịt kho tàu, thịt luộc hay những món đơn giản chứ mấy món khó làm thì cứ từ từ
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Em may mà ko phải ở chung ,hii cưới đc 2 ngày cái lên HN luôn,
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Uầy, em cũng giống bác Lâu lâu về nấu bữa chẳng biết BMC chê thế nào
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Chị về quê chẳng bao giờ nầu toàn chồng nấu hii
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! hihi, cố lên nàng ơi, không sao đâu. trừ khi nố mẹ chồng nàng khó tính quá thui ^^
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Chồng em thì bảo em vào bếp phụ MC nấu Về quê là chồng em hay lượn lờ sang nhà họ hàng chơi, hoặc đi câu cá chứ ko ở nhà nấu cơm giúp vợ đâu.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Ôi đọc mà thấy mẹ nó đáng yêu ghê, hj chắc do hồi hộp quá à
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Chồng chị tuyệt vời ông mặt trời. Mà đúng hơn là BMC. Nhiều bố mẹ chồng thấy con trai vào bếp là kiểu gì cũng làm ầm lên mắng con dâu bắt con bà làm việc
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Hehe, chị ơi. Mọi người sẽ thông cảm mà. Chị đã từng hỏi qua anh xã về sở thích của mọi người chưa? Chị cứ mạnh dạn hỏi chị nhé, Chứ ngại thì mình lại nấu hok hợp khẩu vị thì mất cả tấm lòng thơm thảo của mình đi
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Nàh chị thì ông bà nội đc cái ít quan tâm, con dâu về ông bà toàn lượn đi, toàn 2 vc đi chợ, rồi về chồng nấu mình đứng cạnh xem Ôi dời, đấy bố mẹ chồng mình có nhà đâu mà thấy, đi suốt hii
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! hihi em thì mấy ngày đầu thì cái gì cũng phải hỏi mẹ chồng, hỏi chị dâu xem làm thế nào (dâu mới mà), hihi mẹ chồng bảo con cứ làm theo cách của con, nhưng vì sợ cả nhà k ưng nên em vẫn hỏi. rồi thấy cách làm có khác thật, được sự ủng hộ của chồng và mọi người trong gia đình em làm theo cách của em, cả nhà vẫn khen ngon hihi thế là cứ thế tiến hành theo cách của mình.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! ồ em giờ cũng ko nhớ nổi mình nấu bữa cơm đầu tiên cho bố chồng thế nào nữa,chắc tại lần nào xã cũng đỡ đần,mình chỉ ophu5 thui
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! hihi, ko biết bữa cơm đầu tiên của em thế nào nữa đây
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! cám ơn tất cả các mẹ đã chia sẻ. Thật lòng thì ở nhà mẹ em không hay nấu ăn nhưng cũng không đến nỗi tệ thế này. Ba chồng em thì không khó lắm, tuy nhiên cứ thấy xấu hổ ghê các mẹ ạ
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Dzai nhà em bảo em cứ nấu vô tư như bình thường, kiểu gì em cũng nấu ngon và sạch sẽ hơn mẹ nên chả ai dám chê đâu )).
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! hehee, nấu vài lần rùi sẽ quen mà mẹ nó, không lo đâu
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! " Vợ là nền tảng - Chồng là thương trường " Đôi lúc có thể chia sẻ với nhau về chuyện Bếp - tạo dựng Bữa Cơn ngon. Có những lúc Mấy Ông chồng không khéo tay bằng mấy Cô Vợ đảm đang. Vì vậy Vợ là số 1 là NĂM BỜ OĂN. Ngoại ngữ MỸ - NHẬT có câu: NỀN TẢNG CÓ VỮNG CHẮC - THƯƠNG TRƯỜNG MỚI MẠNH. Chúc cả nhà luôn vui vẻ.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! được cái em về quê là bmc toàn thích ăn cơm em nấu. kaka