Ngày... năm 2007 Cô quen anh, lần đầu tiên biết yêu khi cô bước sang tuổi 22. Đắm chím trong tình yêu, say mê nó...và đương nhiên, trao cho anh tất cả những gì cô có. Ngày cô có thai, anh đã rất vui mừng, ôm cô thật chặt. Nhưng rồi, người yêu cũ của anh muốn quay lại với anh. Mà anh thì vẫn yêu người cũ lắm. Anh muốn cô bỏ đi đứa bé. Cô nhất quyết ko chịu. Anh van xin cô... Vì cô yêu anh, cô chấp nhận bỏ đi đứa bé, bỏ đi người đàn ông mà cô yêu thương. Bỏ đi mối tình đầu đầy dang dở và nước mắt. Ngày... năm 2009 Cô gặp 1 người kém cô 1 tuổi, người ấy rất tốt với cô, cả nhà cô ai cũng quý anh. Chỉ có riêng cô... không yêu anh. Nhưng vẫn chấp nhận bên anh, chỉ để cho đỡ có cảm giác 1 mình. Hàng ngày anh vẫn quan tâm, chăm sóc cô. Nhất là khi cô có thai. Anh muốn cưới cô. Nhưng cô không muốn cả đời này làm khổ anh, vì anh quá tốt. Cô âm thầm bỏ đi đứa bé, rồi lặng lẽ đến 1 vùng đất khác... Chấm dứt 1 năm họ "yêu" nhau.. Ngày ....năm 2012 Rất nhiều người đàn ông đến với cô. Nhưng trái tim cô dường như đã chai sạn hẳn rồi. Cô ko yêu ai nữa. Có 1 người bạn giới thiệu cho cô 1 anh chàng, cô cũng thấy mình đến cái tuổi nên có 1 mái ấm, cô chấp nhận tìm hiểu về anh ta. Hôm đó nhà cô có việc, cô về quê. Khi cô quay lại, cô nhờ anh ra bến xe đón cô. Trên đường đưa cô về, trời mưa rất to. Anh nói trú mưa nhé, rồi đưa cô vào nhà nghỉ. Anh đã đè cô ra và làm chuyện ấy với cô. Cô đã cố gắng để đẩy anh ra, càng cố càng vô ích. Cô chán nản, buông xuôi. Thì anh ta mới chịu dừng lại. Sau ngày hôm đó cô chủ quan ko uống thuốc. Nửa tháng sau lại phát hiện ra mình thêm 1 lần nữa sai lầm...2 vạch...Cô như chết hẳn khi nhìn thấy cái vạch màu hồng thứ 2 xuất hiện. Cô không mong ai đó sẽ hiểu được cô. Vì cô là 1 người mẹ tồi tệ lắm... ( Sưu tầm...Thấy văn phong lủng củng lắm nhưng nội dung thì thấy thương bạn ý quá )
Ðề: Nhật ký buồn... Đúng vậy.. Mình là người ngoài cuộc. Không hiểu rõ sự tình lắm, nên ko dám trách cứ người trong cuộc. Chỉ biết lắng nghe thôi. Mình không dám phán xét hay nhận xét gì..Chắc là người viết ra những dòng này cũng đau đớn lắm.. Haizzz.Mong cho những linh hồn bé nhỏ được siêu thoát
Ðề: Nhật ký buồn... Cô này sao dễ có bầu thế nhỉ? Sau tất cả chỉ có 3 đứa trẻ ko đc trào đời là ng gánh chịu những sai lầm của những ng trong cuộc