Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
  2. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    mệt rũ rượi :'(
     
  3. misstun

    misstun Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    5,955
    Đã được thích:
    1,116
    Điểm thành tích:
    823
    hichic, như hâm ý, tự nhiên lại nt
    xong chốt câu cuối như con dở
    làm chế nào bh :(
     
  4. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Thợ viết ơi, cố lên nào!
     
  5. thuydungshop

    thuydungshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    6/10: Tâm trạng không vui từ hôm qua vẫn còn, đôi khi tự hỏi mình có gia đình ư.....? Mình có chồng ư.....?. Có. Nhưng sao khi vui thì cười 1 mình, khi cảm thấy có chút thành công thì tự thưởng cho mình, còn khi buồn, khi bị ức hiếp cũng khóc 1 mình luôn.
     
  6. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    mình cũng tài, điện thoại bản đồ trên tay mà vẫn... lạc =))
     
  7. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Đấy thì được gọi là cụ học, em ạ.... hihihihi!
     
    Limitit thích bài này.
  8. ngockhiet

    ngockhiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    3,653
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    773
    Lâu lắm rùi, sau thời gian lấy chồng sinh con, hum nay em mới quay trở lại diễn đàn. nhưng hình như bị mọi người quên em rùi. hơi buồn tí ạ, Cả nhà ủng hộ cho em lấy tinh thần cái nào
     
    Limitit thích bài này.
  9. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    chưa thấy cái tay dở hơi này có gì khá hơn. hi vọng thầy mới thuốc mới sẽ có tý khá hơn, nản với cái bệnh dị ứng này lắm lắm lắm rồi ý. Thèm thịt quá mà chả đc ăn, suốt ngày rau với rau huhuhu :'(
     
  10. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Nghe mà nhão cả người! Bạn ơi, bao giờ bạn mới NGỘ???
     
  11. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Nhếch mép cười, cuối cùng là mòn mất đôi giầy
     
  12. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Hihi...nhìn cái lũ tí nhau 1 tuổi với tuổi rưỡi được ngồi lên ghế, hí hoáy với tờ giấy và cái bút màu... trông ghét quá, hihihi!
     
  13. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    mưa rồi. chỉ muốn rúc vào chăn ngủ tít, muốn làm biếng quá :">
     
  14. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Giờ thì buồn ngủ quá đi mất!
     
  15. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    dù mưa gió nhưng vẫn có order hơi vất vả tý. Cố lên vì 1 cái ví dày sụ =))
     
  16. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Đáng yêu chị nhỉ?
    Ngày xưa dù không làm được gì nhiều nhưng ít nhất cũng có vài bà mẹ hiếm muộn có được con của mình, em bảo dạ: ở đời nhiều khi trái khoáy, làm việc tốt mà chưa chắc mình đc hưởng cái tốt
    Tạo duyên tạo phúc cho người chưa chắc mình đc phúc về con cái... Ấy thế mà...cuối cùng em chả thể có được 1 đứa, chỉ có thể là nhiều, rất nhiều đứa con :(
    Haiza.........
     
  17. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Rõ là trò đời
    Mượn tiền thì dễ, đòi thì khó thế, lại còn dưng dửng như không ấy
    Đồng tiền dễ soi thấu con người thế!
     
  18. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,470
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Chắc chỉ là cảm giác mệt mỏi thoáng qua. Hi vọng do bản thân nghĩ nhiều, ngày mai đi làm lại hết, m vốn thế mà. Đang bầu bí chắc lại ẩm ương, thấy một số việc k hay, k muốn làm nên ngại, việc k thích thì tỏ thái độ, chỉ vậy thôi. K biết nói với ai, với mẹ sợ mẹ lo con gái lấy chồng, mà chồng chuyện này cũng k hiểu dc. Đôi khi cũng vô tâm lắm. Chỉ có một mình :(
     
  19. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Nếu được, em à, chị sẽ chỉ sửa một từ trong câu của em thôi "....em CHƯA thể có....." - em nhé!
    Chị thích câu này này: ở đâu có sự sống, ở đó còn hy vọng! Em bít ai nói câu này không nào???3D1%007
     
  20. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Bán hàng online thì ế ẩm, thi thoảng mới có 1 đơn hàng. Khách hàng mua hàng giục rối rít giao hàng sớm để gửi đi, trước khi đi giao hàng đã gọi điện thông báo lên giao hàng, đến nơi gọi thế nào cũng không nghe máy. Không phải vì để máy 1 chỗ quên không nghe, bởi rõ ràng có lúc gọi báo máy bận liên tục. Chả hiểu loại người gì nữa. Ai bán hàng tránh số điện thoại này ra nhé 0934501497
     
    gatan24 thích bài này.

Chia sẻ trang này