Tuổi tác thì suýt chạm đầu 3 , nhưng đến giờ phút này ko có nổi 1 xu tiết kiệm ,thấy thật hổ thẹn . Quyết viết lại chi tiêu và tiết kiệm trên này , hy vọng lĩnh hội được nhiều chỉ giáo hay . Xin cảm tạ các mẹ trước Nhờ các mẹ khác mình biết đến www.caibop.com . Share lên đây cho các mẹ nào chưa biết đến em nó . Đơn giản và dễ hiểu , dễ sd . Hiệu quả hay ko là do ....mình . Trong đó mình ghi cả chi lẫn thu . Mỗi khi nhìn con số thu bị âm là sót ruột và có ý thức hơn rất nhiều . -21/6 đã phi ngay ra NH mở 1 cái sổ TK bậc thang . Tháng đầu nhét 5M vào sổ rồi . Ko làm thế này ko xong . Nhét nhợn toàn đập Mục tiêu sắp tới 21/7 sẽ gửi vào số TK bậc thang thêm 10M ( cả nhà cùng cổ vũ em nào ) ---> 21/7 chỉ nộp thêm 6M do để tiền chi phí cho T8 chuyển nhà Từ 1/1/2012 ---> T6/2012 : Chi tiêu bình quân tháng : 34M ( giao động 32m--36, 37m ) T7 đã thắt chặt chi tiêu 1 cách tối đa . Giảm thiểu những thứ ko cần thiết phải chi tiền . Tổng chi cho T7/2012 là : Chi: 24,001,000 --> Giảm với con số tháng trước 8M ( tháng này ko đi siêu thị , ko mua sắm linh tinh , ko phải mua sữa bột cho con ) Mục tiêu nhỏ : T8/2012 mức chi sẽ là 25M , và có thể save vào sổ TK 8M ( T8 phải chuyển nhà nên sẽ mất 1 khoản phí vc khá lớn ) Mục tiêu lớn : Nỗ lực kiếm tìền . Để đến trước Tết âm lịch 2013 ( còn 5 tháng ) con số trong sổ TK là 100M ( hiện tại là 11M . Em sinh năm 84 cả nhà ạ , sổ tk có 11M , ko biết giấu mặt đi đâu nữa, nói ra thấy rát mặt lắm nhưng cho nó có động lực , nếu có bị ném đá thì cũng còn giật mình mà tỉnh .) Làm lại cái thống kê chi tiêu tháng : Nhím : - Học : 1200k ( Gồm cả biếu cô và 1 chút phát sinh) - Sữa : 700k ( uống thêm sữa hút) - TĂ riêng : 1000k ( Tôm to và tim gà ...) - ĂS : 500k - Ăc ( lúc đi học về ) : 300k ( trứng , cháo ...) - Hoa quả, váng , sữa chua , bánh....: 1000k - Phát sinh ( QA, khám , thuốc bổ , thuốc bệnh ....) : 1500k Tổng Nhím : 6200k Gia đình nói chung : Điện ( mùa hè ) : 1 200k Net : 250k Cáp 90k Nước 50k Linh tinh : ( XP , mắm , muối .... ) : 500k Gas : 250k TĂ : 4000k Hquả : 2000k Gửi xe 2vc : 500k GV theo giờ 2000k ( Ko cắt được vì nếu chỉ có 2 mẹ con thì con quấy lắm , thêm người trong nhà con rất ngoan ) Tổng : 10 840k Mình : AS : 600k Đt : 500k Xăng 800k Phát sinh :4000k ( Mua sắm QA, đồ dùng , đối nội , đối ngoại ...........) Tổng : 5900k Chồng : 5000k ( Con số này ko chuẩn , thường là cao hơn vậy , may mắn là tiền đt 2M cty trả) Tiền thuê nhà : 6300k Total : 34 240k Hiện tại chưa biết cắt khoản nào ](*,) . Ko có ý định cắt nữa , chỉ điều chỉnh hợp lý hơn chuyện chi tiêu thôi . Và làm giúp mình đã "nghiện ngập " bằng cách BÁN những gì mình thích ( Đến mệt ! có vài tỷ cũng chả thỏa mãn được nữa là vài đồng con , hic ) thôi thì tạm gọi là xoa dịu cơn ghiền Đồ chơi , đồ xinh xinh ngộ nghĩnh của bé : Vung tay hơi bị quá với đồ chơi , thôi thì đấy là đầu tư cho kd " cho thuê đồ chơi " . Có cảm giác đã đời , mãn nguyện vì được mua khá xả láng những món đồ ...mình thích . Jean và Legging : Cũng là đam mê của mình . Thôi , đành thỏa mãn bằng cách quay lại bán " chúng nó " vậy ^^ . Mình nuông chiều bản thân quá đi thôi . Hư quá ...Dưng mà , có " đam mê " thì mới tâm huyết được . Hị hị :finga:
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Những việc mang tính " tiết kiệm " đã làm được : - Chỉ bật ĐH khi cần thiết ko để 24/7 - Bật nóng lạnh 15' trước khi dùng rồi off - Ko bật ti vi cho ...tường xem -21/6 đã phi ngay ra NH mở 1 cái sổ TK bậc thang . Tháng đầu nhét 5M vào sổ rồi . Ko làm thế này ko xong . Nhét nhợn toàn đập Mục tiêu sắp tới 21/7 sẽ gửi vào số TK bậc thang thêm 10M ( cả nhà cùng cổ vũ em nào )
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! ủng hộ tinh thần mẹ nó....mình cũng đang thắt chặt chi tiêu vì em bé sắp chào đời. mẹ nó cố lên nhé
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! mẹ nó tiêu khủng thế, chắc hai vợ chồng kiếm được , lương vợ chồng em còn chưa được 15tr huhu
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! hic, nhà mẹ tramy tiêu tốn nhỉ. Đúng là nói thì không ai tin nhưng kê ra thì biết ngay. hic lương em có mấy triệu nên chưa hết tháng đã hết xiền là điều đương nhiên lương ơi là lương
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Trời, sao nhà mẹ này tiêu khủng thế nhỉ? Chắc là cũng kiếm được nhỉ. Thấy mẹ nó vay mượn vào những khoản gì gì ý khó hiểu quá...
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Nhà chị tiêu nhìu nhỉ Khoản điện thoại up bài ý, bây giờ các mạng đều có gói cước mimax khoảng 40-50k 1 tháng (3G) dùng tẹt ga mà.
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Tiết kiệm ko đi đâu mà thiệt cả . Mình học mãi mà chỉ áp dụng được in ít. Mình sắp đầu 3 . Chồng thì 33 nên chắc thu nhập cao hơn VC bạn . Nhưng đã để được đồng nào đâu bạn? Nhà em từ trước Tết đến giờ tiền phát sinh lên đến 80M . Nhưng ko thể ko chi chị ạ . Tiền em chữa bệnh ....em chả buồn kê ra , nhưng em có đồng nào lọt hết đồng đó . Buồn lắm .
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Những khoản đó em viết để em hiểu thui Nói chung đt chị dùng alo cho khách check lại order, địa chỉ giao hàng .....Cho Nhím buôn với Cụ , ông , bà.....Mua lượt up những lúc tk hết xiền ko mua gold......
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Dự kiến : -Buôn cam với NHo mỹ vì 2 mẹ con mình ngốn 2 món này rất tốn . Vừa giúp các mẹ mua được giá tốt mà mình cũng hưởng giá tốt . Ko nhất thiết kiếm lãi từ việc này . -Đồ nông sản : Nhu cầu về trứng sạch, rau sạch , gà sạch.... cho cả nhà nên cũng buôn luôn để tiện đôi đường --> Cũng ko có lãi nhưng được ăn đồ sạch. Tốt sk. Bắt đầu : - Bỏ thói quen bật điện lung tung , dùng gì bật đó , ko dùng tắt luôn . - Khi nào dùng nóng lạnh mới bật . - Gom những đồ ko dùng và ít dùng để thanh lý , tuyệt đối ko mua bán lăng nhăng nữa. - Sắm đồ chơi , QA cho con ít thôi , ko có hoặc có ít cũng được chứ 10 năm nữa vẫn chưa có nổi 1 m đất cho con nó ở thì nguy đấy . - Tối rảnh thì thảo 1 thực đơn cho 7 ngày . Đi chợ cho hợp lý . - Tăng cường độ làm việc kiếm xiền , tránh xa việc lang thang order
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Total : 25 990k . ( Từ tháng sau sẽ điều chỉnh để con số này giảm xuống )[/QUOTE] mình thấy con số nhà mẹ nó mà phát hoảng, đó là mẹ nó không phải thuê nhà chứ thuê nhà nữa thì sốc thật đấy. Ủng hộ mẹ nó nhé!
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Chồng tiêu 5tr mà cũng phải chi à chị ơi!! Hic đọc bài cả chị càng đọc càng thấy chồng chị ... chán ko muốn nói!!
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! mình thấy con số nhà mẹ nó mà phát hoảng, đó là mẹ nó không phải thuê nhà chứ thuê nhà nữa thì sốc thật đấy. Ủng hộ mẹ nó nhé![/QUOTE] Mình quên ko cộng tiền thuê nhà do tiền này đóng 1 cục Chị ghi tổng vào thôi . Tiền chồng chị tiêu thì chồng chị chi . Con số thực của anh ý nhiều hơn vậy . Giờ chị " tỉnh " rồi . . Từ trước tết cơ
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! bác ơi. nhà bác có 1 nhóc mừ như thế. em nói thiệt với bác là lúc em mới có bầu 1 tháng 2 v.c em tiêu tầm 23tr đó ợ(((. mừ 1 tháng 2 v.c em cũng chỉ kiếm đc tầm 18- 20tr thoai. 13tr là cố định tháng nào cũng có còn những khoản phát sinh khác thì ôi thôi, lại méo mặt, giờ bé nhà em đc 6 tháng roài, từ tháng trc là em phải thắt chặt lại 1 tháng bỏ ra 500k - 1000k để gửi Tk góp hàng tháng cho con 1 năm rút 1 lần mua vàng hoặc USD gửi cho đỡ mất giá đớ ợ, huhhu, giờ thắt chặt chi tiêu tiền đi chợ cả nhà cả thức ăn cho con riêng tầm 3,5 - 4tr /1 tháng thuê nhà nhà em là 5tr 1 tháng, điện , nước, phí dv( vì nhà em ở chung cư ) , internet , gas, nc lọc tầm 1 tr nữa. còn lại bố cháu thì tầm 5tr giống nhà bác nhưng đó chỉ là con số ảo thoai chứ thực nó lớn hơn nhìu ạ.huhu
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Hehe, gặp nhà mẹ này rồi e thấy an ủi phần nào. Nhà e 2 vc ( e 27 còn chồng 33), 2 đứa con , 2 nhân viên ( ăn ngủ tại nhà e) trung bình mỗi tháng tiêu từ 18 => 20tr. Tháng trước vọt xà lên đến 29 tr e đã choáng lắm rồi , cũng phải cố gắng tiết kiệm còn lo cho 2 con. Vc e lấy nhau gần 8 năm rồi mà cũng chưa để dành được gì. Chán quá, suốt ngày kêu tiết kiệm nhưng đâu lại vào đấy.
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Nhà mẹ này tiêu khủng thật, cái khoản chi cho 1 người đã bằng nhà tớ tiêu cả tháng, nhà tớ 2 vc và 1 thằng con tháng tiêu 10tr (mà thằng con nhà tớ cũng tốn lắm, học thêm cũng đủ thứ) mà tớ còn đang bảo phải tiết kiêm hơn. Đúng là mỗi nhà mỗi kiểu, hihi.
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Ủng hộ đối sách tiết kiệm của nhà bạn, cái nào cũng hợp lí. Vụ hoa quả: 2t/tháng và phát sinh của bạn: 4t/tháng mình thấy có thể điều chỉnh được đầu tiên.
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Nhà em một tháng tiêu 10 triệu mà cũng đã thấy hoảng, cũng đang lên phương án thắt chặt chi tiêu để tiết kiệm còn mua nhà nữa. hí hí
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Hichic, đây đúng là trang em đang tìm. Nhà chị tiêu nhiều thế, nhà em 1 tháng tiêu hết 11tr mà đã hoảng hết cả lên roài. Em cũng đang thắt chặt chi tiêu, cơ mà cứ ngồi lang thang trên LCM là lại mua mua,bán bán.hjhj
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Nhà bạn đúng là chi tiêu nhiều thật, nhưng có kiếm ra xiền thì mới tiêu được như thế. Nhà mình muốn tiêu cũng không dám tiêu vì làm gì có xiền. Dù sao cũng ngưỡng mộ bạn vì bạn giỏi thiệt.