Hum nay mình đã thấy tinh thần nhẹ nhàng hơn, sau 1 tuần lo lắng vì hết con trai sốt virut rồi lại lây sang cho em. Hai anh em ốm dai dẳng. Năm nay 1/6 của các con là chườm khăn, dán miếng hạ sốt và uống Efferalgan thân nhiệt lúc thấp nhất vẫn 38 độ. Con gái hôm nay chỉ còn sốt nhẹ thôi, con trai đã khỏi và vui chơi bình thường. Mẹ vẫn thoáng lo lắng vì con gái đag còn ho và vẫn nhiều đờm hậu quả của sốt VIRUT làm con để kháng kém hơn và đã việm họng. Trộm vía con yêu của mẹ vẫn ăn ngoan chỉ hơi quấy khóc chút thôi, mẹ sẽ cố gắng chăm con để con gái mẹ mau khỏi còn vui chơi cười đùa cùng anh. 1/6 đầu tiên của con gái mẹ đã không trọn vẹn, mẹ hứa là sẽ bù cho các con những ngày con lại đều là tết thiếu nhi con nhé. Yêu các con nhiều tình yêu bé bỏng nhưng chiếm giữ cả trái tim và tâm hồn mẹ. Vui vì cuộc đời có các con
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé thời tiết các con hay ốm thiệt đú mẹ nó ạh nhưng trôm vía nên các con cũng nhanh khoi
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé cứ phải lên 3 4 tuổi, các con cứng cáp thì các mẹ cũng thoải mái hơn.,ko phải lo lắng như hồi 1-2 tuổi nữa
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé thời tiết các con hay ốm thiệt đú mẹ nó ạh nhưng trôm vía nên các con cũng nhanh khoi
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé hihi topic này hay phết nhỉ. Oánh dấu vào còn có nhật kí cho con ^^
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé những lúc con ốm là những lúc mình cảm giác bất lực nhất, chỉ mong sao có phép lạ cho con được khỏi ngay khỏi luôn cầu mong các con luôn trộm vía để bố mẹ đỡ lo..
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé nói chung sức đề kháng của trẻ yếu nên chỉ cần thời tiết thay đổi là ốm ngay trộm vía là các bé mau khỏi mẹ nó à
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé Đúng rồi, con ốm lo lắng lắm mn ah. chúc bé luôn khỏe mạnh nhé
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé con mình cũng hay ốm vặt lắm phải chờ thêm 1 năm nữa sao?
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé Con yêu của mẹ, hôm nay sáng ra không ko nữa. Mà lặng lẽ đến nằm lên đùi mẹ.yêu con quá.
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé Nuôi con chỉ mong con khỏe manh vui vẻ thui các mẹ nhỉ, đối với phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời là con . Các thiên thần bé nhỏ cần đc bàn tay và tình yêu thương của các mẹ chăm sóc. Vui vì được làm mẹ mn nhỉ?
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé yêu nhỉ, cứ như vậy mẹ làm sao ko thương, hp thật đơn giản chỉ cần thế thui mn nhỉ?
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé vào đây chia sẻ cùng các mẹ nào, đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ nhỉ
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé chưa có con mong có con, có con rồi thì vui nhiều mà mệt cũng nhiều
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé Bé nhà mình lúc 1 đến 4 tuổi cũng hay ốm lắm hầu như tuần nào cũng phải gặp bác sĩ. Nhưng trộm vía từ lúc cháu được 5 tuổi trở đi cháu ít ốm lắm, các mẹ có con nhỏ cứ yên tâm nhé.
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé bé tầm 5 tuổi thì còn đỡ ốm vặt, nhỏ tí thì hết cái nọ đến cái kia
Ðề: Nhật ký cho các con yêu, có lúc vui buồn lo lắng các mẹ cùng chia sẻ nhé Bé nhà mình từ 5 tuổi trộm vía cũng đỡ ốm hơn, trước đấy năm nào cũng 1-2 lần phải tiêm kháng sinh vì viêm phổi.