Nhật ký cho con gái đầu lòng

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi methoc2014, 4/1/2015.

  1. methoc2014

    methoc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Thơ bố viết ngày mẹ sinh con (11/11/2014)
    --------
    Đêm trăng sáng trời se gió đầu đông
    Con gái yêu cất tiếng khóc chào đời
    Ôi! Niềm vui bố nói chẳng lên lời
    Bố bật khóc trong ngập trànhạnh phúc
    Và đêm nay trọn một đêm bố thức
    Để ngắm nhìn con say đắmyêu thương
    Con biết không mẹ dũng cảm vô thường
    Khi khôn lớn con nhớ đừng quên nhé...
    Chào con yêu đến với chúng ta!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methoc2014
    Đang tải...


  2. tuansinh

    tuansinh THỜI TRANG THIẾT KẾ STELLA

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Bố lãng mạn quá, làm thơ tặng hai mẹ con nữa
     
    methoc2014 thích bài này.

Chia sẻ trang này