Con gái mẹ năm nay 6 tuổi rồi, đã vào lớp 1 rồi con ah, con mẹ đã lớn thật rồi. 6 tuổi con tựn đạp xe đến trường một mình, tan học con biết đi đón em cho mẹ. Tối về con còn cắm cơm phụ mẹ và còn biết rửa bát nữa. ôi con gái mẹ...................Chỉ có điều con cá tính quá, nên cô giáo nào tiếp xúc với con cũng phải " khiếp sợ" mà nói rằng con nghịch quá!................Mẹ phải làm sao để con bớt cá tính đi đây con gái?
con gài mới 6 tuổi mà giỏi vậy ạ chị? theo em chị nên kể cho bé nghe những câu chuyện, xem phim về các bé gái để cho bé học theo và bớt cá tính đi
bé còn nhỏ mà đã biết giúp mẹ rồi như vậy là rốt tốt, còn chuyện ngịch thì bé tuổi còn nhỏ vẫn còn hiếu động đừng áp đặt tính cách con trai hay thùy mị con gái vào trẻ quá sớm
Bé nhà mẹ nó giống bé nhà mình que.hi ...năm nay lớp 2 ,lúc nào cũng muốn giúp mẹ việc nhà,xog em với bố về là kể công cơ! Ở lớp thì đc cô cho làm lớp trưởng ,các bạn phải sợ bạn ý cơ mà.mẹ nó cứ để con phát triển bình thường,chủ yêu là mình dạy cho con hiểu biết là đc mà,các bé bây h thông minh lắm!
Tính cách con như thế rồi cần gì phải thay đổi hả mn hãy thuận theo tự nhiên đi, con cái thì có con lành tính con cá tính, em nghĩ như thế cũng hay mà. Nghe mẹ kể con gái đi đón em rồi phụ mẹ việc ... thấy dễ thương quá luôn
hôm nay mẹ đã đánh đòn con rất đau, vì đi đón em, con đã dẫn em vào quán để mua " chịu" kẹo để ăn, khi nghe em kể lại mặt mẹ nóng bừng bừng và tất nhiên là lôi con lên cho con một trận. Con khóc hu hu hứa sẽ không làm thế nữa, nhưng mà mẹ biết, con hứa rồi sẽ lại quên ngay thôi................vì đây không phải là lần đầu. Ngày mới đi học con đã thế rồi, ngày đó mẹ nhẹ nhàng nói con không được thế và đưa tiền bắt con đạp xe sang để trả tiền kẹo. Nếu em không kể thì làm sao mẹ biết được, mà không biết có nhiều lần như thế hay không nữa, có thể 2 chị em bảo nhau dấu mẹ thì sao? Con gái à, như thế là hư lắm con có biết không con?
giỏi qua luôn. cho e xin kinh nghiệm với ah, con e mới hơn 3t, cũng mún bé sớm tự lập (bạn ấy giờ mới tự đánh răng, rửa mặt thôi ah, thích thì gấp quần áo của 2 c/e, ko thích thì biện đủ lí do, có hôm mẹ nhờ dọn nhà cũng làm nhưng có hôm phải dọa mới chịu. hic)
Con gái cá tính là tốt mà. Đấy là theo quan điểm cá nhân của mình. Chỉ cần con không trở thành người xấu là được
gái nhà mình bây giờ cũng viện lý do rồi mn ơi, không hăng hái như khi mới tập làm nữa, mỗi lần nhắc nàng làm là nàng nặng mặt ra ngay ý, trẻ con mà, hi!
con Gái của mẹ ah, có phải mẹ khắt khe với con quá không? hay do hoàn cảnh gia đình mình còn thiếu thốn nên mẹ trở nên như vậy. Mẹ biết con chịu thiệt thòi so với bạn bè nhiều lắm, bằng tuổi con các bạn học cùng con được mẹ mua cho quần áo mới, được vui chơi, được mua quà, mua sữa. Nhưng với con thì lại khác, quần áo con cũng chỉ được mặc lại của chị họ, 6 năm rồi mẹ chưa cho con tổ chức lấy 1 sinh nhật, con thèm uống sữa mẹ cũng mắng mỏ nói không mua vì còn phải để tiền mua sữa cho em. Mẹ cũng chẳng mấy khi mua quà cho con để con thèm quá, đến lớp thấy bạn ăn lại chạy lại xin bạn...........Con ah, mẹ xin lỗi con nhé, không phải mẹ không biết nhưng mẹ lại tự hứa với lòng mình là mẹ làm như thế cũng vì muấn tằn tiện, tiết kiệm để lấy tiền cho con đi học. Mẹ sợ nhất là con không được học chứ mẹ không sợ con thiếu vật chất. Có khi nào mẹ vô tình đánh mất tuổi thơ của con không?