Nhật ký cho con gái yêu của mẹ!!!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi hieuhang8889, 1/1/2015.

  1. hieuhang8889

    hieuhang8889 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ chưa bao giờ viết nhật ký cả. Văn cũng ko hay nhưng mẹ sẽ viết tất cả những gì mà mẹ suy nghĩ ra đây về con để dõi theo con.
    Ngày mùng 1/1/2015
    Con yêu của mẹ giờ đc 5 tháng nằm im trong bụng mẹ ấm áp và giờ đây con đang đạp làm mẹ thấy hp và có nhiều niềm vui hơn trong cs. Mẹ của con mít ướt lắm tủi thân mẹ cũng khóc buồn mẹ cũng khóc. Nhưng vì con yêu mẹ phải mạnh mẽ hơn thôi.
    Hôm nay đầu năm mới mẹ chúc con yêu của mẹ luôn khoẻ mạnh phát triển tốt đến 9 tháng 10 ngày mẹ con mình gặp nhau nhé.
    Hnay tuy là đầu năm mới nhưng bố mẹ đang có chuyện buồn ko thể vui lên đc con thông cảm cho mẹ nhé.
    Dù chuyện đã sảy ra và dù nó có tồi tệ đi đến đâu chăng nữa mẹ vẫn tin tưởng bố của con vẫn luôn sát cánh và động viên bố con cố lên, mẹ và bố trong thời gian này đã gặp nhiều sai lầm quá, mẹ mong khi con trào đời bố mẹ sẽ làm tốt hơn.
    Mục tiêu của mẹ rất lớn con hãy ủng hộ mẹ nhé. Dù mẹ có mệt có đi xa có vất vả thì con hãy luôn khoẻ mạnh và ở bên mẹ.
    Bố mẹ Yêu con nhiều lắm!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hieuhang8889
    Đang tải...


  2. nxquan

    nxquan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cho con gái yêu của mẹ!!!

    đầu năm chúc bạn và con luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn nhé
     
  3. mecuaembon

    mecuaembon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2014
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cho con gái yêu của mẹ!!!

    Mỗi ngày một câu chuyện về con để sau này con iu của bạn xem lại, đọc lại chúng sẽ hiểu được lòng mẹ.
     
  4. Chip's mom

    Chip's mom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/10/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cho con gái yêu của mẹ!!!

    đầu năm mới chúc b những lời chúc tốt nhất, chúc e bé luôn khỏe mạnh nhé
     
  5. hieuhang8889

    hieuhang8889 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cho con gái yêu của mẹ!!!

    Mình cảm ơn các mẹ nxquan, mecuaembon, mẹ Chip's mom đã có lời chia sẻ và chúc năm mới nhé. Mẹ Nhím cũng chúc các mẹ năm mới mọi điều may mắn đến với các mẹ các con nhé.
     
  6. hieuhang8889

    hieuhang8889 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cho con gái yêu của mẹ!!!

    Ngày mùng 2/1/2015
    Sáng dậy vèo cái mẹ đã phải chạy qua cty rồi chẳng kịp uống sữa may là bố con nhanh trí làm cho mẹ bưa sáng, yêu bố con lắm. Thế là mẹ con mình ko sợ đói rồi, mẹ đc cả sáng bận rộn nên ko quan tâm đc đến con nhiều nhưng lâu lâu thấy con yêu đạp đạp là bít con của mẹ khoẻ mạnh, mẹ Hp lắm. 2 ngày nay bố con chứ chọc con để con đạp và nói chuyện với con cơ, cứ lắc bụng mẹ chứ ko bít con yêu có thấy khó chịu ko hihi. Nhưng mà bố ko nói chuyện thì con đạp liên tục, bố mà ôm lấy bụng mẹ và nói chuyện thì con im re rồi lâu lâu mới đạp. Bố mẹ yêu con nhiều lắm.
    Mẹ đi ngủ đây con yêu cũng nghỉ mai cả gia đình mình đi Lào Cai con yêu nhé. Bố mẹ sẽ cố gắng hết sức vì con yêu của mẹ.
    Yêu con!!!
     
  7. mecuaembon

    mecuaembon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2014
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cho con gái yêu của mẹ!!!

    Mỗi ngày một câu chuyện về con để sau này con iu của bạn xem lại, đọc lại chúng sẽ hiểu được lòng mẹ
     
  8. yeah1love

    yeah1love Thành viên mới

    Tham gia:
    29/12/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký cho con gái yêu của mẹ!!!

    ít nhất tầm 15 năm nữa mới có suy nghĩ à .. hiii lưu lại bài này 15 năm nữa cho con bạn ý đọc hii :(
     

Chia sẻ trang này