Ngày 5.9.2012 Mẹ mong chờ mãi rồi cũng đến ngày con trai mẹ bước chân vào cổng trường Cấp 1 - bước chuyển đổi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời con.Cái cảm giác bồi hồi, sung sướng và lo lắng lấn át mẹ.Con bỡ ngỡ, ngơ ngác bước chân vào trường như bao bạn khác - hình ảnh này của con mẹ không bao h quên được. Hôm nay là ngày con khai giảng.Trường con rực rỡ cờ, hoa.Bố đưa con ra trường từ sớm và chụp rất nhiều ảnh cho con trai mẹ.Nhìn con mặc đồng phục của trường trông chững chạc và ra dáng lắm rồi.... Mẹ viết những dòng này trong 1 tâm trạng thật khó tả con có biết không.Mẹ con mình cùng cố gắng con nhé.
Ðề: nhật ký cho con chiều ngày 5.9.2012 Sáng nay khai giảng có một việc nhỏ xảy ra với con mà nằm ngoài mong muốn của con và của cả bố mẹ nhưng rất may là con vẫn rất vô tư, không ngại ngần gì.Cố lên con nhé.
Ðề: nhật ký cho con cảm ơn mẹ nó nhé.m muốn ghi lại những khoảnh khắc cho con để theo dõi từng bước thay đổi rõ nét nhất trong cuộc đời con bạn ạ
Ðề: nhật ký cho con Con giai đầu đã vào lớp 1 rồi hả bà, hơn Bi nhà tui 1 tuồi. chúc con giai ngoan ngoàn học giỏi nhé. con trai vào lớp 1, 2 mẹ con phải cùng học với nhau rùi tui thấy mấy bạn tui baảo ậy k biết có đúng k?????????
Ðề: nhật ký cho con giai đoạn lớp 1 là khó khăn nhất với cả mẹ và bé, sau bé lớn dần, mình đưa bé vào nề nếp sẽ đỡ hơn, cố gắng lên các mẹ nhé!