mẹ chẳng muốn những trang nhật ký nàu dài ra đâu. Hôm nay con gái mẹ tự nhiên ho buổi sáng, mẹ đã cho uống chanh đào ngâm mật ong. Đến trưa bác giúp việc gọi báo con ho có đờm, quấy khóc và chớ mất bữa trưa rồi. Mẹ lo thời tiết này tình trạng ốm của con gái sẽ xấu hơn. Hy vọng chiều mẹ về sẽ thấy con đỡ hơn.
Ðề: Nhật ký con ốm ve nha thay con dang meu mao khong chiu mam buachieu. cap nhỉet do da thay 39 do roi. Ha sot
Ðề: Nhật ký con ốm may mắn thay hômg nay mẹ cháu đóng bài này ạ. Cháu đã đỡ, chỉ còn ho có đơm fmột chút.
Ðề: Nhật ký con ốm chúc mừng mẹ bé nhé, mong con mau khỏi ho, trở trời là mệt lắm, mỗi lần con e ốm là đầu óc em cứ mụ hết cả đi
Ðề: Nhật ký con ốm Chúc mừng bé đã đỡ, ho có đờm mình thấy có mẹ chia sẻ cho bé ngâm chân vào nước ấm có đập 1 củ gừng bỏ vào đó, sau đó lau khô chân rồi bôi 1 ít dầu của bé vào gan bàn chân thấy hiệu quả lắm đó.
Ðề: Nhật ký con ốm bé nhà mình ốm 10 ngày nay rồi, hết sốt siêu vi, tiêu chảy lại viêm họng.... làm mình lo quá trời luôn, nhìn con mà thấy sốt ruột, đã còi nay lại còi hơn. Các mẹ có biết loại thuốc bổ nào tốt, giúp tăng cường sức đề kháng và bổ sung dinh dưỡng cho bé không?
Ðề: Nhật ký con ốm Nuôi con mới biết cực khổ, nhất là những lúc trái gió trở trời, hức, tốn kém cả tiền bạc lẫn công sức, cơ mà lúc con khỏe mạnh chơi đùa thì happy ko ai chịu đc ý
Ðề: Nhật ký con ốm Thông cảm với mẹ này. Con nhà Mình cũng cùng cảnh ngộ. Đã còi lười ăn nay lại thêm trận ốm đến nửa tháng nay rồi. Sốt hết cả ruột ah.