Chào con, Tình yêu của mẹ! Con đến với mẹ vào một ngày thật bất ngờ. Cầm cái que với 2 vạch giữa trưa trờ trưa trật mà mẹ tưởng mình đang mơ, chẳng biết nên tin cái que hay không, chẳng biết là mình đang đi trên dây hay ở dưới đất. Mẹ nhớ mình cũng không đến nổi dốt lắm, nhưng lúc này thì mẹ cảm thấy nghi ngờ cái gọi là khoa học này quá. Thế rồi mẹ nghĩ đến sách, sách thì mẹ nhiều lắm, thế là lục lọi tìm được cuốn sách nói về bầu bí, ôi mẹ tin thật rồi con ạ, chả phải tự nhiên nó lên hai vạch được. Hô hô, mẹ gọi cho ba, ba đang ở nhà ngoại, ba còn ngái ngủ, ba chả tin mẹ, ba chả tin cái que, ba chả tin cái gọi là khoa học. Haiz, chỉ mẹ và dì ngồi hí hửng với nhau, đọc đọc, cười cười, đọc đọc... Dì con còn tồ hơn cả mẹ, bảo mẹ uống nhiều nước vào, thử thêm que nữa để tăng niềm tin con ạ, và mẹ vẫn thử, may mà niềm tin nó vẫn còn dù hướng dẫn sử dụng là không nên uống nhiều nước trước khi thử. Và con đến với mẹ như thế đấy Con yêu!
đọc đến câu kết này mà sung sướng sởn cả da ! Và con đến với mẹ như thế đấy Con yêu! cảm ơn các con đã đến bên các mẹ!
Hi vọng mn sẽ luôn duy trì được thói quen viết nhật ký cho con, sau này con đọc lại chắc sẽ cảm động lắm!
. Ba con đã nói với mẹ rằng “ Nếu con là bé trai thì hai bố con sẽ chăm sóc cho mẹ. Còn nếu con là bé gái thì bố sẽ chăm sóc cho hai mẹ con”’