Hôm nay 1/6/2012 mẹ quyết định làm 1 trang nhật ký cho con. Mẹ đã xây nhà cho con rồi nhưng bị khóa cửa mất rồi nên thôi mẹ làm nhật ký thôi vậy. Hôm nay con tròn 22 tháng. Nhân Ngày 1/6 ngày Quốc tế Thiếu Nhi mẹ chúc con ngoan ngoãn và chóng lớn. CHỉ như vậy thôi là mẹ mừng lắm rồi. - 19h25'-Ngày 1/8/2010: Con chào đời với cân nặng 3,2kg. MẸ vui mừng và hạnh phúc biết bao. Khi con cất tiếng khóc chào đời thì mẹ cũng khóc vì mẹ ko biết thể hiện niềm vui của mẹ thế nào. Vui quá nên đã rơi nước mắt chăng. Nhìn con nè, vừa mới ra đời còn ngơ ngác, lạ lẫm nên mắt con cứ nhìn quanh thôi. - Con được nửa tháng 15/8/2010: Bà ngoại lên xin cho con sang ngoại chơi. Biết là con còn bé lắm nhưng vì cụ của con yếu lắm rồi, cụ muốn được nhìn thấy con nên cụ muốn đón con lên chơi với cụ ít ngày. Con biết ko con đã được cụ ôm, được nằm lên tay cụ. Con còn tè vào người cụ nữa đấy. Chắc cụ yếu nên khi lên ngoại con thương cụ con chả cười nhiều như ở nhà. Mặt con lúc nào cũng thế này này: - Con được 1 tháng 5 ngày thì cụ ra đi ai cũng buồn nhưng mẹ biết cụ cũng yên lòng vì giờ cả gia đình làm ăn khấm khá, mọi người đều khỏe mạnh. - Con ăn ngoan, ngủ ngoan nên tháng đầu tiên con lên 1,5kg rồi tháng thứ 2 con lên 1,6 kg. Mẹ vui lắm... Con khỏe mạnh ko đau ốm gì, 2 tháng rưỡi con đã lẫy được rồi. Lẫy được là con cười hớn hở Cháu 5 tháng đây ạ Cháu đi chơi Đà Nẵng cùng bố mẹ cháu lúc cháu được 9 tháng ạ Cháu mới toe nhất đây ạ cháu 21 tháng ạ
Ðề: Nhật Ký Của Ngọc Linh chúc mừng Linh Linh nhân ngày 1/6 nhé! Chúc cháu hay ăn chóng lớn và đc nhận thật nhiều quà nhé!
Ðề: Nhật Ký Của Ngọc Linh Chúc con 1/6 được nhiều quà nha.hum nay tui mới được coi ảnh còn nhỏ của con gái bà,iu ghê
Ðề: Nhật Ký Của Ngọc Linh chúc mừng nhà mới của linh linh nha, em benz qua thăm chị nè, chúc chị hôm nay nhìu quà nha
Ðề: Nhật Ký Của Ngọc Linh Bánh kẹo hoa quả và quà cho con nè, hii chắc chắn rùi bà ahk, up hình mới của link link đi nhìn ghét lắm
Ðề: Nhật Ký Của Ngọc Linh Chị Linh Linh bắt đầu được mẹ xây nhà cho rùi ha, thi htoangr em vào chơi c ùng hcij nhé.
Ðề: Nhật Ký Của Ngọc Linh tôi cũng theo xu hướng các mẹ vậy tối vào nhà Bi chơi nhé giờ chuẩn bị cho LL đi chơi 1.6 đây
Ðề: Nhật Ký Của Ngọc Linh Ngày 1/6/2012: Lần đầu con được đi dự buổi chào mừng cho các con do cơ quan bố tổ chức. Con vui lắm. Vừa được nghe hát này. vừa được xem các anh các chị chơi trò chơi, được ăn bánh kẹo rồi được cả quà mang về nữa. Còn gì vui hơn phải ko con? Nhìn con nè ôm phần quà mà cười toe toét thôi. Lúc con lên bục nhận quà mà ko muốn xuống nữa, cứ đứng mãi trên đó. Mẹ phải bế xuống thì mới xuống còn phải nhường chỗ cho bạn khác lên nhận quà chứ.
Ðề: Nhật Ký Của Ngọc Linh nó còn suốt ngày lấy phấn son của mẹ ra để đánh cơ chỉ sợ sau làm đỏm quá thì chết