24/11/2013 Bé à! Hôm nay mẹ đi siêu âm 2D ở tận 125 Thái Thịnh. Mẹ đội mưa đi hơn 10km đó... nhưng mà mẹ đi rất là cẩn thận luôn! Thế mà vẫn chưa được nhìn thấy bé đâu! Bác sĩ bảo chưa có nước ối trong tử cung, bảo em bé còn bé quá, mới bằng một cái chấm con con thôi, mắt mẹ kèm nhèm chả nhìn ra cái dấu chấm ý, hix. Bác sĩ chỉ vị trí ngoài tử cung, rồi dặn mẹ nếu 1 tuần nữa mà không bị ra máu thì đến siêu âm lại! Nghe bác sĩ nói mà mẹ thấy buồn và lo lắng quá em bé ạ! Mẹ thử que thử thai 3 lần, cả 3 lần đều lên 2 vạch đỏ chót rồi mà??? Bé ơi! Trong ý có gì vui mà bé đi chậm thế? Mãi mà chưa đến tử cung làm tổ vậy? Bé đến với mẹ rồi thì bé nhanh nhanh bơi vào tử cung đi. Mẹ đang chờ mong bé lắm! Ba cũng mong bé lắm đó, thấy mẹ khoe 2 vạch rồi là ba mừng quýnh lên, cười đến đơ cả ngày không làm được việc cơ mà! Hôm nay ba còn xem chế độ dinh dưỡng cho mẹ để mẹ ăn còn nuôi bé đấy! Bé à! Bé đừng lang thang nữa nhé! Ở ngoài đó không an toàn tí nào hết, bé nhanh nhanh vào tử cung nha! Vào trong ý an toàn mà ấm áp lắm! Bé vào nhanh lên nha! Mong bé từng giờ! Moa... moa....
Ðề: Nhật ký của mẹ! Nếu không có con, cuộc sống của mẹ có lẽ sẽ cứ thế trôi đi thật nhạt nhẽo và ảm đạm.
Ðề: Nhật ký của mẹ! Nhật ký của mẹ nó viết đáng yêu nhé, bé nhanh chóng vào tổ của mẹ đã làm sẵn cho đi bé ơi
Ðề: Nhật ký của mẹ! đọc nhật ký của chị làm em thêm hiểu và thêm yêu vai trò của người mẹ rất nhiều. chúc hai mẹ con chị khỏe mạnh nhé
Ðề: Nhật ký của mẹ! 2/12/2013 Bé Bỏng yêu của mẹ! Hôm qua ba đưa mẹ đi siêu âm trong sự mong chờ và hồi hộp, chỉ sợ chưa gặp được con yêu! May quá, con đi bằng tốc độ trực thăng nên vào ổ sớm rồi! Bác sĩ bảo vào từ tuần trước. Ba mẹ vui lắm con ạ! Nhìn niềm hạnh phúc của ba mà mẹ thấy xúc động quá! Ba gọi điện khoe khắp ông bà nội, ông bà ngoại đấy con ạ! Ba mẹ tự thưởng cho nhau bằng 1 chầu nước mía. hehe Thật khó có thể tưởng tượng được rằng khởi đầu của con chỉ là một nhóm tế bào nhỏ, bác sĩ đo kích thước túi ối của mẹ mới chỉ 12mm thôi! Nhưng được cái con rất khỏe mạnh, phát triển tròn đều, rõ nét. Mà Bé Bỏng của mẹ cũng ngoan cực luôn nhé, 1 tháng rồi nhưng con không làm mẹ bị khó chịu một tẹo nào! Mẹ ăn gì cũng ngon, mà lúc nào cũng thèm ăn, thèm ngủ. Chỉ có điều uống viên sắt là mẹ của Bé Bỏng bị táo bón. huhu. Có Bé bỏng là một điều rất thần kỳ đối với mẹ đấy! Giờ thì mẹ tin là mình đã ôm cả thế giới của mình vào lòng rồi! Bé bỏng của mẹ ngoan, mạnh khỏe và chóng nhớn nhé! Ba mẹ yêu con nhiều lắm lắm lắm!