Chiều t5, 17/4, đến lớp đón con thấy cô giáo cho con mặc áo ướt 1/3 lưng. Hỏi thì cô bảo con hết áo, sắp về nhà nên tạm vậy. Mẹ tặc lưỡi,khoác áo chống nắng cho con rồi về. 21h con đi ngủ, bắt đầu nôn thốc, không còn gì luôn, con sợ, khóc. Cho ăn thêm bao nhiêu cũng ra bằng sạch, con bị cảm 18/4, con ăn vào vẫn nôn, tưởng bị tắc ruột nhưng không phải 19/4 con đỡ hơn, chơi nhiều Chiều 20/4, thấy con như bình thường, cho ra ngoài dạo 1 chút, cấm vận 4 ngày trong nhà rồi. Tối con sốt 38 đô, chưa hiểu nguyên nhân tại sao 21/4, con đỡ sốt, bắt đầu có biểu hiện ngứa mặt, ăn 4 bữa cháo/ngày+2-3 bữa sữa+d4x 1 gói, 2v junior neo, 1v be big, nhỏ nước muối sinh lý. Bà ngoại-bs bảo cần theo dõi thêm, có thể là sởi, mặc dù con đã tiêm mũi 1, 22/4 con ngứa nhiều hơn, bắt đầu mọc ban ở gáy, vai, dụi mắt nhiều, vẫn ăn bình thường, chơi bình thường 23/4 xuất hiên ban ở bụng, ăn chơi bình thường 25/4, ban đã lan xuống tay, vẫn ăn chơi bình thường, hôm nay con nghịch nhiều hơn nữa.hic
Ðề: Nhật ký của mẹ có con bị sởi, tự chăm tại nhà ôi, nghe mn kể mà mình thêm lo. sáng hôm qua con mình mới ngủ dậy đã nôn, mình vẫn cho đi học. chiều về ăn xong lại nôn, tối uống sữa xong lại nôn. snags nay thấy hâm hấp sốt nên cho ở nhà. Bà bảo ở nhà cả ngày ko sốt nhưng có vẻ ko muốn ăn, bụng thì cảm thấy hơi to và căng tức, ko biết có phải do đầy bụng ko. con mình thì vẫn chơi ngoan. Nghe mn nói mình lo quá.
Ðề: Nhật ký của mẹ có con bị sởi, tự chăm tại nhà bé nhà em lúc đầu bị cảm, gần khỏi lại ra ngoài, nhà cũng gần trạm y tế, có thể dễ lây hơn chăng?
Ðề: Nhật ký của mẹ có con bị sởi, tự chăm tại nhà mn ui, bé con bị sởi vậy vất vả lm, mà mn giỏi thật đó tự chăm con đc ạ
Ðề: Nhật ký của mẹ có con bị sởi, tự chăm tại nhà Con em bị nhẹ, lên ban, nhưng mọc chậm, không sốt, ăn, chơi vẫn tốt như thường ạ
Ðề: Nhật ký của mẹ có con bị sởi, tự chăm tại nhà Bé nhà em đã tiêm 1 mũi sởi, bị sởi rồi thì có phải tiêm mũi 2 không các mẹ?