Mẹ đón con về nhà mề chơi,vừa đi con trai vừa liến thoắng : -Mẹ ơi,hôm nay bà nội mặc cho con đẹp trai như Chủ Tịch. -Chủ tịch là gì hả con?? - Chủ tịch là Tổng Giám Đốc ấy. - Thế Tổng GD là gi?? -Tổng Gd là người mà được mọi người bảo vệ,ông ấy nói gì mọi người cũng phải nghe lời ông ấy.. -Ah,mẹ hiểu rồiii. P/s : Em ấy toàn xem phim Hàn Quốc với bà nộiii..
HI,BỌN TRẺ XEM PHIM ĐÃ BIẾT NHẬN BIẾT RỒI MÀ THẰNG NHÀ MÌNH CÓ HÔM NÓ XEM PHIM CÙNG BỐ MẸ TỰ DƯNG NÓI"BỐ ƠI CÔ KIA CHUẨN BỊ KHÓC KÌA" ĐÚNG ,ĐÚNG CÔNG NHẬN LÀ CÔ KIA CHUẨN BỊ KHÓC P//S:MÌNH CỨ NGHĨ NÓ CHƯA BIẾT GHÌ CƠ
Ngày 2/5/2015---cứ chuyển nhà, tìm nhà, lại tìm nơi gửi em gái...mẹ chẳng có time đón Minh Vũ về chơi, buồn lắm lắm...ước gì mẹ kiếm tiền thật nhanh, kiếm thật nhiều để mẹ không còn tốn time để kiếm tiền, mẹ đón con về chơi với mẹ và em thường xuyên hơn... Thấy lòng thật đắng và thấy có lỗi với con vô cùng!!!(
Ngày 3/5/2015----đã tìm được nơi gửi bé Táo, thấy nhẹ lòng đi rất nhiều..Hi vọng cs sẽ tốt đẹp hơn!!!