Mẹ mong, mẹ ngóng từng ngày...Và rồi cũng đến ngày con gái của mẹ chập chững những bước đi đầu tiên, những bước đi trong tiếng cười mãn nguyện của cha, trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, trong niềm hạnh phúc ngập tràn của gia đình mình...Mẹ chợt nhận ra rằng, chính con đã đem đến cho mẹ sức mạnh, cho cha niềm vui, cho niềm hạnh phúc bất tận mà chắc chắn cha mẹ chưa bao giờ được hưởng.......Hãy vững bước trên đường đời con nhé! "Mẹ yêu con" Bé nhà mình đã gần 1 tuổi. Mình lập topic để chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời mà lần đầu tiên trong cuộc đời mình nếm trải, của một người lần đầu tiên làm mẹ như mình, các mẹ khác cùng tâm trạng thì vào chia sẻ nhé. Cứ coi như đây là nhật ký của mẹ vậy đi! Chúng ta cùng chung tay viết một quyển nhật ký cho những thiên thần nhỏ ở nhà
Ðề: Nhật ký của mẹ Ui...ý tưởng hay quá ạ ^^ Cơ mà nếu viết ra 9 tháng 10 ngày mang bầu Lê thì em viết tới sáng mai mất )
Ðề: Nhật ký của mẹ ) Mẹ tính viết sách hay sau mà viết đến 9 tháng 10 ngày. Viết vài dòng về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất về con là được rồi ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ Chủ đề cũng hay mà sao ít Mẹ tham gia vậy nhỉ? Em thì xúc động nhất lúc con gọi "Mẹ". Chờ mong bao nhiêu ngày bạn í mới nhận ra và gọi đúng chức vụ của mình. Cứ muốn vỡ òa ra thôi
Ðề: Nhật ký của mẹ hihi, mình có một cuốn nhật ký viết riêng cho con yêu đây. mỗi lần trải qua cột mốc nào đó của con, mình đều ghi lại, đồng thời cũng cho con thấy những ngày nhỏ con như thế nào. ah, mom nhớ dán hình con theo từng gia đoạn cho đẹp nhé
Ðề: Nhật ký của mẹ Con e moi đc 10 m thôi, những giây phút bên con thật hạnh phúc, những lúc con nhìn thấy mẹ đi đâu về là con sà vào lòng hay khi con đói con háo hức đòi ti....
Ðề: Nhật ký của mẹ Hì hì....mình chụp hình bạn í suốt, ý tưởng của mẹ hay quá, chắc mình sẽ làm theo. Cảm ơn mẹ đã chia sẻ nha.
Ðề: Nhật ký của mẹ Các mẹ thích khoe con thế thì tham gia cuộc thi Nhật Ký của Mẹ đi, em vừa gửi hình Cún nhà em đi rồi í. Ngồi viết Nhật ký cho con mà nước mắt cứ đầm đìa các mẹ ạ
Ðề: Nhật ký của mẹ Cảm ơn mẹ nhé. Viết từ tận trong trái tim thì lúc nào cũng có cảm xúc hết mẹ à Em chia sẻ thêm một đoạn với các mẹ đây ạ: " Con gái sinh ra trong cái nắng dịu êm của mùa Thu tháng Tám, trong niềm mong đợi và tình thương yêu vô bờ bến của bố mẹ và anh trai!.. Và đến giờ Thiên thần nhỏ bé của Mẹ đã biết ngồi, biết nghịch đồ chơi, và rất hiếu động... Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc trôi qua của 7 tháng trời, mẹ càng cảm nhận hơn sự gắn bó máu thịt mẹ con, và cho dù Mẹ còn vất vả nhiều khi cuộc sống xã hội bon chen, khó nhọc, nhưng tất cả đều tan biến trong đôi mắt đen ngây thơ của con! Bất kì lúc nào, bất kể ở đâu, trong mọi tình huống hay hoàn cảnh nào, mẹ đã, đang và sẽ mãi yêu con, dang đôi cánh che chở cho con trên mọi nẻo đường đời, gái yêu ạ! "
Ðề: Nhật ký của mẹ mình cũng có viết những dòng chữ viết lại thời gian bé nhà mình lớn lên như thế nào . hạnh phúc nhất là mình được nghe câu bé gọi '' mẹ '' và từng bước đi của bé mình thấy rất hạnh phúc