Nhật ký của một người chưa được làm bố...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi _Swear_, 26/2/2014.

  1. _Swear_

    _Swear_ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    26/2/2014.
    Hà Nội lại mưa rồi. Lạnh nữa. Ghét cái thời tiết này thật! Sáng nào đưa vợ đi làm, quay lại công ty cũng bị muộn. Cứ mưa và rét là đường tắc nhiều hơn thì phải...
    Vợ buzz Yahoo. "Cái Th có bầu rồi chồng à! Sáng nay nó tíu tít khoe với em. Em tủi thân lắm!". Anh biết vợ lúc này chắc đang rơm rớm nước mắt. Có khi còn đang khóc ý chứ! Thương em nhiều lắm. A cũng buồn nữa... Nhưng thôi, mình cũng mới có 2 năm mà. Rồi ông trời sẽ thương mình thôi. Gửi cho vợ bài review 1 bộ phim về tình yêu trên Vnexpress rồi vào Viettorent down. Tối về nằm ôm vợ xem phim. Ghét mùa đông Hà Nội ở mọi thứ, trừ cái khoảnh khắc nằm ôm vợ trong chăn :p
    Lúc trưa, ngồi trà đá dưới cổng cty. Anh Th cùng phòng bảo có quen 1 bà lang ở dưới Bắc Ninh. Bà này cao tay lắm. Chỉ cần dẫn vợ xuống đó, cho bà ấy xoa nắn 1 tí là bắt được bệnh ngay. Bắt được bệnh là chữa được. Nhiều đôi hiếm muộn đựoc bà ấy trị thành công rồi. Nghe có vẻ ảo. Sờ nắn mà bắt được bệnh thì có mà là thánh. Chắc chả dám cho vợ làm chuột bạch!

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi _Swear_
    Đang tải...


  2. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    chia sẻ, chúc 2 bạn sớm có tin vui/////////////
     
  3. Mam_ngon

    Mam_ngon

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    10,030
    Đã được thích:
    1,529
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    cố lên bố nó, cty cũ của mình có anh chị cưới nhau 5 năm mới có em bé xinh 1 lần được 2 em gái xinh như thiên thần, cố gắng động viên vợ nhé
     
  4. mecubean

    mecubean Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/8/2010
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    Chia sẻ chủ thớt. Mong anh chị sớm toại nguyện. (u)
     
  5. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    Chia sẻ với anh nhé!!! Nhà em may mắn sau 9 tháng mong mỏi thì vừa có em bé, trong thời gian có gần 1 năm mà nhiều lần 2 vc cũng buồn lắm. Chúc anh chị sớm có tin vui nhé!
     
  6. toto199

    toto199 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    4,115
    Đã được thích:
    529
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    giống nhà mình nè, ui chao, may sao tụi em có được những anh chồng như anh, vững tin và vui vẻ lên anh nhé, chúc nhà anh và cả nhà em nữa sớm có tin vui:D
     
  7. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    bố nó cứ vui vẻ lên rùi bé yêu sẽ về ah. nhà em cũng đang ngóng ah. nghe tin bạn bè có mà sốt cả ruột, lại dặn lòng chúng nó ăn kem trước cổng hết với nhạy quá thôi mà
     
  8. quynhvinh

    quynhvinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2013
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    Ko biết truyện của anh hay anh lấy trên mạng về nhỉ
    Xoa nắn tí có thể hiểu là bắt mạch ko ạ, nhiều thầy thuốc giỏi mà anh, bắt mạch là ra được bệnh luôn. Còn thuốc có hợp hay ko mới là vấn đề ạ
     
  9. pink_lotus_88

    pink_lotus_88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    357
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    Chúc vợ chồng anh năm nay sẽ có ngựa con nhé! Trời không phụ lòng người mà!
     
  10. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    Chúc 2vc sớm có tin vui. Bản thân mình cũng thấy khó khăn lắm nhưng mình sẽ luôn vững tin và làm hết tất cả những gì có thể. Trời không phu lòng người đâu bạn ạ
     
  11. _Swear_

    _Swear_ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ cùng mình nhé :heart:

    27/2/2014.
    Hôm nay kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Định bụng tối nay đưa vợ đi ăn rùi đi xem "Quả tim máu". Thấy bảo phim hay lắm! Thế rồi trời lại mưa lạnh :( Vợ sau 1 hồi suy nghĩ rồi quyết định:"Tối nay ở nhà cho ấm, tí anh đi mua cho em ít thịt chó về ăn là được roài! Thèm thịt chó quá :)". Bó tay vợ tôi :rolleyes: Tự nhiên, lại vẩn vở:"Có khi nào vợ mình bị nghén thịt chó không nhỉ?". Mà có lẽ là vẩn vơ thôi, mới hôm qua vợ kêu đau lưng mà. Lại sắp "bị" rồi...Lại 1 tháng nữa qua đi...Lại chờ đợi...

    Lúc chiều, ngồi tán gẫu trên skype với bà chị giám đốc bên đối tác. Chả hiểu sao tự nhiên lại nói sang vấn đề con cái! Bà chị kể:"Chị bị tắc cả 2 ông dẫn trứng cơ, đang chuẩn bị thụ tinh nhân tạo thì tự nhiên tòi ra con bé đầu, giờ lại mang bầu đứa thứ 2 được 4 tuần rồi! Vợ chồng em đừng lo lắng quá, cứ thoải mái tinh thần đi, rồi sẽ sớm có thôi". Bỗng dưng thấy niềm tin to thêm được 1 chút nữa...

    Quyết định đặt vé đi Đà Lạt vào cuối tháng 3. Đi 5 ngày thôi vì chẳng được nghỉ nhiều. Hi vọng, sau chuyến đi này, sẽ có 1 điều gì đó mới mẻ ngọt ngào dành cho cả 2 vợ chồng.

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 27/2/2014
    mebibong243Nhung.tm185 thích.
  12. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    bit đâu bit đâu vào cái dịp Đà lạt đó lại có 1 chú ngựa chạy vào nhà a chị
     
    _Swear_ thích bài này.
  13. huonglam174

    huonglam174 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    a ck trong bài này thật tuyệt vời! đây như 1 blog cho em bé sắp chào đời của anh chị ! chúc anh chị sớm săn được ngựa vàng ạ !
     
    _Swear_ thích bài này.
  14. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    hai bạn sớm có tin vui nhé, đừng nản lòng nhé
     
    _Swear_ thích bài này.
  15. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    Chúc bạn sớm có tin mừng nhé. Đừng nản lòng
     
    _Swear_ thích bài này.
  16. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,036
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    Giọng văn của bố nó thật hay, buồn man mác và thêm một chút chua xót nữa. Chúc bố nó sớm có bé yêu để gđ luôn hp. Hãy mạnh mẽ làm chỗ dựa cho bà xã nhé, chắc chắn chị cũng đang rất sốt ruột, lo lắng và áy náy.
     
    _Swear_ thích bài này.
  17. thoitranglamdep

    thoitranglamdep Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    Cố lên nào bố nó ơi! Rùi hạnh phúc sẽ mỉm cười thui mà :)
     
    _Swear_ thích bài này.
  18. _Swear_

    _Swear_ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    3/3/2014
    Mới tuần trước, 2 anh em ngồi tâm sự với nhau, nó còn rầu rĩ:"Vợ em sảy 1 lần như thế, chả biết bao giờ mới có lại nữa, buồn lắm anh à!". Vậy mà, tối nay vào FB nó, thấy 1 stt ngắn ngủi nhưng vô cùng xúc tích:"Hehehe, chửa rồi!". Vui cho em, nhưng thấy trong lòng mình hình như có 1 khoảng trống mênh mông và lạnh ngắt...
    Về quê ăn giỗ, họ hàng, làng xóm hỏi han tới tấp. Ai cũng hỏi tại sao mà lâu thế? Sao không đẻ đi cho ông bà vui?? Các cô, các bác ơi, cháu mà biết tại sao thì cháu đã trả lời bằng hành động rùi :rolleyes: Chỉ khổ vợ, cứ cúi gằm mặt rửa bát rồi chui tọt vào buồng nằm mếu! Chồng ôm thì thút thít:" Hôm thanh minh, em không về quê nữa đâu, các cô các bác cứ hỏi..." :(
    Buổi tối, bố pha 1 ấm trà thật đặc, rồi gọi mình xuống nói chuyện. Bố nhỏ to:" Đừng lo làm giàu nữa con à, lo chuyện tương lai đi. Cũng 2 năm rồi đấy! Xem thế nào rồi vợ chồng đưa nhau đi khám đi. Chứ thế này bố mẹ chẳng yên tâm chút nào". Rồi bố thở dài... Bố luôn là người tâm lý nhất, tế nhị nhất. Nhưng hình như, bố cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi...
     
  19. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    2vc bạn thử đi khám đi. Biết nguyên nhân thì sẽ có hướng điều trị. Bây giờ y học về sản khoa tiến bộ lắm. Chị dâu tớ cưới nhau 7 năm mới có, có 1 đứa xong là dính liên tục. Có 1 ông chồng tâm lý, yêu chiều và đồng cảm thế này thì vợ bạn cũng hạnh phúc lắm.
     
    _Swear_ thích bài này.
  20. _Swear_

    _Swear_ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố...

    Cảm ơn bạn, vc mình khám rùi bạn à! Bà xã mình bị trứng nhỏ. Uống thuốc kích trứng mấy tháng rùi mà chẳng ăn thua. Giờ đang uống thuốc bắc thôi.
     

Chia sẻ trang này