Nhật ký của Nhím.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi nha_co_3_chi_em, 15/12/2010.

  1. nha_co_3_chi_em

    nha_co_3_chi_em me_Nhim

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Dạo này mẹ tớ hay tự hào về chị Bống,chẳng đoái hoài gì đến tớ cả,tớ cũng tự ái lắm,thế nên hôm nay quyết định viết tự truyên đây này.

    Bắt đầu là nên nói về lịch sử cái tên của tớ nhé.Tên này là do bố đặt cho tớ,có xem sách phong thủy hẳn hoi,tớ cũng tạm ưng cái tên nay vì nó cũng có ý nghĩa.Ý nghĩa gì á hả.Dễ hiểu lắm,tên của tớ là sự kết hợp hài hòa giữa 2 chi Minh Anh và Minh Thư cộng lai ra tớ là Minh Thanh,đơn giản thế thôi!Lẽ ra thỉ mẹ tớ muốn tên Minh Quân nhưng trời phụ lòng người,tớ là vịt,mà vịt thì không thể mang tên cò được,đúng không nào.Còn tên ở nhà hả,vô vàn luôn,mỗi lúc tớ có 1 tên khác nhau,lúc thì gọi tớ là Tròn tròn,lúc thì goi La la,khi khác lại kêu Oạch oạch,và kết luận lại tớ có tên là Nhím vì tóc tớ nhiều như là con nhím ý.Mà thật ra tên này là của chị Bống cơ đấy,nhưgn hồi ấy chị Bống đầu trọc nên không tên Nhím nữa.

    Rồi,xong phần giớ thiệu về tên nhé,giờ đến tuổi,tớ sinh ngày 30/09 tức ngày 13/8 âm lịch.may đấy,tớ mà lì thêm 2 ngày nữa thì mẹ tớ sợ chết khiếp,mẹ tớ không thích con gái ngày rằm mà.Nhưng tớ thì lại muốn sinh chậm lại 1 hôm thì hay hơn,cả nhà tớ sinh tháng chẵn,mỗi mình tớ sinh tháng lẻ thôi.

    Không biết có phải tớ mê tín quá không nhưng mà tuổi của tớ hợp bố hơn mẹ thì phải. Từ bé đến giờ tớ chỉ toàn bắt nạt mẹ tớ thôi chứ với bố thì đùng hòng.Tớ yêu bố tớ lắm,nịnh nọt,hôn hít rồi ôm cổ bố thường xuyên,tớ còn hay đấm lưng cho bố tớ nữa nên bố tớ càng chiều tớ hơn.Còn mẹ hả,tớ cũng yêu nhưng tớ bắt thóp được mẹ tớ nên tớ hay an vạ và bắt nạt mẹ lắm.Nói thế thôi chứ thỉnh thoảng tớ cũng ôm mẹ,hôn mẹ và đấm lưng cho mẹ nữa chứ.

    Mà bố chiều tớ lắm,hay bênh tớ nữa,hôm trước tó làm hỏng cái laptop mà bố không mắng tớ lại mắng mẹ tớ cơ.Bố tớ bảo tại mẹ để lung tung nên tớ mới phá,chứ còn các chị tớ hả,lần nào phạm tội cũng bị bố tớ mắng đấy chứ.và bố cũng rất hiểu tớ cơ,lúc ăn tớ hay thích vừa ăn vừa chơi mà mẹ thì cứ bắt tớ ngồi im 1 chỗ,chỉ có bố là hiểu tớ,mở nhạc cho tớ vừa ăn vừa nghe nhạc.Vì thế mà mẹ tớ hay mắng bố về chuyện này lắm.Nhưng thôi,đấy là chuyện người lớn tớ chẳng quan tâm lắm....

    Mẹ tớ thì rất khó tính lại không hiểu tớ đâu nhé.Hồi xưa tớ không thích đi thì mẹ cứ bắt tớ đứng lên đi,tớ ngồi xuống thì mẹ bảo tớ lười biếng,giờ tớ biết đi,muốn đi thì mẹ lại kêu tớ cứ lang thang suốt ngày,mẹ tớ đuổi theo phát mệt.Người già đúng lầ rất phiền,sau này già như mẹ thì tớ có khó tính thê không nhỉ???Mà còn chuyện này nữa chứ,mẹ chẳng bao giờ chịu hiểu tớ,không chịu học nói chuyện theo cách của tớ mà lại bắt tớ học cách của mẹ cơ.Tớ nói gì mẹ cũng không hiểu,tớ nói nhiều lắm ý,nói suốt ngày,chỉ mỗi tội là tớ nói ngôn ngứ của riêng tớ,mà mẹ thì lại cứ muốn tó nói ngôn ngữ của mẹ cơ.Ngôn ngữ của mẹ khó lăm,tớ mới nói được có mấy từ đơn giản thế này thôi,tớ nói được măm măm,ăn,đi,chơi,bé,bà,ạ,thịt thịt,nhanh nhanh thỉnh thoảng tớ còn dạ nữa.À mà tớ thích gọi bố là pặp pặp nhưng mẹ thì cứ bắt phải gọi pa pa,tớ chẳng thích nên chẳng nói nữa.Tính tớ cũng ngang giống mẹ mà.

    Còn nữa nhé,tớ là 1 đứa rất xấu ăn,cứ cái gì không phải nấu riêng cho tớ là tớ thích ăn lắm.Kẹo dừa với sô cô la thì thôi rồi,tớ nghiện cực kỳ.Nhưng mẹ ky bo lắm,không cho tớ ăn nhiều đâu.Đã thế mỗi lần cho tớ ăn toàn bắt tớ phải ạ,thế là bây giờ mỗi lần muốn ăn là tớ ạ luôn cho nó nhanh.Ôi thế mà có hôm mẹ tớ hành tớ đấy,bắt ạ rồ bắt thơm,hôm nào thèm ăn lắm thì tớ làm thơm,có hôm tớ tự ái không thèm ăn nữa đấy.Tớ cũng có 1 cái tính xấu là thấy ăn ở đâu là chạy theo đấy,mà tớ có ăn được nhiều đâu cơ chứ,tớ tòn bị dụ dỗ bởi đồ ăn thôi.Hôm trước mẹ hút bụi,đuổi tớ ra ngoài mà tớ không ra thế là bảo bố giả vờ mang hộp nho ra ngoài,tớ bị lừa ngay,chạy theo bố mới ngốc chứ.Bao nhiêu lần bị lừa mà tớ vẫn chưa rút kinh nghiệm cơ,nói chung tớ cũng là đứa nhẹ dạ,dễ bị lừa nhỉ.

    À,hôm qua nhà tớ hát karaoke,tớ cũng hát đấy,mặc dù bố tớ chỉnh âm thanh khá hay nhưng tính tớ vốn cẩn thận,trước khi hát tớ cũng phải thử micro cơ,tớ đập đập xem có tiếng chưa thì mới hát,có thế thôi mà bố mẹ tớ cũng cười nữa.Mà đúng là tớ giống bố đến từng mi li met,tớ cũng hát hay ra phết,mặc dù tớ chỉ là lá la nhưng mà lại đúng nhạc cơ.Riêng về khoản diễn thì tớ lại giống mẹ ăn đứt bố tớ.Tớ nhảy hơi bị chuyên nghiệp.Nhạc nào cũng nhảy.Hôm nọ bố thử tớ,bật các loại nhạc nhạc nào tớ nhảy cũng chuẩn.Nhac sàn thì tớ lắc hơi bị ác liệt,còn nhạc quê hương tớ chỉ đung đưa nhẹ nhàng thôi,nhạc Xuân Mai tớ vừa hát theo vừa múa,nhưng cải lương thì tớ chịu chết.Hôm đấy đang lắc nhiệt tình tự nhiên chuyển sang cải lương thế là tớ đơ máy,chẳng biết nhảy thế nào...Tóm lại là tớ không thích cải lương.



    Tớ hả,từ bé đã ngủ 1 mình,bây giờ cũng thế,tớ không thích ngủ chung với ai cả,mà đặc biệt không thích dùng chung đồ với ai hết.Hôm nọ ngủ dậy thấy mẹ nằm bên cạnh lại còn gối đầu lên gối của tớ,đắp chăn của tớ,thế nên tớ đòi lại ngay.Cái tính của tớ thế mà.Ờ mà không hiểu sao tớ ghét cái cũi thế không biết,chẳng bao giờ thích chơi trong đấy,chỉ khi nào cả nhà ăn cơm thỉ tớ mới chịu vào.Nhưng chẳng ai lừa được tớ đâu.Tớ phải nhìn thấy dọn thúc ăn ra tớ mới tin,và có người nào ăn xong là phải cho tớ ra ngay chứ tớ còn lâu mới chịu ngồi lâu trong đấy nhé.Tớ cũng có nguyên tắc của tớ chứ.đáng ra là bây giờ tớ phải ăn cháo đấy,thế nhưng chị Cún lại vừa âm thầm cho tớ 1 cái sô cô la nên thôi,1 tí nữa tớ ăn cho ngon.Mẹ tớ rất là khó tinh,chẳng cho tớ ăn lung tung trước bữa ăn thế nên tớ toàn nịnh bố với chị Cún ý.Lần nào cũng bị mẹ tớ mắng nhưng mọi người vẫn hay cho tó ăn vụng thê đấy.

    Tớ có 1 biệt tài là rất biết nên làm gì trong hoàn cảnh nào thế nên tớ ít bị mắng lắm.Có những lúc mẹ tớ túc điên lên thì tớ lại cười nịnh,mẹ tớ cũng dễ bị tớ lừa nên chẳng mấy khi đánh được tớ đâu.

    Thôi tớ chuẩn bị đi ăn đã nhé lúc nào rảnh rỗi tớ sẽ nói chuyện sau...:razz:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nha_co_3_chi_em
    Đang tải...


Chia sẻ trang này