Nhật Ký của nhóc tì Manly

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Tiem5678, 20/7/2013.

  1. Tiem5678

    Tiem5678 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay mẹ mượn đất diễn đàn để viết về con yêu của mẹ, mặc dù con mới 5 tuổi nhưng trong mắt của mẹ con rất "đàn ông" và tự lập trong cuộc sống.
    Con tuổi Chuột, sinh ngày 28.04.2008 vào lúc 00:00p, nghĩa là vào đúng 12h đêm thì con ra đời. Khi mẹ mang bầu con thì mẹ rất khỏe mạnh, mặc dù mẹ thuộc dạng ốm yếu và con sinh non 1 tháng nhưng khi sinh con cũng dc 3k350 và không phải nằm dưỡng nhi như các bé sinh non khác.

    Ấn tượng k bao giờ quên dc của mẹ là khi mới 9 tháng con đã tự dậy lấy nước uống mỗi đêm mà k bao giờ ư a đòi mẹ lấy. Đêm nào cũng vậy, mẹ để 1 bình nước bú trong mùng nhưng sáng ra thì mẹ thấy bình nước đã hết bình đi đằng bình, nắp đi đằng nắp mà không hề nghe con tiếng con khóc đòi uống nước. Sau nhiều lần như vậy, mẹ quyết định rình 1 đêm xem con uống nước bằng cách nào thì mẹ phát hiện ra khi con khát nước, con sẽ nằm sấp ngóc đầu lên quan sát, khi đã định vị dc bình nước con sẽ nằm xuống lại và lăn tròn ( vì con chưa biết bò, con chỉ biết lăn để di chuyển) tới gần bình nước, với tay lấy, mở nắp bỏ vào miệng vừa bú vừa ngủ,...yêu quá là yêu.

    Việc ăn uống của con thì càng dễ hơn, cho con ăn bột, ăn cháo và uống sữa là việc dễ nhất và ai cũng dành cho con ăn, vì cứ đút tới là con há miệng ra ăn lem lẻm, nhìn rất ngon miệng. Sữa thì con tự cầm bú, nhưng cũng có nhiều khi con lười nằm 2 tay vầm đồ chơi, miệng thì ê a tập nói và đòi ba cầm bình sữa cho con.

    Khi con biết đi và biết nói thì giai đoạn nhức đầu của ba mẹ là đây, con kiểm tra khắp mọi ngóc ngách và luôn miệng nhắc nhở ba mẹ " ba, ba quên tắt đèn trong nhà tắm kìa", " mẹ, phải tắt nước khi ra khỏi nhà tắm chứ", " cô ơi sao cô không đóng ngăn kéo vào"....

    Con luôn biết che chở cho mẹ, khi con chỉ mới 3 tuổi 1 lần mẹ làm phỏng bô, và 1 lần mẹ té xe 2 mẹ con ngã lăn quay ra đường. Hai lần đó con đều bị đau và khóc rất nhiều, mẹ thì không sao cả nhưng khi hết khóc rồi con luôn miệng hỏi mẹ ơi mẹ có sao không. Về tới nhà ba con hỏi con có đau không con luôn miệng nói " ba ơi con k sao, con k đau, tại cái xe chứ ko phải tại mẹ" ba nghe là biết con nói đỡ cho mẹ rồi ( mà con tự nói chứ mẹ k có dạy ) ba hỏi con vậy con có khóc ko ( để kiểm tra mức độ đau của con) con liền nói "con k khóc ba ơi, k khóc 1 tiếng nào cả". Vì con sợ ba sẽ la mẹ nghe mà chỉ rớt nước mắt.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tiem5678
    Đang tải...


Chia sẻ trang này