25 tuổi. tôi trải qua cuộc tình 5 năm. cảm giác dài vô tận. 1 cuộc tình không biết sẽ đi về đâu. cuộc tính không biết ngày mai sẽ ra sao. Người đàn ông tôi yêu. đẹp trai, có trí, hết lòng vì người khác. Đó chỉ là con người của các đây mấy năm về trước. Còn giờ thì thế nào nhỉ. đẹp trai: vẫn thế. có trí: chả biết diễn tả thế nào. hết lòng vì người khác: chắc vẫn có nhưng không phải với tôi. Ngày 10/02/2015. tôi nhận được những lời như thế nào nhỉ. chia tay à. tôi mong muốn điều này từ rất lâu rồi. anh có toại nguyện điều đó cho tôi không. hay cứ mãi làm khổ tôi như này.
Ðề: Nhật ký cuộc đời yêu nhau lâu mà vẫn chưa có cái kết hậu à bạn, hi vọng đó chỉ là giận dỗi thôi, nhưng mình ko thích con trai nói ra lời chia tay trc! hic
Ðề: Nhật ký cuộc đời Nếu một cuộc tình không biết là sẽ đi về đâu thì dừng lại để cả hai bước đi con đường khác bạn ah.