Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! E hơn 38 tuần rồi, sốt hết cả ruột đây. Đọc bài viết của mẹ nó mà cứ nằm cười rơi nước mắt.quả là mỗi bà mẹ đều là một chiến sĩ vĩ đại! Cảm ơn nhật ký của mẹ Cốm nhé!
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! e đẻ mổ nhưng cũng phải trải qua 6 tiếng đau đẻ do truyền kích đẻ, đau khủng khiếp đến kiệt sức, đến mức lúc mổ lịm đi do thiếu oxy, y tá phải gọi dậy liên tục. nhưng cuối cùng cũng vượt qua, chúc mừng mẹ nó nhé ^^
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! trộm vía m cũng đau nhưng cũng chỉ đến mức khóc lóc thôi, cũng chỉ đến 2-3h sau khi đau là đẻ xong, nhưng sinh thường bị rạch, bị khâu thì kinh khủng thật
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Chúc mừng mẹ nó, em nghe mẹ nó kể mà sợ quá, không biết đến lượt mình thế nào, tự nhiên thấy lành lạnh người :d Nhưng sinh được bé ra chắc lúc ấy cũng vui vẻ, quên bớt đau đớn )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Ôi còn gần 3 tháng nữa mình cũng qua giai đoạn này đọc bài của bạn mấy cái đoạn kkia cũng phì cười quá
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Đọc mà run quá mẹ nó ơi,chúc mừng mẹ nó nhé,e nghe nói có dvu đẻ ko đau, ko biết tnao nhỉ, e chắc sau e mổ thôi chứ ko đẻ thường đâu :-s
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Chị 2 lần đều sinh mổ,mà có đẻ nữa chắc cũng mổ nên chưa biết cảm giác sinh thường như thế nào nhưng cảm giác con chào đời thì mẹ nào cũng giống nhau nhỉ? hồi hộp, sung sướng, hạnh phúc khó tả... làm mẹ vẫn là một hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ các mẹ nhỉ.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! tớ tiêm cả đẻ ko đau thì mới đc như thế đấy mẹ nó ạ. Nếu ko thì ko biết đến mức nào )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! cảm giác sinh thường rất phê chị ạ ) và phê nhất là lúc bác sĩ rút con từ bụng mẹ ra :X
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! hehe, mẹ nó còn 3 tháng nữa thì cứ tha hồ hành hạ chồng đi nhóe. Đẻ con ra rồi chẳng có time vs sức lực mà hành hạ các ông ấy đâu )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! hic, như mẹ nó đúng là vừa trải qua cảm giác đẻ thường, vừa trải qua cảm giác đẻ mổ đấy nhỉ
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! em thì thấy nếu đã trải qua cơn đau đẻ rồi thì lúc bị khâu cũng chỉ là con muỗi cắn thôi, ko xi nhê gì. Với em, cơn đau đẻ là ác mộng nhất
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! ko biết mọi người thế nào nhưng em thấy sinh ở viện 103 rất sạch sẽ, lại ko đông như các viện khác. Các bác sỹ thì nhiệt tình chu đáo. Như em sinh theo chế độ bảo hiểm mà cũng đc đối xử như vs chế độ dân ( ko có kiểu hách dịch, làm hàng). Nói chung là em thấy sinh ở đây rất ổn :-D
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Bạn ơi, sinh thường ở viện 103 cũng có dịch vụ tiêm gây tê màng cứng ah? Mình 23w rồi, cũng đợi đến lúc đi làm hsơ sinh ở đây. Mà mình ko quen biết ai liệu có nên đky ko mẹ nó nhỉ? À, chúc mừng 2 mẹ con nhé. Con xinh quá hihi.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! hix.em thì đẻ ở pshn,nên bs chả cho người thân vào.huhu.đúng là ko có gì bằng đau đẻ,em vỡ ối từ 3 rưỡi đêm mà đến tận gần 1h trưa mới đẻ.tiêm giảm đau,truyền kích thích đẻ mà đau ko thể nào chịu đc.khóc lóc ỉ ôi,ị cả bác sĩ mắng,cái chị y tá người quen đỡ cho em cũng bị mắng vì em khóc kêu nhiều quá!nhưng khi bác sĩ rút tụt con ra cái thấy bịng nhẹ hẳn,sướng. sau khâu vết rạch mà chả thấy cảm giác gì.mà chả biết bs rạch khi nào nữa. em vẫn sợ đến tận bây giờ ,chưa dám đẻ nữa....
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Nghe các mẹ các chị kể mà sợ quá,nếu bác sĩ ko chỉ định mổ nhưng mình vẫn chọn ngày giờ mổ thì có nên ko các chị nhỉ