Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! chúc mừng bạn đã vượt cạn thành công, không biết có học khoa văn không mà viết được dài thế, mình thì chả nhớ j mấy, chỉ nhớ 4h sáng vỡ ối, vào viện, 8h30 tiêm 1 mũi kích đẻ và 1 mũi đẻ không đau, 11h30 đã xong ko có ký ức mấy, hy vọng lần sau mình cũng được dễ dàng như lần đầu chứ nghe các mẹ tả là mình thấy sợ khủng khiếp.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Hị hị, tớ sống bằng nghề viết lách đấy mẹ nó ạ. Nói chung là cái gì là kỉ niệm thì nên viết, sau này già đọc lại cũng có cái hay )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Em 39w đúng rồi các mẹ ơi,con đầu lòng háo hức quá đi,chỉ muốn đi đẻ nhanh thôi muốn gặp con lắm. Chủ nhật này đi khám không biết có khám trong để xem ctc mở bao nhiêu chưa nhỉ,cho em xin ít kinh nghiệm ạ
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Ôi tầm này là đang sốt ruột lắm rồi đấy. Mẹ nó đăng ký sinh ở đâu, tớ thì chỉ có kinh nghiệm sinh ở viện 103 thôi vì cũng mới đẻ đứa đầu. ké ké
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Em sinh ở PSHN chị ơi, em thấy sinh đâu cũng thủ thuật như nhau à, cũng đau cũng tiêm cũng rặn rồi khâu ) đọc bài của chị giúp em đỡ ngỡ ngàng nhiều lắm. Mặc dù chưa bao giờ đau đẻ nhưng xem nhiều topic thấy cũng vui vui,giờ đang hóng cơn đau đẻ đây chị ạ hehehe.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Tập 1 em bầu bs kg có khám trong lần nào, mãi khi có dấu hiệu sinh em đi bv sinh bs mới khám trong
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Không, mẹ nào đẻ xong tập 1 chả thề ), nhưnv vài năm sau lại thủ thỉ chồng : em đẻ nữa nhé.. Tớ còn 2 tuần nữa thôi. Rôig về lại làm quả nhật kí cho các mẹ đọc chơi nhé
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! hay quá, chúc 2 mẹ con sức khỏe tốt nha. E cũng sắp vượt cạn nên cũng hơi lo ah
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Chả ai quên được cái vụ nhật ký đi đẻ này các chị nhi? Em còn nhớ hơn cả đi lấy chồng )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Hix đọc chuyện của mn mà em nghĩ đến cảnh của e. Cũng đau lâu mở chậm như thế. Me em là bác sỹ, lúc ở nhà đã đau âm ỉ mẹ khám đã mở 1p. lúc đó là 7h tối. Rậm rịch đến 9h kém bà khám lại mở thêm được tí, thế là xách nhau vào viện vì theo kinh nghiệm của bà thì khoảng 2-3h sáng là sinh. Ấy thế mà từ lúc vào viện đến 2-3h sáng chả mở phân nào, con bé nhà em cứng đầu thế đấy. Bụng vẫn cứ đau, nằm nghiêng nằm ngả chả ngủ đc tí nào. Lại còn bò lên bò xuống cái bàn khám. Haiz...suốt 1 đêm không ngủ đc, đau nhiều nên mất sức, gần sáng em lả người đi rồi. Ăn tí cháo cũng nôn. Từ sáng đến trưa cũng đau nhưng đau ghê hơn, em đã nản xin mẹ cho đi mổ nhưng bà cứ ngồi xoa xoa lưng cho em đỡ đau chịu khó đẻ chứ mổ là khổ lắm thế là con bé cứ vịn hết thành giường này, cửa sổ nọ, chồng thì sợ mặt cắt không giọt máu. Đến 3h chiều cơn đau dồn dập rồi nhảy lên khám, bác sĩ cho đẻ luôn. Hix, nghe mà vừa mừng vừa sợ. Trần truồng lên bàn đẻ có cả mẹ vào cùng khổ, ở nhà mẹ tập rặn rồi mà chả áp dụng được. Rặn mãi chả thấy cái đầu thò ra. Bs dọa không rặn là lên mổ em tí nữa thì buông may mà có mẹ ở cạnh động viên để gắng rặn...1,2,3 hơi vâcn không được, ngó tim thai bé nhà em vẫn lì lợm lắm. Tiếp tục rặn và có sự nén bụng của trưởng khoa thù con bé nhà em chịu ra, ôi trời...đau gì mà đau thế, lì gì mà lì thế, thấy con em khóc luôn, ngó con đc y tá chăm sóc mà quên cái đau khâu tầng sinh môn thành quả là avar đấy ạ và bây giờ con bé lì lợm ấy đang ngủ bên cạnh em, nhìn ghét lắm Hun con 1 cái để mẹ đi ngủ nào.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Em đang có bầu 34 tuần rồi. sinh con đầu lòng . chắc cũng sinh thường được thôi. nhưng sắp tới ngày sinh em thấy sợ quá . chắc sẽ rất đau. các mẹ ơi. sinh con đầu lòng thì thường sinh ở tuần thứ bao nhiêu nhỉ? em đi siêu âm ở 125 Thái Thịnh bác sỹ dự sinh là 23/8 này .
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Như mình thì quá dự sinh đến 5 ngày. Từ báy giờ bạn chuẩn bị đồ cho cả mẹ và bé, kẻng đánh thì đi thôi. Yên tâm, đau mấy cũng qua. Như mình nè, thấy con hết đau luôn
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Cố lên mẹ nó nhé. Khi nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình là bao mệt nhọc tiêu tan hết :X :X :X
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Mình cũng sinh con đầu lòng, sinh đúng ngày dự sinh luôn ý. KÉ ké, cũng tùy người mẹ nó ạ, người thì đúng, ng thì sớm, ng thì muộn. Mẹ nó đọc kĩ các dấu hiệu đi, nếu thấy có dấu hiệu là ta đi đánh chiếm bệnh viện luôn
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Hehehe, đau một lúc nhưng bây giờ nhìn thấy bé yêu của mình, mình chỉ muốn cắn cho 1 cái thôi mẹ nó nhỉ. Từ giờ thì cố gắng chăm sóc, dạy dỗ con cho tốt. Của để dành của chúng mình đấy, hí hí