Vừa đọc được chia se cùng các mẹ, nhưng mình thấy thật đáng thương và quá đáng trách.... Cần cảnh tỉnh về tình trang phân biệt giới tính, xã hội hiện đại rồi, cần đẩy lùi cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Đọc cái đoạn này mà mình thấy bực mình quá, mẹ đag con kiêng thế con không đáng lo hơn ah, vô tâm thế còn ân hận nỗi gì?
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Mình từng đọc bài này rồi. Khổ thân đứa trẻ trong bài viết quá!
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Chắc là chuyện k có thật, mình k tin trên đời có người mẹ nào như thế, nhất là trong điều kiện kinh tế k khó khăn thì dù có chán nản với con mình đến thế nào đi chăng nữa cũng k đến nỗi để con như vậy, còn osin, còn họ hàng, có tiền chứ có phải k đâu. Mình thì người khác bế con mình k được cẩn thận mình đã khó chịu đòi lại rồi.
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái khổ thân bé quá. Con nào cũng là con mà. tư tưởng như thế khổ các con.
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Đúng vậy, con sốt thế không lo cho con còn kiêng cữ gì mà phải chờ bố về, khổ quá. Con gái cũng được chứ sao mà lại phân biệt đối xử thế
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Trời ah, đẻ được là hp rồi lại còn trai với gái, thế là khổ cả đời 1 đứa trẻ
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Công nhận. thương đứt ruột mà còn kiêng mới có 2th ko ra gió. Đang sốt nguy cấp mà vẫn còn chờ "bố về". Mình mới đẻ xong có 20ngay chứ đừng nói 2th nhưng vì muốn mua quần áo cho con, mua những thứ linh tinh (mà nếu nhờ ng khác thì họ mua chẳng đúng ý mình), thế mà vẫn chạy ra ngoài đó thôi.
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Đọc và thương con quá, em cũng 2 đứa con đây, hix đứa thứ 2 con trai đấy nhà chẳng có ai hơn 1 tuần đã phải tự dậy đi găng tay cắm cơm mà ăn rồi, 2 tháng mà vẫn kiêng, đọc mà căm phẫn quá. Mẹ em mà cũng như chị này thfi 4 chị em gái nhà em ko được ăn học đàng hoàng mất, con có mặt trên đời là do 2 bố mẹ tạo ra và giới tính cũng vậy, con ko thể chọn lựa, thật sự em ko hiểu cái chị này thế nào nữa. Mong 10% đó vẫn còn để chị ấy hi vọng để chị ấy có cơ hội chuộc lại lỗi lầm với con.
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái sao trên đời lại có loại mẹ ác với đứa con đổ hỏn của mình như vậy. ôi khổ thân con gái
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Con thật tội nghiệp. Con khóc ngặt vì đói sữa mà mẹ phải định thần một lúc mới đứng dậy cho con ti. Nhưng hình như vì mẹ quá căng thẳng, sữa đâu có chịu về. Lúc này, mẹ đành nhờ cô osin chạy vội đi mua sữa bột cho con. Nhìn con đói cồn cào, tu vội bình sữa như trẻ chết đói mà lòng mẹ lại một lần nữa đau như cắt. Nhưng nỗi ám ảnh muốn có một cậu con trai vẫn chưa dứt khỏi đầu mẹ. Nhật ký đầy ân hận của một bà mẹ sinh “nhầm” con gái 2 Ảnh minh họa Ngày… tháng… năm Con sốt, mới có 2 tháng mà con đã sốt. Thân hình nhỏ bé của con dường như không còn đủ sức chống chọi với virus. Mẹ thương con đứt ruột. Mẹ muốn đưa con tới viện ngay nhưng bố bận con ạ. Thôi con cố gắng lên nhé. Lúc nào bố về bố sẽ đưa con đi ngay. Mẹ vẫn trong giai đoạn kiêng nên không ra gió được . - See more at: http://www.lamchame.com/forum/showt...-mẹ-sinh-nhầm-con-gái?p=28129182#post28129182 Đọc thấy tội quá, đau lòng quá, sao trên đời lại có những người độc ác và những bà mẹ vô tâm đến vậy?
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Mình có thể hiểu được phần nào tâm trạng của người mẹ trobg câu chuyện này.Vừa đáng trách lại vừa đáng thương.
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Hic!!! Lại chuyện nhầm giới tính con. Ở gần nhà chồng em cũng có 1 TH nhà đã 3 cô con gái rồi đến đứa thứ 4 đi s.a BS bảo zai đi đâu ai cũng chúc mừng cũng vui thế rồi sinh ra lại là một bé gái từ đó ông bố lúc nào cũng cáu bẳn lầm lì chả thèm bế con, ng đến chơi với con cũng ai ngại vì ko dám nói gì thoải mái Tội các con quá!
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái haizaaaa, tội con quá, bà mẹ này đúng là có vấn đề rùi, chồng và bố mẹ chồng đã ko ưng con, thì mẹ phải càng thương con hơn để bù đắp cho con chứ, đằng này lại còn như vậy. Cầu mong bé ko sao hết.
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Híc đọc mà xót xa quá, sau này lớn lên liệu con gái nó có oán hận mẹ nó cả đời vì lẽ ra nó là 1 con gái xinh xắn khỏe mạnh thì giờ nó lại là 1 cô gái bại liệt.
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái đọc tới lần thứ mấy rồi mà em vẫn k tưởng tưongnj nổi sao người mẹ này lại có thể làm thế cơ chứ
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái nếu câu chuyện này có thật thì mình cũng thấy tội cho 2 mẹ con chứ để nói trách người ko thì ko công bằng cho lắm, phụ nữ sau sinh dễ trầm cảm, mà đã bị trầm cảm thì giống như người bị tâm thần nhẹ, nên trách thì trách quan điểm của nhà nội cổ hủ
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái bài này mình đọc ở đâu đó lâu rồi, nói thật nhiều mẹ bây h cứ nâng mình lên, coi mình như lá ngọc cành vàng, việc lớn việc nhỏ cứ ỉ i vào chồng, đến lúc chồng nó chán nó bỏ thì lai khóc lóc, vật vã sợ thiếu chống k sống nổi, chán!
Ðề: Nhật ký đầy ân hận của bà mẹ sinh nhầm con gái Mình thì lại 2 trai và mong 1 cô con gái. Nhưng vẫn thấy yêu con mình hơn cả . Dù cho bé là trai hay gái.