Kì thực mình có chồng rùi, nhưng mình hay thích viết lách linh tinh, nhật ký này là chuyện của bạn thân mình, chuyện khá thú vị nhưng bạn ý ko viết đc nên kể để mình viết lại thui Tên nhân vật được thay đổi xíu Mình tên là Đậu, năm nay 27 tuổi cả tuổi lấy chồng nhưng vẫn ở với bố mẹ nên mọi người gọi mình là ế. Sáng nào cũng thế, 7h dậy mẹ đã pha sữa, nấu xong bữa trưa đóng hộp sẵn và luôn cằn nhằn: - Mày nhìn con V kìa, nó có con rồi, sáng nào cũng dậy từ 5h sáng, mình thì cứ nằm ườn ra. - Ai bảo nó lấy chồng sớm làm chi cho khổ. Như con có sướng ko, mẹ thấy màu son mới này của con có thế nào ko? Chu chu cái mỏ trêu mẹ chuyển đề tài. - Lại mua sắm, quần áo, đầu tóc suốt ngày mà có thằng nào thèm rước đâu. Mà lương tháng trước sao ko đưa mẹ thế, mày lại tiêu hết rồi à? - Mẹ ko cho con mặc đẹp thì con lấy thế nào được chồng. Tháng này con đi Sài Gòn, để tháng sau mẹ nhé. Nói xong phóng vèo đi luôn không sợ mẹ chạy ra giữ xe đòi xì tiền ra luôn thì đi chơi bằng mắt, chiều về ăn mắng là cái chắc, chẹp, thôi kệ, đã mua vé rồi mà. Đến công ty loay hoay mãi không tìm được chỗ dựng cái xe cho tử tế suýt thì không kịp chấm công, lại mất toi 30k như chơi. Mình chán công việc này rồi, suốt 3 năm qua cứ đều đều, nhìn bọn bạn nó đổi việc, thăng tiến, lương cao này nọ mà cũng thèm nhưng thôi coi như số phận đã an bài. Vừa ngồi lướt web được 30 phút thì bụp, mất điện. Mọi người trong phòng được dịp ngồi lướt face buôn dưa lê, mình lướt qua 1 salon làm tóc trên face, thấy mấy đứa cắt tóc ngắn nhìn thật cá tính, sự thèm thuồng nhen nhóm tí ti. Tóc mình dài và xoăn, nhuộm màu hạt dẻ, mọi người khen hợp với khuôn mặt, nhưng hồi đại học mình có để tóc ngang vai cũng được khen xinh, hay mình thử thay đổi xem sao nhỉ, bỗng dưng thấy háo hức quá. Mọi người được dịp nhao lên chuyện làm tóc ở đâu đẹp, tóc kiểu gì đang là mốt. Cuối cùng mình chốt hạ được 1 địa chỉ cắt tóc trên Hoàng Hoa Thám, chị H bảo chị với bạn chị cắt ở đấy đẹp lắm nhưng phải yêu cầu anh chủ cắt nhé, đừng để mấy đứa học nghề cắt không thì hỏng đầu đấy. Đang khao khát thay đổi làm mới bản thân xem có điều gì thú vị hơn ko nên mình quyết định trời nắng chang chang 1 mình phi xe đi cắt giữa trưa luôn. Và tất nhiên mình đã có 1 diện mạo mới, kéo theo nhiều thứ thay đổi từ đây. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc??????????