Kinh nghiệm: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Meo con 2006, 20/11/2011.

  1. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Hôm nay mẹ Meo xin chia se kinh nghiệm cùng con chuẩn bị hành trang vào lớp 1, các mẹ vào cùng chia sẻ nhá. Đầu tiên sẽ là hành trình dạy con tập đọc

    Sang năm con gái vào lớp 1, thấy mọi ng chia sẻ kinh nghiệm, mẹ thấy hoảng quá vì thấy con gái mình ngoài biết đc từ số 1 đên 10 thì chănngr biết j cả, hic.

    Tháng 6/2011

    Mẹ được nghỉ hè rồi, mẹ quyết định cho Meo nghỉ 2 tháng hè cùng mẹ, cũng là lúc quyết định sẽ dạy cho con gái tập đoc. Meo rất thích đoc truyện, mẹ tự tin sẽ dạy con dễ dàng thôi. Mẹ đi học kinh nghiêm bà hàng xóm vốn là cô giáo dạy tiểu học, bà chỉ cho 1 số những vấn đề mà bé hay gặp lúc bắt đầu học. Bà hướng dẫn mẹ dạy con theo cuốn Tiếng Việt 1, mỗi ngày nửa bài thui, học từ từ mỗi ngày một chút

    Bắt đâu ngày đầu tiên, mẹ hoi: Meo có thích tự mình đọc truyện k?, con tỏ ra hứng thú và trả lời rất quyết tâm: Có ah, con phai biết đoc truyện để được đi học ở Mỹ giiongs cậu Q. Mẹ thấy phấn khởi lắm, mở sách bài đầu tiên, con hoc khá tốt, chắc vì dễ. Đến những bài tiếp học dấu, con gặp vấn đề về dấu sắc và huyền. NHiều lúc mẹ có cảm giác bất lực vì con cứ liên tục nhầm dấu. cuối cùng mẹ phải nghĩ ra cách chỉ cho con là dấu huyền nghiêng về bên trái và dấu sắc thì nghiêng về bên phải, nhưng con vẫn chưa thành thạo lắm.

    Hết tuần đầu tiên, con đã giảm dần hứng thú, con kêu đọc nhiu mỏi miệng quá mẹ ơi. mẹ đọng viên con phải cố học đẻ nhanh chóng biết đọc truyện công chúa chứ, con bảo thôi con chẳng thích đọc nữa con xem hình cũng được. mẹ lại dỗ con hoc đi để còn đi mỹ chứ, con còn AQ hơn, con nói con k thích đi nữa đâu, vì phải xa mẹ xa em, k có ai nấu cơm cho con. Hic, me thấy nản quá, mẹ dạy bao nhiu lứa sinh viên mà chẳng ai bướng bỉnh như cô hoc trò bé bỏng này. Me quyết định áp dụng hình phạt đứng úp mặt vào tủ, con sẵn sang chấp nhận luôn, miễn là k phải học. Mẹ chờ 5', 10', 15' cứ trôi qua, mà con cứ kiên trì đứng đó. đến 30' thì con k chịu được, con quay lại bảo mẹ, mẹ ơi con hoc ah

    Sang tuần thứ 2, học đến bài 14 mẹ lại đau đầu vì con gái nhầm chữ d và b, lại phải áp dụng nguyên tắc tay trái tay phải (bụng chữ bên trái là d, bên phải là b)

    Trong sách ng ta chỉ giới thiệu những chữ cơ bản thôi, với mỗi phụ âm mới học, mẹ lại phải lấy giấy A4 viết thật to những từ ghép với các nguyên âm mà con đã học.

    Cứ thế kiên trì, kết hợp với đong viên và phạt đứng góc, con đã biết hết các nguyên âm và phụ âm, và các từ đơn giản

    Tháng 7/2011

    Con làm quen với các phụ âm ghép như th, ph, ch, tr, đây là giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình dạy con biết đọc, vì con nhầm liên tục. đến giai đoạn này là mẹ thấy nản nhất, nhưng lại quyết tâm vì chẳng nhẽ k dạy đc con bit đọc. mẹ giúp con bằng cách liên hệ với những j thân thuôc với con, ví dụ như: Chữ th, mẹ giúp con liên tưởng đến tên cô giáo thu của con, mỗi lần gặp chữ th con lại hỏi mẹ ơi co phải là co Thu k mẹ. Phù, thế là con đã nắm được các phụ âm ghép rồi. Mẹ bắt đầu viết những câu đơn giản như: Cô Thu rủ meo di phố ăn phở gà.

    Tháng 8/2011

    Tháng này con làm quen với âm ghép. Mẹ thực sự ngạc nhiên, vì con ghép vần rất nhanh, những vần mẹ tưởng khó như: uôi, ươi, vvv thì con lại ghép rất nhanh, không bị nhầm. Nhưng có 2 vần mà con rất hay nhầm là: ia, ai, có hôm con làm cả nhà cười ồ lên vì đọc nhầm cửa ải thành cửa ỉa:p.
    Trong tháng này con đã học hết quyển Tiếng việt 1, nhưng con vẫn phai ghép vần mà chưa đọc trơn được

    Xin chia se tiếp với các mẹ DẠY CON ĐỌC TRƠN

    tHÁNG 9/1011

    Con đã ghép vần thành thạo rùi, mẹ vẫn lo vì k hiểu sao con vẫn chưa đọc trơn (đọc mà k cần ghép vần nữa). Me đã phải mất nửa tập giấy A4, kỳ công ngồi viết chữ thật to những câu ngắn đơn giản như: Meo và em Mốc đi chơi bờ hồ, rồi đến những câu dài phức tạp hơn. Nhiều lúc giận bố về muôn lại viết vài câu cho con đọc cho bố nghe, bố thấy ngượng lắm, xin lỗi 3 mẹ con rối rít ( một mũi tên trúng luôn hai đich, hiii). Mỗi ngày me viết khoảng 20 đến 30 câu (tùy theo từng hôm vì còn phụ thuộc vào em bé nữa) (mình vừa dạy con vừa phải chăm bé thứ hai mới có 6 tháng nên số lượng câu thường k cố định). Đầu tiên, con cũng k chịu đọc đâu, nên mẹ lại phải nghĩ ra cách là những câu mẹ viết thường liên quan đến con đén em Mốc, đên ông bà, bố mẹ, bạn bè thân thiết của con, dần dần con thích đọc, và con đã bắt đầu đọc trơn được nhiều từ hơn

    Tháng 10/2011

    Tháng này là tháng rất đặc biệt của con, sinh nhật con tròn 5 tuổi, mẹ đặt mục tiêu tháng này con sẽ biết đọc trơn và đọc đc truyện. Mẹ k cho con đọc ghép vần to mà bắt con đọc nhẩm thui. Mẹ và con đi hiệu sách chon những truyện công chúa mà con thích nhưng chữ phải to và mỗi trang truyện chỉ có 7 , 8 từ. Sau đó, con chon truyện Bu Bu ( các mẹ oi, bộ truyện Bu Bu này hay lắm nha, chữ to, tính gd rất cao, rất gần gũi với lứa tuổi của con), con đọc say sưa lắm, mẹ mừng quá vì con bắt đầu đọc mà k cần nhẩm vần nữa. Tuy nhiên con vẫn thỉnh thoảng đọc sai, mẹ vẫn phải kiên tri ngồi cùng con đọc để sủa câu sai cho con. Vậy là 5 tuổi con đã biết đọc khá trôi chảy

    Tháng 11/2011

    Con gái đã đọc truyện thành thạo, mỗi tuần cả nhà đi chơi con thường chọn 5 quyển truyện và thơ về đoc cho 1 tuần, mẹ thầm mong con sẽ vân giữ được nièm yêu thích đọc truyện và thỏ.

    Mẹ lại tiếp tục hành trình dạy con hoc Toán

    Mong các mẹ có con sinh năm 2006 cùng vào chia sẻ với mẹ con nhà meo
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Meo con 2006
    Đang tải...


  2. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

    Mẹ nó giỏi thật đấy đã dạy cho bé biết cách ghép vần. Sang năm con tha hồ tự tin vào lớp. Bé nahf mình năm nay đang học lớp 1 rồi, tại mẹ ko cho học trước nên con học vần đến khổ, hic...
     
  3. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

     
    Sửa lần cuối: 20/11/2011
  4. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

     
  5. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,976
    Đã được thích:
    2,984
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

    Chúc con vẫn giữ được niềm yêu thích đọc sách như thế. Hành trình cùng con vào lớp 1 của mẹ nó thật là thú vị. Chúc hai mẹ con có những hành trình vui và thú vị nữa khi con bước sang lớp 2, lớp 3 với những nguồn tri thức mới
     
    Meo con 2006 thích bài này.
  6. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

    Thanks bạn đã dành những lời chúc thật ý nghĩa. Hè sang năm mẹ con cháu đang lên plan cho hành trình cùng con gái học bơi đây, hiiii, Lúc đo phải nhờ sự giúp đỡ của cô Đ rui
     
  7. me rua gia

    me rua gia Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2010
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

    Con mình cũng 06 mà mình toàn phó mặc con cho cô vì nghĩ sợ ép nhiều sau này con sợ học. Thấy mẹ này giỏi quá lại sốt ruột đây.
     
  8. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

    Hiiii, nhìu Lúc cũng thấy nản lắm mẹ nó ah, nhưng Minh cũng k ép con đâu, mỗi ngày dạy có nửa tiếng thui. Đến bi jo con Đã đoc thạo rui, lại bắt đầu cùng con học toán, Lúc nào có nhìu tgian Minh sẽ chia sẻ tiếp cùng các mẹ. Thế bé nhà mẹ nó Đã đi hoc chữ ở Đâu chưa
     
  9. me rua gia

    me rua gia Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2010
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

    thì chưa đi học ở đâu nên chả biết gì cả,giờ ở lớp cô giáo cũng đang dạy viết mới viết nét thôi mà xấu điên chấc tế xong cho học thêm chứ học ở lớp chắc ko ổn lắm.mẹ cháu biết có cô giáo nào dạy viết đẹp ở thanh xuân thì ới mình cái nhé?
     
  10. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

    Nhà ấy ở xa nhà tớ quá. Ô khu nhà t các cô toàn hẹn ra Tết mới dạy. Thế ấy đã cho con học UCMas chưa. Học toán trên bàn tính cũng thú vị lắm.
     
  11. me rua gia

    me rua gia Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2010
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

    tớ cũng nghe thấy người ta quảng cáo học toán mà thấy bảo dạy cộng trừ đến mười thôi thì thấy con giai cộng cũng giỏi lắm đến mấy trục đều cộng được nên chưa cho đi.ko biết người ta dạy thế nào nhỉ?Ở TX chả biết nên cho con học trường nào tốt nhỉ tớ cũng đang tìm truòng mà đau cả đầu đây.
     
  12. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký: hành trình con gái yêu vào lớp 1

    Thế thì thông tin của mẹ nó chưa chính xác rui, hoc hết khóa học các con có thể nhẩm tính đến hàng chục nghìn ý, hiiii, nhưng quan trọng hơn là con sẽ đc phát triển Khả năng tập trung cao và ptr cả tư duy nữa. Mẹ nó định cho con học công lập hay dân lập thế, nếu muốn xin vào trg công tôt thì phải xin ngay đi k hết chỗ đấy
     

Chia sẻ trang này