e hi vọng mang những dòng tâm sự lên đây coi như là viết nhật ký,e chỉ kể chuyện thật của nhà e,hi vọng mọi ng k chỉ trích,k commet nếu k phải những lời động viên an ủi chân tình dành cho e,đừng cho rằng e đang gây sự chú ý,chỉ vì e quá buồn và k có lối thoát nên mới tìm đến đây,coi như 1 giải pháp giải toả strees.
Ðề: nhật ký làm dâu Bạn làm dâu gặp chuyện gì mà đến mức quá buồn và ko lối thoát thế? Chia sẻ cùng mọi người cho nhẹ lòng
Ðề: nhật ký làm dâu e mang chuyện nhà e lên đây k có ngụ ý vạch áo cho người xem lưng,k có ý nói xấu ai cả,chỉ là e vô tình lọt vào gia đình này,coi như cái duyên cái số,mà e chưa giải thoát được,đúng là thân con gái như hạt mưa sa,hạt vào đài các,hạt ra cánh đống,e chắc chắn k phải vào đài các rồi,mà cánh đồng cũng chả phải,e cũng k biết e đang rơi vào đâu nữa! chuyện quá dài để có thể nói trong vài phút hay vài dòng ,e chỉ nói chuyện hiện tại,chuyện đang diễn ra mà làm e buồn phiền
Ðề: nhật ký làm dâu Sao tự nhiên e lại k tìm thấy chữ'' cảm ơn'' ở đâu để nhấn cảm ơn chị,chắc e đang lú lẫn quá nên k tìm thấy,e cảm ơn chị,e sẽ viết dần dần để cho vơi lòng ạ
Ðề: nhật ký làm dâu bố chồng 72 tuổi,me chồng 68 tuổi nhà có 5 anh chị e,1 chị gái đã lấy chồng,4 con zai thì còn 1 zai chưa vợ nhà ở quê,có 1 cái nhà mái ngói xây từ năm 1961 4 gian,vợ chồng bác thứ 2 ở trong buồng,nhà ngoài 3 gian,1 gian thờ,1 gian ô bà ngủ,1 gian bác chưa vợ ngủ nhà e,ở nhà ngang,đỉnh cao nhất tầm 2m hoặc hơn k đáng kể,bởi người cao 1,8m vào phải cúi ng,chiều dài khoảng 4 m,chiều ngang đúng 2 m,e kê vừa đúng cái giường dài 2m,e k biết bao m2,viìthực tế e dốt toán,nên cũng k biết,2 vợ chồng e ở đó + 1 đứa con 2 tuổi e đi làm nghề bt,nói chung cũng tạm coi nhàn nhàn,ngồi vp và có thể vào mạng,và lên đây buôn những lúc sếp k có nhà,lương 3tr/tháng,k phụ cấp,k gì nữa cả chồng e làm nghề tự do,có ng gọi thì đi,k có ng gọi thì ở nhà chơi
Ðề: nhật ký làm dâu bmc e đã quyết định cho vc e ăn riêng( từ trc nhà e 9 chín ng chung 1 mâm cơm,ăn chung tất) giờ nhà ai ấy ăn,3 nhà, 3 mâm, mỗi tháng mỗi nhà đóng 1 triệu cho ô bà bà 68 tuổi,nhưng 2 năm về trc,ngày e chưa đẻ bé con nhà e,vẫn đi làm ruộng,1 mình vài sào ruộng,vẫn rất khoẻ,chả bgiở thấy ốm đau,nhưng từ ngày e đẻ bé con nhà e ,bà ở nhà trông con e và con bác,2 đứa cách nhau 4 tháng ông 72 tuổi cũng rất khoẻ,nhưng k đi làm,ở nhà chơi mấy cây cảnh ở ngoài vườn bgiờ 2 cháu đã lứon và đi lớp hết,nhưng bà k đi làm lại nữa,ô quyết định cho bà nghỉ hưu,ở nhà trông nom nhà cửa,vàhàng tháng con đóng tiền cho bà đi chợ nấu cơm phục vụ ông
Ðề: nhật ký làm dâu nhà e ở cực kỳ nóng,mọi người biết đấy,nhà thấp 2m là biết rồi,ngay ngoài nhà là 3 cái bếp ga,mái che là tôn mỏng,hắt vào cực kỳ nóng,chung quanh k có cây cối gì,đằng sau là đường bê tông,e k biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác ở trong đó buổi trưa hôm qua và những hôm trc,2 quạt thổi nhưng toàn thổi ra hơi nóng,khỏ nhất bé nhà e ,phát sốt và cái nóng và ngột ngạt
Ðề: nhật ký làm dâu ôi,khổ thân bé,nhà mình đi thuê 3 tầng mà nóng con nhà mình còn ốm nữa là..,chia sẻ cùng mẹ cháu.
Ðề: nhật ký làm dâu đúng rồi đấy c ạ, trời thì nóng như này mình còn chịu được, chứ con thì chịu sao được