Kinh nghiệm: Nhật Ký Lần Đầu Vượt Cạn Của Mẹ Candy

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi janny_2711, 2/3/2016.

  1. janny_2711

    janny_2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    [​IMG] Ngày xưa các cụ thường có câu chửa đẻ cửa mả. Từ trước đến nay luôn hình dung đau đẻ kinh khủng và dữ dội lắm nhưng trải qua rồi thấy nó cũng ko quá đáng sợ như mình nghĩ. Có lẽ do mình đã sử dụng biện pháp tiêm gây tê màng cứng nên không cảm nhận được cơn đau mà người ta vẫn thường nói tương đương với việc gẫy 20 cái xương sườn cùng 1 lúc.
    1/Vào viện mà còn không nghĩ là sẽ đi đẻ
    Mình bắt đầu đau bụng lâm râm từ hôm 15/2, đau chỉ 1 lát vào buổi sáng là hết và cơn đau cũng nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi. Hôm 17/2 mình thấy xuất hiện những cơn đau nhẹ với tần suất 20-30p một lần và mỗi lần đau khoảng vài giây. Tìm thông tin trên mạng, họ nói đó có thể là các cơn gò giả trước khi đẻ. Mình thấy chưa đau dữ lắm vẫn chịu đựng được nên kiên quyết bám trụ ở nhà hết cả ngày hôm đó. Hehe tuy vậy nhưng mình vẫn tranh thủ gội đầu tắm rửa vì biết đâu bất ngờ... Tối hôm đó các cơn đau xuất hiện vs tần suất dày hơn 5-10p/lần. Mình quyết định đợi đến sáng rồi mới đi bệnh viện vì nói thực đau vẫn chịu đựng được chỉ y như đau khi tới ngày hàng tháng, vào viện sớm mà chưa đẻ được càng sốt ruột, lo lắng.
    1h đêm đọc được 1 bài trong Hội các mẹ mang thai có trường hợp y như mình và mọi người đều giục nên đi bv khẩn trương vì đó là dấu hiệu sắp chuyển dạ. Mình đưa cho ck xem và cuối cùng 2vc mới quyết định vào bv C kiểm tra xem ntn. Trước khi đi ck còn dặn dò e mặc quần áo gì cũng được ko cần đẹp đâu đi vào bệnh viện thôi mà. =))) haha chắc ck mình nghĩ mình vẫn còn tâm trí để make up, trưng diện vô bv vào cái lúc đêm hôm như thế này.
    2/ Quá trình đẻ nhanh thần tốc
    2h đêm vào viện, bs khám trong ctc đã mở 2p. Ôi mới đầu khám trong thật kinh khủng, bs bắt nằm lên giường dạng hết cỡ 2 chân, 2 tay ôm đầu gối, thế rồi bs dùng ngón tay đưa thẳng vào trong xem nhét vừa mấy ngón. Bs khám xong tưởng đã xong, ai dè còn gọi thêm 2 bs nam thực tập vào khám. khóc ra tiếng mán luôn mà chả lẽ lại kêu lên cháu ko khám nữa đâu. Khám xong ngay lập tức mình được yêu cầu làm thủ tục nhập viện. Từ lúc ấy, mình fai nằm máy đo cơn gò và khám trong liên tục, nửa tiếng 1 lần.
    Nghe nói tuổi thân thì mặc tuổi thân, đẻ con giờ Dần còn sướng hơn tiên, mà giờ Dần từ 3-5h sáng, mình fai cố gắng đẻ h này. Mọi người bảo muốn đẻ nhanh fai vê đầu ty nên mình làm theo, tích cực vê 2 đầu ty cho dễ đẻ. Ai dè vừa vê được vài phút bỗng nghe tiếng mắng troe troé của chị hộ lý. "Chị kia, chị vừa vê đầu ty có fai ko? Chị tên j?"
    " dạ vâng, e vê ty cho dễ đẻ, e tên Châu ạ"
    "Ai bảo chị vê đầu ty? Chị vê đầu ty lỡ suy thai thì sao, chỉ được vê đầu ty khi nằm máy monitor thôi chị có biết ko"
    " vâng e ko biết ạ"
    Ôi giời hú hồn gặp đúng bà la sát, ko vê thì thôi, làm j mà la hét om sòm.
    Đến hơn 3h sáng mình mở thêm 1p nữa, bs hỏi có sd mũi tiêm giảm đau ko, mở 3 phân là tiêm được rồi. Mình đồng ý tiêm luôn và gần 4h sáng họ mới cho mình lên bàn đẻ. 1 phòng đẻ gồm 2 bàn đẻ, khi mình vào thì đã có 1 chị đang la hét khóc lóc vì đau đớn. Mình cũng đau nhg không đến mức như vậy, thấy chị ấy hét làm mình sợ quá . Càng về sau các cơn đau ngày càng dồn dập nhưng chỉ kéo dài khoảng vài phút là hết. Bs tiêm cho 1 mũi truyền, 1 mũi gây tê vào sống lưng. Rồi truyền nước j đó qua ống dẫn với lưng cảm giác lạnh lạnh. Tiêm xong thấy đỡ đau hẳn. Bs bảo giảm đau 7-80% rồi đấy. Rồi cv quen thuộc bs lại khám trong, mình mở dần 4,5 phân, cảm giác đầu con đang thúc mạnh xuống dưới, mình thấy chỗ ấy chảy ra nước j ấm ấm chắc là nước ối và máu. Đến 5h hơn thì mở 7,8 phân, bs bảo rặn đi khi thấy cơn đau.
    - đau thế này cháu rặn sao được ạ?
    - đau thì rặn nó mới ra chứ. Rặn đi. Bảo rặn chứ có fai thở ra đâu. Rặn như đi ị ấy.
    3,4 lần như vậy vẫn chả xi nhê gì, bs bỏ mặc mẹ con mình chạy sang phòng khác đỡ đẻ. Mình cứ thế nằm chờ đợi, thỉnh thoảng có cơn gò cũng rặn rặn vài phát xong thôi
    5r bs lại vào và bảo mình rặn. Rặn lần đầu 3 hơi đã mệt, bs bảo cố lên nào đầu con ngay đây rồi, để lâu là con nghẹt đấy nhé. Nghe xong mà sợ. Mình liền rặn 1 lúc 4,5 hơi bỗng nghe đâu xoẹt 1 phát, hình như là bị rạch.
    -Tốt lắm rặn tiếp đi nào. Tốt tốt...
    Bỗng oe oe con iu chào đời lúc 6h kém 15, quá giờ Dần tận 45p chả biết sau h Dần là giờ j nữa. Nhưng mình vẫn thở phào nhẹ nhõm và vui mừng không j diễn tả được. Bs lau qua người con và đặt con lên luôn bụng mẹ, áp dụng phương pháp da kề da, lạ thật vừa đặt lên bụng mẹ con liền nín khóc. Chị bên giường kia vẫn đang la hét chưa đẻ được. Bs bảo đấy ng ta vào sau mà còn đẻ trước đấy. Hị hị trong lòng mừng không tả xiết như lập được kỳ tích :)) ai bảo mẹ nhỏ bé thì ko đẻ thường được nào. Sau đó bs cắt rốn cho bé và khâu tầng sinh môn cho mẹ. Bs tiêm cho mình 1 mũi gây tê vào đùi và cứ thế khâu vết rạch như khâu miếng vải. Bs vừa khâu cho mình vừa bảo:
    - Em nằm thoải mái vào dang rộng ra ko sau chồng chê thì đừng có trách nhé.
    Phụ nữ đúng là khổ mà vừa đẻ đau hỏng hết hàng họ lại còn fai lo ck chê ko sd Nghĩ thế nên lại fai cố, khâu lâu ơi là lâu 15,20p lận. Xong xuôi mình rút điện thoại ra chụp ảnh vs con và không quên gọi đt báo cho mẹ đẻ trong niềm hân hoan. "Mẹ ah con đẻ xong rồi nhé. 6h kém 15 ạ, vâng con khoẻ ko thấy đau lắm ạ"
    Mình ko thấy bs cân con j cả liền nhờ chị y tá cân hộ, ai dè lại bị ăn mắng h cân nặng có ý nghĩa j ko, lát sau ra cân. Hic sau đó mình được chuyển bằng cáng ra phòng hồi sức và cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi từ đây...
    3/ Quá trình hồi sức
    Ra giường nằm dưỡng sức được ck mang cháo vào cho ăn cầm hơi. Chóng mặt hoa mắt dần đều do mất quá nhìu máu, lúc đấy buồn ngủ không thể tả. Ra đến đây họ mới cân cho con, 3,3kg cả tã và sau đó cho con tiêm phòng viêm gan B. Mẹ nằm bất động 3h đồng hồ trên giường. Chóng mặt như vậy mà họ vẫn bắt mẹ bồng con trên tay và ngồi trên xe đẩy để hộ lý đưa về phòng. Hết thuốc tê mới cảm nhận rõ vết khâu đau ntn. Lúc trước mình vẫn còn hớn hở tự nhủ trong lòng đẻ dễ ntn thì đẻ mấy đứa cũng được, ai dè h mới đau phát khóc, ngồi cũng đau mà nằm cũng đau. Suốt từ sáng đến chiều ko thể đi tiểu được, bụng căng cứng khó chịu. Mình fai tích cực uống nhìu nước để ko bị bí tiểu, cũng may đến tối muộn thì đi được, nếu ko sẽ phải thông tiểu thì kinh hoàng. Đi tiểu đã khó đi nặng còn khó hơn, chắc do vết khâu của mình bị rạch dài và khâu chặt. Thế nhưng được cái đẻ thường hồi phục nhanh, sau 1 ngày mình đã có thể đi lại và xuất viện, còn đẻ mổ phải mất 4,5 ngày mà nghe mn kể vết khâu sau đẻ mổ còn đau hơn vết khâu do rạch nhìu lần. Nói tóm lại nếu tiêm gây tê màng cứng thì đẻ thường cũng ko đau lắm đâu ạ.
    Hihi Lẽ ra ngày 27/2 mới là ngày dks của con nhưng con iu đã chào đời trước 9 ngày, mình viết lại nhật ký vừa để kỷ niệm ngày con chào đời, vừa để chia sẻ kn cho các mẹ chuẩn bị lâm bồn, chúc tất cả các mẹ sớm mẹ tròn con vuông nhé. :x
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi janny_2711
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 2/3/2016
    metruyenkyloan157 thích.
  2. chavit237

    chavit237 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/6/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc bài của chị mà em thấy đỡ sợ hơn khi nghí đến sinh đẻ, em đang ở tuấn 37 rồi nhưng con em nó đã đc 3.4kg, bác sĩ đang bảo nếu đủ 40 tuần là phải mổ ấy.
     
  3. janny_2711

    janny_2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Bạn ơi đừng lo, chị hàng xóm nhà mình còn đẻ thường con 4,2 kg kìa. Thực ra còn tuỳ do cơ địa của mẹ dễ đẻ hay ko nữa. Như mình người nhỏ bé, trc khi lấy ck có 43kg, cao m53, ai cũng tưởng fai mổ ý, vậy mà vẫn đẻ thường ngon lành. Nếu con to quá mn hạn chế ăn tinh bột đi nhé, cố gắng đẻ thường vừa tốt cho con, mẹ lại đỡ vất vả sau khi sinh.
     
  4. chavit237

    chavit237 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/6/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Em từ tuần 32 con to quá đã phải hạn chế tinh bột và đồ ngọt rồi mà nó vẫn cứ tăng bình thường chị ah. mà cái vụ sinh bằng phương pháp gây tê màng cứng ấy, chị dùng có thấy ổn không? em thấy mọi người bảo dùng cái đấy xong hay bị đau lưng, nhưng nếu sinh thường thì em cũng chọn phương án đấy, chứ em sợ đau lắm.
     
  5. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,553
    Đã được thích:
    3,582
    Điểm thành tích:
    2,113
    Chúc mừng mẹ con janny_2711 nhé. Mình cũng mong sắp tới được suôn sẻ như mn.:sweating:
     
    janny_2711 thích bài này.
  6. janny_2711

    janny_2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Mình thấy ổn mà chả có vđ j cả. Đau lưng thì mn nhớ bổ sung cãni đều đặn ngay sau khi đẻ thôi.
     
  7. janny_2711

    janny_2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Mn có bầu lại rồi ah? Đc bn tháng rồi mn ơi?
     
    loan157 thích bài này.
  8. haianh750

    haianh750 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    chúc mừng chị nhé!! đẻ xong nhẹ cả người!! chị sinh ở bệnh viện nào mà ngta cho áp dụng da kề da sau sinh thế ạ?em chuẩn bị đăng ký sinh ở phụ sản Hn mà k biết ngta có cho con da tiếp da k nhỉ?
     
  9. janny_2711

    janny_2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Hihi cảm ơn bạn, mình sinh bé ở viện C, ở pshn hình như chưa áp dụng pp này đâu mn ạ. Mình thấy có bv C vs từ dũ là áp dụng thôi.
     
  10. thanhhongtran

    thanhhongtran Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    153
    hì chúc mừng mn nhé, mn mẹ tròn con vuông rồi, đọc bài của mn mà tớ đỡ lo đi bao nhiêu phần đấy
     
    janny_2711 thích bài này.
  11. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,553
    Đã được thích:
    3,582
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hi, sao mn biết mình "có bầu lại" thế. hihi. Mới đc 18 tuần mn ạ. Có kinh nghiệm xương máu gì lúc bầu bí bạn Candy, chia sẻ cho m với!
     
    janny_2711 thích bài này.
  12. janny_2711

    janny_2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Hihi chúc mn cũng sớm mẹ tròn con vuông và suôn sẻ như mình nhé, cứ bình tĩnh và đừng lo lắng gì cả? Mn dks ngày nào thế ?
     
    thanhhongtran thích bài này.
  13. thanhhongtran

    thanhhongtran Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    153
    tớ dự sinh 4/9 đây ạ, lo qá cơ mn à, cũng chỉ mong mẹ tròn con vuông thôi ấy :)
     
  14. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,307
    Đã được thích:
    2,486
    Điểm thành tích:
    863
    mẹ này miêu tả kỹ quá
     
    janny_2711 thích bài này.
  15. janny_2711

    janny_2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    hihi hồi trước mình hay dùng nick vaytaichinh của ck, mình và mn hồi đó cùng có bầu thì phải. chúc mừng mn nha, biết tin mn có bầu đc 18w mình mừng lắm. Mình cũng chả có kn j mấy còn vụng lắm ý nhg bạn ko biết j cứ hỏi mình, biết j mình sẽ chia sẻ. Mn biết trai hay gái chưa?
     
    loan157 thích bài này.
  16. janny_2711

    janny_2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Ai cũng làm được hết mà mn. Công nhận trc khi đẻ lo lắng và sợ hãi nhg đẻ xong nhìn thấy con iu lại quên ngay thôi b ah.
     
    Sửa lần cuối: 2/3/2016
    thanhhongtran thích bài này.
  17. janny_2711

    janny_2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Hihi mình định đăng lên fb mà ox bảo e miêu tả ghê quá rồi từ ngưx hơi nhạy cảm nên ko dám đăng mn ạ, chỉ dám up lên 4rum cho các mẹ đọc
     
  18. thanhhongtran

    thanhhongtran Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    153
    hì hì, cảm ơn mn đã cho tớ động lực :)
     
  19. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,553
    Đã được thích:
    3,582
    Điểm thành tích:
    2,113
    À đúng rồi, hồi đó cũng chuyện trò với mn bằng nick đấy.
    Mình là cu tí mn ạ. Bạn Candy có ngoan như cục kẹo ngọt ko?::p
     
    janny_2711 thích bài này.
  20. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,047
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng không sợ đau đẻ nhiều bằng thời gian tuần đầu mới sinh con, vết khâu vẫn đau mà con thì quẫy, thiếu ngủ...
    Sợ tới giờ vẫn chưa sẵn sàng sinh thêm bé nữa dù bé đầu cũng hơn 3 tuổi rồi.
     

Chia sẻ trang này