Mang đi làm cả gia tài của bản thân, đùng 1 phát bị mất balo, phát hiện sau đó 10 phút thì đã quá muộn. Cảm thấy hối hận và gần như phát điên, vì cả gia tài của bản thân trong đó. Em buồn lắm các mẹ ạ. Mất cơ số tiền với lap thân yêu.
Chia sẻ với m.n. Nhà mình hôm trước bị trộm nó cạy cửa, nó trộm được cái láp ghẻ rồi nó lục tung quần áo ở tủ ra mà k thấy tiền. May mà chỗ mình để nó k nhìn thấy Đúng như các cụ nói nơi ngủy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Giờ k giám để gì ở nhà luôn
Chủ top để đồ ở đâu mà mất thế? Hồi trước sinh viên, em hay phải di chuyển = xe bus, cũng hay bị móc mất ví với điện thoại. Lúc biết mình mất đồ thì đã quá muộn, chả ai đánh mà cũng khóc
Hic... Câu chuyện đầy đủ là như này ạ. Chiều hôm ấy em tan làm lúc 6h30, về qua sau trường đại học Thương Mại mua ít đồ. Xuống xe mua ít đồ, balo vẫn để ở xe. Mình đứng ngay đấy thôi. Xong quay lại balo bay bay. Có mấy ông ngồi trà đá còn bảo thấy nó đeo balo hồng. Con trai đeo balo hồng không bị chú ý mới là lạ... Nhưng em tìm không thấy nữa. Lúc ấy chẳng ai chú ý gì cả. Nhục thế chứ lị Các mẹ đi đâu cũng để đồ đi người, tay cuốn đồ nhé. (. Giờ em phải cày bừa để kiếm tiền lại đây.
Chia buồn với mẹ nó nhé. Thật sự thì em cũng trách mẹ nó hơi chủ quan đó, xuống xe thì phải mang balo theo luôn.
Hồi tháng 5 em còn sống 1 mình trong căn phòng trọ ở Thủ Đức, HCM. Thời gian đó không hiểu kiểu gì mà hay giật mình giữa đêm, khó ngủ. Vậy mà đêm đó ngủ liền một mạch, đến sáng khoảng 4h em giật mình dậy, mở mắt ra nhìn rồi ngủ tiếp thì thấy có gì là lạ, nhìn lại lần nữa. Cánh cửa chính nhà em đang mở ra. Em nói thật, lúc đó em chỉ nghĩ tới ma chứ chẳng nghĩ tới trộm nữa hichic. Sau đó em mới định hình lại, chạy tới mở điện và kiểm tra các thứ. Kết quả là mất cái giỏ xách (có ví tiền, giấy tờ), điện thoại sát bên gối, laptop tối qua em xài xong để bên trên đầu. Mất hết các mẹ ạ. May mà cái tủ lạnh to nên không bị rinh. Xe Airblade em còn cắm chìa khóa trên đó nữa, hichic, chắc nó nhắm dắt ra không lọt đánh động em nên không dắt. Đến gần sáng báo cho chủ trọ và mọi người thì tìm thấy cái giỏ của em nằm trong hẻm nhỏ. Trộm còn có lòng thương để lại giấy tờ hichic. Em còn thấy rợn là lỡ em giật mình như mọi ngày thì sao, nghĩ mà ớn người.
Uh, mất giấy tờ thì hơi mệt đó. Mình cũng không biết nữa, tối trước đó đã nhìn thử chốt cửa chưa rồi. Chẳng hiểu.