Các con yêu quý ! Mẹ rất yêu các con, mẹ muốn làm thật nhiều điều để các con mẹ luôn hạnh phúc. Con trai lớn của mẹ năm nay vào lớp một mẹ muốn con của mẹ được tham gia đầy đủ các niên biểu bổ ích ngoài giờ , cho con đi chơi nhiều hơn, mua đồ chơi nhiều hơn , dạy con học nhiều hơn...Con gái 2 tuổi củ mẹ ,mẹ thương con nhiều lắm, con rất đáng yêu, con bé nhưng con không tè dầm, biết bảo khi đi vệ sinh rồi tự xúc cơm ăn lấy., khi đi ngủ mẹ luôn nhơ con nói :"mẹ ôm ỉn đi"(u)...mẹ muốn mua đồ chơi cho con , co con đi chơi nhiều hơn... mẹ muốn làm thật nhiều thật nhiều cho các con của mẹ...nhưng hiện giờ mẹ chưa có tiền, bố thì mới đi làm lại mẹ thì lương thấp...buồn lắm...bao nhiêu mong muốn nhưng mẹ chưa thể làm gì...vì chưa có tiền...
Ðề: Nhật ký : Mẹ yêu các con nhiều !!! Các con là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho cha mẹ, mẹ luôn mong các con luôn được vui vẻ, hạnh phúc và ngoan ngoãn lớn khôn nhé
Ðề: Nhật ký : Mẹ yêu các con nhiều !!! Các con à món quà quý giá nhất trên thế gian này điều mà làm cho chúng ta có thật nhiều cảm xúc trong cuộc đời qua từng chặng đường đời bêb cạnh con
Ðề: Nhật ký : Mẹ yêu các con nhiều !!! Các con là món quà và cũng là niềm động viên cho các mẹ mỗi khi buồn
Ðề: Nhật ký : Mẹ yêu các con nhiều !!! cố lên mẹ nó, có các con là nguồn động viên, alf động lực để mẹ cố gắng trong công việc và cuộc sống hơn
Ðề: Nhật ký : Mẹ yêu các con nhiều !!! Thôi đừng buồn quá chị, đôi khi không phải cứ cho con sự đầy dủ là tốt đâu.
Ðề: Nhật ký : Mẹ yêu các con nhiều !!! Bạn nên làm cái blog ý ngày hôm nay bao nhiêu nhạt ký mẹ yêu các con hiii sau này nó lớn rồi cho nóa coi thì tốt à hii nóa đọc lại mà thấy bố mẹ iu nóa thế nào hii chúc bạn thành công nhá