Hqua được 4 đơn, hnay 1 đơn rồi ạ. Hy vọng từ giờ tới chiều thêm nhiều đơn nữa, hi. P.s: lại mấy cái mồm nhả khói như mấy cái van đít bị hỏng phá tan ngày đẹp tươi của mình! Ức chế quá!!!
Huhu sao mấy nay ế ẩm thế nhỉ, chẳng thấy ai hỏi cốc nguyệt san ( Chắc do mải mê gom Uniqlo quá đây mà T.T
Có mẹ nào đã từng mua cho bé sử dụng cặp học sinh Randoseru (loại rẻ tiền, giá trên dưới 2 triệu) chưa, thực tế sử dụng thế nào, chất lượng có chấp nhận được không ah.?
Em cũng đăng bán trên shopee nhưng thật sự là bán trên đó chỉ vì nghĩ cho khách mua thôi ạ. Chứ bán trên đó giá phải rẻ này, mà hệ thống thì hay lỗi, rồi luôn bị ức chế vì vụ vận chuyển ấy. Nchung là chán, mà tại ship rẻ nên mới bán để khách có lợi.
hnay m có 1 đơn, trời nắng chang chang đi ship đến nơi thì thuê bao. vẫn bit ko phải khách cố í (vì tòa nhà í hay bị mất sóng) mà nản quá trời! Lại đội nắng đi về!
Làm dâu chăm họ mà các bạn, cố gắng phục vụ các thượng đế nhưng cũng phải giữ nguyên tắc làm việc của mình.
Bán hàng online cũng nhiều rủi ro thật, bạn mình lấy quần áo vè bán mà cứ như ngồi trên đống lửa, quần áo mà lỗi mốt tì là không bán được cho ai luôn,haiz
Hic, mấy hôm nay ế ẩm quá, người ngợm thì ốm đau, việc cty thì chất đống đâm ra ko có tgian mà quảng cáo nữa, thế là ế!! Ngoài lề việc buôn bán một chút, dạo này cty em tổ chức c.trình vui chơi có thưởng là Dự đoán kết quả Euro. Rủi ro thay em lại là cái đứa thư ký, thế là việc nó cứ đổ dồn hết vào người. Mà qua vụ này em mới thấy có nhiều người tham quá là tham các chị ạ. Chẳng là cái kiểu dự đoán của cty em là cứ đúng câu nào đc tiền câu đấy, chứ ko kiểu là dự đoán đúng hết mới đc giải. Thế là nhiều ng ko cần chất lượng nữa mà họ lấy số lượng thôi. Lôi tên của anh em bạn bè họ hàng hang hốc có khi từ 8 đời ra để làm phiếu (mà em chắc chắn 1 điều là cái người có tên trên phiếu đa phần ko biết mình đã "tham gia" ) ). Có khi 1 người gửi bảng kết quả dự đoán mà có khoảng gần 100 phiếu, xong để đúng 1 SĐT với email của mình mình. Kể ra thì cũng chả bao giờ ăn đc như thế cả, loại gần hết vì ko có thông tin cá nhân đầy đủ. Nhưng như thế mới biết ai tham lam, hihi. Chả bù cho em, là nhân viên cty, đc phát cho 20 phiếu mà em đau đầu nát óc mãi mới phát hết 20 phiếu đấy. Ăn thì bao nhiêu chẳng hết, tiền mình kiếm ra nó mới vững chứ cứ tham những cái nhỏ nhặt như thế thấy nặng đầu quá! (ôi nãy giờ mình lảm nhảm cái gì thế này, phải tổng hợp tiếp đống phiếu ù ụ thoai huhu)
Hôm nay các mẹ có đơn nào mở hàng chưa ạ. E đc 1 mẹ vui tính mở hàng mong là cả tháng sẽ gặp may mắn ^^
mn đắt hàng nên có ngày nghỉ chứ như mình phục vụ 24/7. Bán hàng trên shopee khách toàn online muộn thui
Chị bán trên shopee à? Em cũng đăng bán trên shopee mà chả bán đc mấy, hic. Mà thành ra tốn bn tiền mua hàng í, khổ thế )