Hà Nội 07/11/2014 Phù.... Đã về, hôm nay lạnh nhưng không mưa các ship nhà ta cũng đỡ vất hơn bao nhiêu. Chiều hôm nay em còn 2 đơn nhận từ hôm qua nhưng k liên lạc được với khách chiều nay đưa nốt rồi giải nghệ luôn. Em còn đi học nên cũng chỉ coi đây là nghề tay trái, tranh thủ kiếm thêm tý. Vậy mà cái nghiệp shipper này cũng nhiều pha cười ra nước mắt đấy các mẹ ạ. Hôm nay em ship nốt nhưng tìm địa chỉ khu tập thể nó loằng ngoằng quá nên bị muộn học. Thế là quay đầu về quyết định làm ly cafe ngồi kể hết những gì em trải qua trong thời gian vừa rồi. Vui buồn đủ cả.... Đầu tiên em mới đi làm là vào nghỉ hè nên thời gian là free rồi. Hồi ý là nhận ship cho 1 mẹ bán gà đông lạnh... Mới vào nghề chả biết quoái gì, mẹ ý bảo 17/đơn cũng nhận... Hàng thì nặng phải đi thùng xốp, nước đá còn chảy ra ướt hết cả người. Hôm đầu tiên 17 đơn, chưa quen đường nên cũng hơi cực, lớ ngớ còn bị mấy anh cá vàng hỏi thăm trên Tràng Tiền... Thế là ngày không công. Mẹ này thì chỉ 1 tuần 1 lần, tuần sau gọi em bảo chị lên 20k/đơn thì e mới đi bà ý k nói gì luôn... Em cũng chả tha thiết lắm vì đợt ý cũng nhiều đơn quần áo toàn 20/đơn. Sau này thi thoảng đi ship hộ ô anh chuyên đồ Hải Sản còn nhàn hơn gà đông lạnh này nhiều lại còn sạch sẽ nữa mà toàn 30/đơn + 30k bồi dường. Tuần 2 lần mỗi lần 15-16 đơn sơ sơ tháng làm 8 buổi cũng khá dư giả so với sv...nhưng đây chỉ là mối của ông anh đợt ý ông ý lấy vợ nên em đi hộ 1 tháng. Lại tiếp cái vụ quần áo ạ. Ban đầu chị ý bảo e là e chỉ làm riêng cho mình nhà c cũng đủ r. Ngày nào cũng trên chục đơn. Mỗi đơn 20k. 3 hôm đầu thì đúng thật nhưng cả những đơn HN xóm cũng 20k e tìm riêng tiền đt cũng no. Rồi những hôm sau c ý có hôm nt tối c soạn hàng cho r e cứ chờ mãi đến hôm sau cũng k thấy gì cả, cũng chả nói vs e câu nào, e cũng chả ns gì. Rồi cứ 3-4hôm chị ý lại gọi 1 lần. Bà này hay trễ hẹn vs khách nên e hay bị khách nói thế nọ thế chai... e vẫn bt. Rồi cả khách buôn của c ý nữa e giương mặt ra cho ngta nói k ra 1 cái gì chỉ vì c ý k soạn hàng trả ngta r e vẫn phải nhận là e ôm hàng nhưng bận k đi đc. Bà khách kia nói e k ra gì mà e vẫn phải chịu ạ. Vì sao??? Chỉ có duy nhất 1 lần e bị ốm k đi ship đc phải nhờ thằng bạn nhưng nó làm ăn vớ vẩn làm chủ vs khách cãi nhau... E nhận lỗi hết, hàng ý e cũng lấy luôn... Vì e còn là sv nên khoản ứng tiền e hơi yếu. Có 1 lần tiền hàng 3tr e bảo e có 2.2tr c ý k nói câu nào lên 4rum gọi ng khác luôn. Trong khi đó nhiều lần em ôm hàng cho chị ý vì khách trả lại hoặc k nhận, lần nào cũng có, ít thì vài trăm nhiều cả gần 2tr. Như vậy là em k có tiền để đi lấy chỗ khác rồi. E cũng có nói gì đâu. Lúc mình làm bia cho ngta sao ngta k nghĩ. Vậy là e bỏ hẳn mối ý. Rồi ship vặt quen 1 chị bán bánh trung thu, 1 chị bán hoa quả. Qua vài lần lv thì 2 chị ý cực tin e, chả phải cọc đồng nào mà lại toàn bố trí cho e lúc nào k học mới đi ship. Nhưng 2 chị ý chỉ thời vụ, chị bán bánh có đợt e phải về quê cưới thằng bạn mấy ngày mà c ý gọi điện liên tục r còn bảo gọi mấy ship nhưng chắc là k hợp toàn om hàng... giờ c chị vẫn bán vải dạ... thi thoảng vẫn có đơn gọi e. E nể lắm ý nên 1 đơn e cũng đi mà tính ra xuống nhà c ý lấy hàng thì xa ơi là xa. Rồi 1 c nữa chuyên Elemic có những lần tiền hàng tầm 3-4tr vẫn giao cho e mà chả 1 đồng cọc. Em cũng chả bao giờ đòi hỏi tiền ship thế này thế nọ, toàn các chị ý tự zả. Rồi lại 1 hôm đẹp zời đang ngồi trà đá chém gió thì có 1 tn "em ơi, dạo này em còn ship k". Hơi ngạc nhiên e mới hỏi ai cho số em thế thì chị ý bảo thấy e cmt trên lamchame nên biết số mà em thì chả bao giờ cmt....). Google ngay thì biết chị ý bán mỹ phẩm. Khá nổi tiếng ý các mẹ ạ (Make Up Yourself- MU). Nc 1 lúc thì em nhận lời ship cho chị ý và cũng k quên nói là em còn đi học nên khoản ứng tiền em hơi yếu. Chị này thì dễ tính, nc duyên và thoải mái. Thế là thằng bé hí hửng vớ được mối ngon rồi vì đi ship sướng nhất là mỹ phẩm vì chỉ cần cho vào balo là cứ thế tung tăng thôi.... Nhưng đời k đẹp như mơ các mẹ ạ. Chủ thì thế nhưng nv bán hàng nó quái thai quá. E thì phải làm việc trực tiếp với nó. Chị chủ hơn e 1t, nó gọi chủ là chị ==> nó k thể hơn t em. Vậy cứ chị chị em em ngọt sớt. Chuyện ý thì chả có gì đáng nói. Hôm thứ 2 thì em k đủ ứng tiền hàng, e gọi chị chủ thì c bảo e để lại thẻ sv... E để lại và ship bt vì em cũng nói trc là khoản ứng em hơi yếu. Sang ngày thứ 3, sáng sớm chị chủ gọi em sớm bảo qua lấy hàng hôm nay nhiều đơn. E qua luôn, nv đưa em 5 đơn e đi luôn đến trưa em quay lại nó đưa thêm 2 đơn nữa và k nói gì thêm. Thế nên chiều e cứ túc tắc vì có mỗi 2 đơn lên tận 3r e mới bắt đầu đi. Lúc này thì nó gọi em bảo qua thanh toán, e mới bảo giờ e mới bắt đầu đi ship, chiều tối em qua, nó ừ và k nói gì. E thì ở Ngã 4 Sở, shop ở Chùa Láng. Lúc đi e còn tạt qua Cầu Giấy shop của bạn chị chủ để lấy đơn đi ship nhưng k có đơn nào, tức là vẫn tiện đường qua shop. E ship xong thì 5h lúc ý e đang ở Giáp Bát em mới gọi điện cho nv bảo mai em qua thanh toán sau giờ em đi đá bóng. Nó bảo còn mấy đơn nữa em k qua đi à? Khách nhận giờ hc lúc ý 5h nó mới bảo em thì đến bố em cũng chịu. R chủ gọi điện bảo e k ship cho khách à, em cũng trình bày vs chủ là như thế nhưng chị ý có lẽ k tin em vì đứa kia chắc làm lâu rồi. Tính e cũng k thích giải thích nhiều. Chị chủ bảo e lần sau rút kinh nghiệm. Em vẫn xin lỗi đàng hoàng cơ mà thật sự e thấy mình chả có lỗi quoái gì cả. Hôm sau em vẫn qua lấy hàng bt, thì con nv nó nói em chả ra gì, câu em nhớ nhất là nó nói "đàn ông đàn ang nói mà k dám nhận à" rồi nguýt 1 cái dài. Cayyyyyyyyyyy lắm các mẹ ạ, nó là con gái em k chấp chứ thật sự là con zai nói câu ý chắc kiểu gì em cũng cho phát vào alo. Thế là em bỏ luôn chả làm nữa, chủ ở trong nghe hết nhưng chả nói gì. E cũng chả giải thích, vẫn nt chào chị chủ và k quên chúc shop làm ăn tốt. Khi đó em vẫn còn nợ 1 đơn bên bạn chị ý chưa zả tiền vì bên ý cứ đi xong về mới thanh toán. Hôm sau e cũng qua zả luôn rồi cũng bỏ mối ý... Câu nói của con bé kia làm e ức chế mấy ngày... Rồi mới cách đây 3 tuần cũng trên 4rum em nhận thêm đc 1 mối Cá 1 Nắng. Đơn cũng đều và còn đc bonus thêm là cuối tháng tổng kết sẽ thưởng ít nhất 500k gọi là tiền trách nhiệm ạ. Vì nếu nhận hàng là ưu tiên đi ngay. E ok, k nhận thêm đơn nào nữa. Lúc nc chị ý cũng bảo em thi thoảng sẽ có đơn hàng sáng sớm gửi lên Âu Cơ để đi Đà Lạt. Em cũng ok. Sáng sớm 7h e qua Vĩnh Tuy lấy hàng Chuyển lên Chợ Hoa Quảng Bá, 2 thùng là 30kg. Chị ý tính e 30k... Haizzz. E cũng chỉ nói e chưa bjo đòi hỏi ship cơ mà gì cũng phải hợp lý thế là chị ý bảo 50k. Ok, đơn nhà chị ý thì toàn 20k/đơn ạ. Có 1 hôm có đơn tận Đông Mỹ, cuối bến 08 ạ mà khách kêu từ ý đến Vĩnh Tuy chưa đến 4km. Em share lại đơn ship ý 50k k ai nhận cho. E mang về zả... Những hôm sau thì vẫn bt ạ. Rồi mấy hôm em bị ốm, vừa đêm trước sốt lên sốt xuống, chiều hôm sau đỡ em vẫn xuống đi cho chị ý, zời lại còn mưa nữa cơ... Rồi chiều sót 1 đơn bên Long Biên e vẫn qua lấy đi luôn ạ.Thế chưa nhiệt tình ạ. Chị ý cũng nói trc là thứ 7 cn nhà chị thường k có đơn nên cn tuần trc em đi đá bóng. Chị ý nt bảo có đơn em k trl vì đang đá bóng đâu biết. Lúc đá xong em nt thì chị ý bảo chị ý đi rồi. Và từ hôm sau k gọi em nữa. Đc đúng 2 tuần ạ. Em đang nghĩ có khi bạn Ship nào đang làm cho chị ý cũng hết 2 tuần khả năng nghỉ việc ạ... Đỡ đc ít thưởng....). 1 tuần nay em cũng chỉ ship cho mấy chị quen: chị bán vải, chị Elemic. À còn 1 chị bán cây giống vs bột ngũ cốc nữa ạ. Mà thôi tối về em kể tiếp giờ e đi đá bóng cái đã...:3. Chúc các mẹ buổi tối vui vẻ ạ.....)
Ðề: Nhật ký shipper.......:nhọ: Rất thông cảm và quý các em sinh viên tự lập. Cố gắng lên em nhé. Nhưng mà, Chị mới đọc được đến đoạn ship quần áo (sau gà và hải sản), nửa chừng Chị chịu thua , em viết 1 mạch không ngắt đoạn. Kiểu này, thi các môn: Triết, Lịch sử Đảng, Kinh tế Chính trị.... chắc các Thầy đọc bạc mắt luôn.
Ðề: Nhật ký shipper.......:nhọ: em giống mn, đọc 1 lúc, hoa hết cả mắt, dòng nọ chạy xuống dòng dưới, hix....
Ðề: Nhật ký shipper.......:nhọ: Nói chung là e hiền quá, có gì phải nói ra chứ cứ giữ trong người hỏng hết. Sao đá bóng tốt dc
Ðề: Nhật ký shipper.......:nhọ: Ui mình cũng bán hàng ngày đầu còn gọi các em sv vì thương các em ý, nhưng hÀng bán ko đều nen gọi các em ấy tính ko đc bao nhiêu nên thuê cty ship thôi, hôm nào nhiều đơn gọi các e ấy cho các e ấy có thu nhập. Cố lên nha các em, cái cảnh khách hàng là thượng đế lúc nào cũng phải chiều khÁch là nghĩa vụ của người bán hàng mà!
Ðề: Nhật ký shipper.......:nhọ: ko đọc hết,....bán hàng cũng gian nan,mà ship hàng gian nan ko kém -bán thì lo vốn ,...tiếp thị khách,lo thuê ship sao cho hợp lý hài lòng khách hàng -nghề nào có gian nan,.......có lúc rủi do
Ðề: Nhật ký shipper.......:nhọ: nghề shipper nghe tưởng đơn giản , đọc xong bài của bạn cũng nổi hết cả da gà
Ðề: Nhật ký shipper.......:nhọ: đã từn đi làm thêm và hiểu cái khổ của việc sinh viên đi làm thêm. hix
Ðề: Nhật ký shipper.......:nhọ: đọc 1 lúc liền tù tì hết bài viết của bạn, k ngắt nghỉ, k dừng lấy hơi! . cơ mà mình thấy thích cách làm việc của bạn, nhưng nhiều khi không phải im lặng là vàng đâu ak! có gì cũng phải nói ra, nói không phải là mình trình bày lý do lý trấu mà thực chất là để họ hiểu. chúc bạn ngày càng có nhiều đơn hàng nha!