Hôm nay lại một ngày nữa khách vắng , đợi mãi bố mới được 30 ngàn khách đi xe , mẹ thông báo tháng này có 2 triệu tiền lương ....Bố lo lắm nhưng vẫn bảo ;không sao em a. ! cuối tháng là tiền học của con cần 1800 ngàn ,tiền nhà 1500 ngàn .Lại còn tiền ăn uống nữa , xe ôm bây giờ thì nhan nhản mà khách bặt tăm chẳng thấy đâu .
Ðề: Nhật ký thời suy thoái Lại sang mùa cây hoa giảm khách, nhờ sự nỗ lực đăng tin, quảng bá mà vẫn có khách nhưng chỉ đủ tiền nhà với tiền ăn. Mùa ít khách thì tập trung đầy mạnh quảng bá vậy. Chúc các mẹ làm ăn tốt.
Ðề: Nhật ký thời suy thoái Chị gái ơi em nghĩ các cửa hàng bây giờ rất cần đội ngũ giao hàng nên chị bảo anh ấy đi mấy cửa hàng xin chuyển hàng khi họ cần xe ôm ấy.Ví dụ như công ty em nhân viên giao hàng làm không kịp thì vẫn hay goi xe ôm đấy.
Ðề: Nhật ký thời suy thoái Mẹ này nói phải đấy, mẹ nó thử bảo ông xã lên đây nhận làm shipper xem sao. Thời buổi khó khăn mọi người phải cùng cố gắng thôi
Ðề: Nhật ký thời suy thoái em thấy ý tưởng này cũng khá ổn này, đúng là thời buổi khó khăn ko riêng gì nhà mình hihi, thôi cười lên cho yêu đời các mẹ nhé
Ðề: Nhật ký thời suy thoái Chán nhỉ, biết là tình trạng chung nhưng vẫn thấy buồn! Đâu đâumcungx thấy mọi người than kiếm tiền càng ngày càng khó mà giá cả thì vẫn càng ngày càng tăng
Ðề: Nhật ký thời suy thoái cô hàng xóm nhà mình đi bán hàng cả tháng ca từ 9h đến 3h chiều....lương 1,5tr/ tháng.....vừa trước hôm nhận lương thì làm mất 1 cái kính của chủ hàng trị giá hơn 1tr...vậy là chỉ còn 200-300k...........đúng hôm ý thì phải đóng tiền thuê nhà ...bà chủ nhà lên giá điện...trước là 2,6k/số (+10% GTGT+15% phí Bảo vệ môi trường????....bà ý tự nghĩ ra)....giờ lên 3k/số....vẫn +25% những thứ điên rồ đó....--> 1 số điện giá 3750đ...@@.....đấy.....kinh tế đã khó khăn....kiếm ra đồng tiền khó thế mà còn bị bóc lột nhau từng tí.....chán thật....
Ðề: Nhật ký thời suy thoái Con nhà mẹ nó học trường tư à? cho vào trường công đi cho đỡ tốn kém. Nhà mẹ nó ở đoạn nào? nếu gần Phương Mai thì tớ cũng hay cần xe ôm ship hàng lắm đó.
Ðề: Nhật ký thời suy thoái chia sẻ với mẹ này, đúng là nhìn lại thấy nhà mình còn hơn nhiều nhà khác mà mình ko biết chi tiêu, ôi xấu hổ quá.
Ðề: Nhật ký thời suy thoái đấy người ta làm như thế mà lương thấp vậy, chẳng bù cho con ô sin của cơ quan em làm cg nhừng ấy tiếng thôi, mà lúc nào cũng đủng đỉnh ấy, nấu cơm cho tập thể. lương 3 triệu, được ăn bữa trưa free. mà suốt ngày nó than khóc kêu khổ sở để mọi người thương hại , trong khi nó suốt ngày bòn rút chất lượng bữa ăn. lương lậu nó kiểu gì cũng 7-8 triệu.cơm trưa nó ăn đã k mất tiền rùi , còn bớt đồ ăn mang về cho nhà nó ăn bữa tối . nhìn nó mà mình cũng muốn làm ô sin như nó cho xong
nhìn đi nhìn lại em thấy mình vẫn còn may mắn chán. Mình có hay ăn bún của 1 cô, mong ước của cô bây giờ chỉ là 1 ngày bán đc 10 bát là hạnh phúc lắm rùi. Mong ước nữa là công an phường không vòi tiền. Hic đã từng chứng kiến công an phường vòi tiền, thực sự k còn từ để nói. Thời buổi khó khăn....................................
Ðề: Nhật ký thời suy thoái Thời buổi khó khăn, người giàu vẫn giàu, còn người khó khăn như chị em mình thì ngày càng khó khăn hơn!
Ðề: Nhật ký thời suy thoái Theo tớ làm xe ôm thì nên lấy giá chuẩn cho khách , chứ cứ như ở đoạn gần nhà mình , đi có một đoạn từ bến xe giáp bát vào ủy ban quận mà họ thét 40 k thì chả ai dám hỏi xe ôm cả .
Ðề: Nhật ký thời suy thoái Hôm trước MC mình cũng kể chuyện bà hay mua hoa quả của 1c, c ý bảo là gánh rong đi cả tuần nay rồi mà chưa lãi nổi 500k để gửi về đóng tiền học cho 2 con ở quê, MC mình ko lấy 1k tiền trả lại mà c ý cứ cảm ơn rối rít mãi. Haizz, vẫn còn rất rất nhiều người kiếm được đồng tiền mà đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Ðề: Nhật ký thời suy thoái thời buổi khó khăn, giá cả tăng cao mà thu nhập ngày càng hạn hẹp, chán ghê cơ, hic
Ðề: Re: Nhật ký thời suy thoái Ôi sao lại chỉ bán có 10 bát thì bán làm gì. Lương giúp việc ở đây đã 3 tr, nuôi ăn . Còn mình sắp sinh hỏi giúp việc 6 tr. mà mình sống theo kiểu mới, ko xông hơ, ko giặt tay.... Chỉ cần đi chợ nấu cơm , rửa chén .... Cuối cùng nhà ko có người, có mình và con trai thôi ko ai trông coi nhà cửa nên đành nhờ người quen chợ búa giúp , mọi việc tự lo. Cần người tìm ko có, người cần việc thì ko có việc làm
Ðề: Nhật ký thời suy thoái Chú xe ôm ở đầu ngõ nhà mình khá đông khách. Toàn khách ruột vì chú đi cẩn thận. Kết hợp thêm giờ sáng và chiều đưa 2 bé đi học. Thu nhập cao hơn mình đi làm nhiều.
Ðề: Nhật ký thời suy thoái Con nha minh cho hoc truong cong nen moi thang chi het 7, hoac 800k thui, hic me no co gang kiem them viec lam them vho ca2 vc chu bay gio chi trong vao liong ko chac ko song dc, monh day tu tet den gio dc linh dung 1 thang tien luong, nen minh cung p lam them nhiu lam, chia se voi me no nje
Ðề: Nhật ký thời suy thoái chắc nhà có 2 vợ chồng + đứa con , trường công thì phải đưa đón đúng h, thứ bảy chủ nhật nghỉ mà bố mẹ về muộn cuối tuần đi làm thì lấy ai trông + đưa đón??