Ngày 28/2/2013 Tính đến hôm nay đã là 4 tháng tròn thất nghiệp ở nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2, đã tự hứa với bản thân cách đây 2 tuần là phải tìm bằng được 1 công việc để đầu tháng 3 đi làm nhưng có lẽ lại không thành rồi. Cứ bắt đầu 1 tuần mới là ôm ghì lấy cái điện thoại từ 8h30 - 11h30 rồi từ 14h-17h. Kết thúc 1 ngày thấy mệt mỏi vì chẳng có thêm thông tin nào từ nhà tuyển dụng. ĐƯợc gọi đi thi hay phỏng vấn xong thì ngay ngày hôm sau lại phấp phỏng chờ đợi. Hiện tại ngân sách tiết kiệm còn 3700.000 đồng, đủ để cầm cự thêm 1 tháng nếu chưa xin được việc. Trước tết có gặp 1 anh, tự xưng là phó giám đốc 1 công ty tư vấn thiết kế ở Lê Duẩn, nói chắc như đinh là 1/3 em có thể bắt đầu đi làm bên anh vậy mà ra tết gọi lại như chẳng hề quen biết!!! Giờ chả dám bảo với mẹ là ông ta xù như vậy, thôi, cố gắng lên. Học tiếp tiếng anh và thông tư 84. Mỗi ngày em sẽ lên đây 5p để than thở và cập nhật. Tự đặt mục tiêu là 1 ngày apply 2 nơi tuyển dụng, còn thời gian còn lại dành để học tiếng anh và kế toán. Thấy nhiều mẹ cũng cảnh thất nghiệp như mình, cứ thấy đăng tin tuyển dụng là lại lăn sả, nộp, chờ, hy vọng, thất vọng... Mình tin là ông trời ko thể phụ người chăm chỉ! Pasa!!!
Ðề: Nhật ký tìm việc hi...Bạn là người hôm trước định tư vấn thiết kế nhà giúp mình.Mình cũng đang tìm việc nè,ra trường cũng lâu lâu rồi,cũng quyết tâm theo đuổi cái nghề gõ đầu trẻ lắm,mà đến giờ vẫn cứ long nhong đi dạy thêm thui.Giờ muốn tìm công việc ổn định làm mà cũng khó ghê.Bạn vẫn hơn mình vì đã làm được việc lớn và rất quan trọng có là lập gia đình,mình thì chưa.hi...Thôi cùng cố gắng nhé,hi vọng tương lai sẽ tốt đẹp.
Ðề: Nhật ký tìm việc Sao mà đúng với cảnh của chị em em vậy Em thất nghiệp ở nhà giúp bố mẹ được vài tháng rồi Nhưng dù sao nghề của em thất nghiệp thì vẫn có thể thiết kế thuê được nên cũng ko đến nỗi là ko có tiền tiêu . Nhưng thu nhập dù sao cũng kém hơn trước Mẹ em vẫn bào tử vi em đang ở hạn xấu : Hạn thiên không nên thôi cố gắng học hành rồi chờ thời vậy Nhưng ở nhà bố mẹ lại sốt ruột vì thấy con gái chưa lấy chồng \ chia xẻ cảm xúc với chị
Ðề: Nhật ký tìm việc ko phải em thiết kế đâu, người yêu em thiết kế đấy. Anh ấy cẩn thận lắm, em đọc thấy chị cần tư vấn thì em hỏi giúp thui. Còn em có biết gì về nhà cửa đâu, cứ long đong chỗ này chỗ kia, bây giờ chỉ ở nhà học kế toán để mong theo nghiệp này chị ạ hi
Ðề: Nhật ký tìm việc bạn ở nhà tư vấn thiết kế nhà à? Giỏi thế. hi, mình thì chỉ dự tính cuối năm chống lầy, cơ mà mẹ mình thì ngược lại, muốn mình ổn định công việc rồi hẵng lấy chồng, hic, lo quá, từ giờ tới lúc đó mà ko có việc thì cũng gay lắm
Ðề: Nhật ký tìm việc Đồng cảnh ngộ với chủ thớt rồi. T bắt đầu thất nghiệp từ ra tết. Tính ra ngồi chơi gần 10 ngày thôi mà nóng hết cả ruột. Từ sáng đến tối chỉ ngồi nghịch máy tính. Thôi cố lên, rồi vận may sẽ đến!
Ðề: Nhật ký tìm việc Thời buổi khó khăn, xin việc giờ cũng khó. Mình có mấy cô em, em họ và em gái đều có và cũng đều mới ra trường và chưa có việc làm, đang làm tạm bán hàng... Nghĩ cũng thương lắm nhưng mà cũng chẳng thể giúp nổi gì, haizzz! Chán cái xã hội này, người ăn không hết, kẻ lần không ra,hic
Ðề: Nhật ký tìm việc E cũng đang tìm việc ngoài giờ hành chính mọi người ai biết chỗ nào tuyển người thì chỉ cho em với nhé cảm ơn moị người nhiều ạ
Ðề: Nhật ký tìm việc hi, nhiều lúc em như bị cuồng về công việc ấy. Tự thấy mình làm việc cũng ổn ổn, giờ ngồi nghĩ lại cứ tiếc hùi hùi mấy chỗ làm ngày trước mình nghỉ, có chỗ cũng tới 5tr/tháng, đóng bảo hiểm và trả lương đầy đủ vậy mà lại từ bỏ. Em mà là nhà tuyển dụng thì phải thuê ngay mấy người thất nghiệp lâu như em vì chắc chắn nếu được nhận là thì sẽ là nhân viên cực kì chăm chỉ ( hehe, ngồi tự động viên mình 1 tí tẹo vậy). lại sắp hết ngày đầu tiên của tháng 3, hy vọng sang tuần sẽ nhận được thêm thông tin
Ðề: Nhật ký tìm việc Ngoài giờ hành chính thì phục vụ bàn quán cafe hay quán ăn gì đó, chắc mình chỉ nghĩ được thế thôi, ban ngày mẹ nó đi làm giờ hành chính à?
Ðề: Nhật ký tìm việc Chia sẻ với em, vì chị cũng bắt đầu thất nghiệp từ ngày hôm nay đây. Vì văn phòng đóng cửa, cũng chưa xong hết các thủ tục (mà chị là người phải làm), nhưng vì chưa có tiền nên sếp bảo cứ ở nhà, chờ tiền về rồi giải quyết tiếp công việc. Hnay rảnh rang hơn mọi khi, nhưng cũng vẫn phải chạy qua thuế và 1 vài nơi khác trong nội thành để gửi công văn. Còn lại là alo lắp internet ở nhà, vừa xong là vào LCM luôn đây. Tối qua chị ngồi tính (chồng bảo là tính cua trong lỗ), chờ tiền về thì cũng lấy được tiền lương và 1 số khoản abc khác, khoảng 45tr (bằng đúng tiền lương 5 tháng). Nhưng chị đang tính là phải làm cái gì đó đây, chứ chị già rồi, ko ai thuê đứa nhiều tuổi để mà đi làm thuê mãi kiểu này. Nan giải quá. Các mẹ cho em xin ý kiến xem giờ nên kinh doanh mặt hàng gì. Em muốn mở cửa hàng tạp hóa (đại lý bánh kẹo, đường, sữa, bia r*** ấy...). Vốn ban đầu tầm 200tr có ok không nhỉ?
Ðề: Nhật ký tìm việc Hic, 5 triệu thì mức lương ấy là tạm ổn định rồi, công nhận vào thời buổi khó khăn này thì tiếc nhỉ. hihi. Bạn sinh năm 90 à, ^^ thấy mấy đứa bạn mình cũng 90 bảo cuối năm cưới nhiều lắm.
Ðề: Nhật ký tìm việc Mình cũng thế... ước muốn là có công việc làm... mình sẽ cố gắng làm thật chăm chỉ
Ðề: Nhật ký tìm việc Em tự bỏ việc để ở nhà trông con đây, nhiều lúc cũng thấy buồn nhưng không tiếc vì con em vẫn còn nhỏ, vả lại em cũng không còn hứng thú khi đi làm ở đó nữa, giờ ở nhà kinh doanh online lại thấy thích hơn mới chết chứ Chúc chủ top mau tìm được việc nhé.
Ðề: Nhật ký tìm việc Từ tết tới giờ... hồ sơ gửi khắp nơi... nhưng không ai nhận... giờ mình cũng chẳng biết mình có thể làm gì nữa..
Ðề: Nhật ký tìm việc Mình cũng chính thức thất nghiệp từ ngày mai! Ban đầu cũng thấy hơi nặng nề, nhưng giờ thấy cũng chưa đến nối, thanh thản hơn. Đỡ phải mỗi ngày vài lần chạm mặt ông sếp. Có lẽ chờ đợi giây phút này từ lâu rồi nên cũng ko cảm thấy tiếc và sốc mấy.
Ðề: Nhật ký tìm việc Chúc các bạn sớm tìm được việc phù hợp. Công ty mình cũng vừa cắt giảm 30%. Tình hình chung thôi
Ðề: Nhật ký tìm việc hôm nay em đi phỏng vấn ở chỗ Hoàng Cầu về các mẹ ạ. Ban đầu đến ko biết là công ty bảo hiểm, lúc gửi xe vào mấy ông bảo vệ hỏi lên tầng mấy, cháu lên tầng 10 thì các ông ấy bảo là Bảo hiểm rồi, nghe đã hơi oải nhưng thôi cứ lên. VÌ công việc đăng tuyển là Trợ lý thư kí chứ ko hề nhắc gì tới bán bảo hiểm. Vào phỏng vấn thì anh trưởng khu vực gì đó cũng thấy thoải mái. công việc của em là trợ lý cho bạn thư kí, vì bạn ấy đang bầu sắp sửa nghỉ. CÔng việc chính là hoàn thhàn hồ sơ giấy tờ cho khách hàng, lương 3tr/tháng, ko được đóng BHXH, nếu làm tốt họ bảo là 3 tháng tăng lương 1 lần (tăng tối thiểu 20% và tối đa 50%). Em đang đợi mấy chỗ phỏng vấn nhưng chả thấy tăm hơi gì cả, cứ như ném 1 viên sỏi xuống mặt hồ, mất hút, chả thấy tăm tích trở lại. Nên em tính trước mắt đi làm công việc này ( à, cũng chưa chắc được nhận vì anh ấy bảo em về suy nghĩ và tìm hiểu kĩ về công ty, sau đó gọi điện lại cho anh ấy, nếu ok thì thứ 2 tới là ngày 11/3 tới học việc 1 tuần, học về các sản phẩm và học kĩ năng văn phòng, sau đó mới làm), ngày 17/3 này là 2 gia đình gặp nhau mà chưa đi làm ở đâu thì em stress tới vỡ đầu mất. Cả tuần nay chả lúc nào ngủ ngon giấc cả, lúc nào cũng trằn trọc, có hôm lên giường năm từ lúc 11h mà tới 2h30 chưa ngủ nổi, mệt phờ phạc. Mà chả hiểu sao mấy chỗ phỏng vấn thấy cũng ổn ổn, em muối mặt gọi cho họ tới 2-3 lần để hỏi kết quả nhưng đều nói chưa chấm được bài test, rồi chưa sắp xếp được thời gian để phỏng vấn lần 2... các mẹ chia sẻ em cũng thấy đỡ hơn chút chút. Mong cho thời kỳ khốn khó này sớm qua!