Nhật ký về con .

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi pizzavuong, 24/6/2012.

  1. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Thế là giờ con đã được 14 tuần rồi nhỉ . Bố đã thấy mặt mũi của con qua những bức ảnh mờ nhạt , mặc dù chẳng lần nào được vào xem tận màn hình . Thật bất công và vô lý con nhỉ , ta cũng là bố của con mà lại k được vào . Con là 1 cô bé xinh đẹp hay là 1 cậu bé tinh nghịch nhỉ . Bố còn chưa biết con là con trai hay con gái , chưa biết phải gọi tên con như thế nào . Nhưng con đã có những điểm thật giống với bố ngày nhỏ , nghịch ngợm , phá quấy . Những đêm con làm mẹ đau bụng k thể ngủ được , kèm theo đó là bố cũng bị tỉnh giấc để xoa xoa cái đầu của con , ta cũng k biết có phải đó là đầu của con k nữa , chỉ biết mỗi lần xoa như vậy con lại nằm im thin thít .

    Bố rất vui vì mỗi lần đi khám lại được thông báo con khỏe mạnh và lớn hơn 1 chút , 107gr .. to bằng củ hành tây trong món pizza của bố , buồn cười nhỉ .. bé tí tẹo tèo teo mà nghịch quá thể . Nhưng có lần con lại khép nép như con chim non nép vào lòng mẹ làm bố cảm thấy mình phải làm điều gì đó để bảo vệ cho con . Bố đã từng thấy nhiều bạn bằng tuổi con k có cơ hội được sống để cất tiếng khóc chào đời , bố cảm thấy sợ hãi , ghê tởm những người như vậy .
    Một thiên thần như con mà k thể lớn lên , k thể cất tiếng chào đời , k thể làm con người có ích cho xã hội thì thật uổng phí phải k con . Nhưng bố cũng phải thú nhận là bố cũng lo lắng , bố k tưởng tượng ra mình sẽ làm gì , sẽ dạy cho con những gì . Rồi bố lo sợ cuộc đời xô đẩy làm con của bố trượt ngã , bố của con đã được bà sinh ra , bà nội con dậy cho bố biết rằng " con người ta k có 2 cơ hội được làm người , hãy sống sao cho xứng đáng " bố cũng sẽ cố gắng dạy con như thế con nhé .

    Hãy lớn lên và làm 1 người có ích cho xã hội . Bố luôn yêu và tin con , tin rằng con sẽ là 1 người tốt dù con là ai , làm gì , dù nghèo khổ hay giầu sang . Con sẽ mang trong mình tâm hồn trong sáng như 1 thiên thần , dù bóng đêm , dù những nhơ nhớp của cuộc đời vấy lên con . Hãy sống yêu thương , quan tâm tới mọi người . Đừng vô cảm với cuộc đời con nhé vì con là con của bố mà .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi pizzavuong
    Đang tải...


  2. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký về con .

    Thế là bố và mẹ đã đi đc hơn nửa chặng đường . k dài , k ngắn nhưng đủ để bố thấu hiểu nỗi vất vả của những bậc sinh thành ra mình . 9 tháng 10 ngày , quãng thời gian k dài để con người ta chiêm nghiệm về 1 điều gì đó . Nhưng đủ để bố cảm thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa kể từ khi có con . Có những giấc mơ bố mơ về con , ra đời trong niềm vui của bố mẹ , của ông bà , mơ thấy nụ cười của con . 1,5kg cho 30 tuần tuổi , nhìn mặt con gái bố thật thích , nhưng con thật hiếu động con gái à . Đạp tưng tưng mỗi khi đi siêu âm , khiến bác sĩ cũng phải phì cười vì con đạp lệch luôn cả 1 bên bụng của mẹ , trông như thể trái bóng bị móp 1 bên vậy .

    Hãy luôn khỏe mạnh con nhé , bố đang mong chờ ngày con ra đời . Bố và mẹ đều yêu con con nhé .
     
  3. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,072
    Đã được thích:
    5,740
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký về con .

    Vào đây mới biết có 1 ông bố ngóng trông con đến thế, ko ngờ chủ top lãng mạng ghê.:D
     
    pizzavuong thích bài này.
  4. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký về con .

    :)hihi.. thich lắm chị à :) . .ngày hôm trước đi siêu âm , nhìn thấy 2 má nó phúng phính phúng phính .. quậy liên hồi , :D bác sĩ phải vất vả lắm mới soi đc mặt mũi chân tay vì cứ đưa đến chỗ này thì con bé lại xoay chỗ khác ..
     
  5. harilama

    harilama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký về con .

    ông bố trẻ sắp p lập hội : Hội những ng phát cuồng vì con rồi!
     
    pizzavuong thích bài này.
  6. thutrang69

    thutrang69 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký về con .

    chủ thớt lãng mạn ghê. mong ox mình cũng như thế hihi
     
    pizzavuong thích bài này.
  7. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký về con .

    chắc ai cũng như em thôi mà các mẹ :D
     
  8. Mẹ Gấu mập

    Mẹ Gấu mập 0904886064

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    13,090
    Đã được thích:
    2,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký về con .

    hí, em Pizza này lãng mạn ghê cơ, đọc bài viêt cảm động quá,không biết ngày xưa ông xã mình có tâm trạng như vậy không nữa.
     
    pizzavuong thích bài này.
  9. shopsuadinhduong

    shopsuadinhduong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký về con .

    Híc ông bố này tình cảm quá. Mong là có nhiều ông bố như thế để nhiều em bé được yêu thương nhiều hơn!
     
    pizzavuong thích bài này.
  10. phonglan01

    phonglan01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký về con .

    ôi bài viết cảm động quá, mong gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé
     
    pizzavuong thích bài này.
  11. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,465
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký về con .

    thật hạnh phúc phải k mẹ nó?mấy ai đc ông bố tình cảm vậy
     
    pizzavuong thích bài này.
  12. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký về con .

    :D em cảm ơn các mẹ .. thế là chỉ còn 8 tuần nữa là em sẽ đc bế con bé (tính theo lịch trình 40 tuần là như vậy)... :D
     
  13. Mẹ cò Ti

    Mẹ cò Ti Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    4,427
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký về con .

    hi hi, em trai lãng mạn quá nhỉ. Mấy người làm bố mà viết được như em. Chúc con gái mạnh khỏe nhé. (u)
     
    pizzavuong thích bài này.
  14. hoangmaihp

    hoangmaihp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký về con .

    đúng là chủ top lãng mạng thật ấy ạ,,cứ như nhà văn ấy,,,đúng là tâm trạng của bố mẹ trẻ đang ngóng chờ thiên thần bé bỏng của mình
     
    pizzavuong thích bài này.
  15. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký về con .

    con gái yêu !
    Bố vui lắm , bà nội con (tức mẹ của bố ) hôm qua mua về cả tá đồ . Này quần nhé , nào áo nữa .. rồi quần bỉm , rồi khăn sữa , rồi mấy chục đôi tất chân tay . Nhìn cái nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh , cái áo trắng tinh mềm mại , cái quần cũng trắng tinh . Nhưng mà nhiều đồ quá , k biết con có dùng hết k nữa . Thế là con cũng được dành riêng 1 cái tủ nhựa xinh xinh để quần áo , giấy ướt , khăn và một lô thứ khác mà bố k thể nhớ hết được .

    Hôm nay ! bố đã giặt hết quần áo của con , nhẹ nhàng .. nhẹ nhàng , như thể sợ làm rách chúng vậy . Nhìn giàn phơi toàn quần áo của con làm bố thấy vui lắm . Còn thiếu khá nhiều đồ nữa , bố sẽ nhớ dần . Chắc khi con chào đời sẽ đủ , nếu k đủ thì con cũng tha lỗi cho bố nhé , vì đây là lần đầu tiên của bố , thiếu sót chắc k thể tránh . Nhưng tình cảm của bố chắc chắn sẽ dành hết cho con . Vì con , bố có thể làm tất cả . Bố hứa đó .

    Kể từ khi có con tâm trí của bố mới được thanh thản , nhẹ nhàng . K còn những ngày suy nghĩ triền miên công việc , căng đầu vì những kế hoạch . K còn quay cuồng vì nỗi lo kinh tế . Mỗi khi nghĩ về con mọi thứ như dừng lại để nhường lối cho dòng suy nghĩ về con đi qua . Con hãy luôn khỏe mạnh con nhé .

    Gửi con gái - 36 tuần 4 ngày .
     
    usnaturevn thích bài này.
  16. Ðề: Nhật ký về con .

    Bố nó ơi, mình cũng viết nhật ký cho con gái nhưng viết vào sổ, viết từ khi con được 5 tháng trong bào thai đến giờ bé được tuổi rưỡi rồi. Nắn nét từng chữ để sau này con đi học sẽ đọc được - rất là ý nghĩa ^_^. Còn bây giờ, con bé vẫn thỉnh thoảng nhảy vào lòng bố nó để xin bố đọc cho nghe đấy (vì trong đó có nhiều câu chuyện nó đi chơi thế nào mà)
    Bố nó cũng thử xem, sẽ nghiện viết lách suốt ngày cho coi!
     
    pizzavuong thích bài này.
  17. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký về con .

    hihi .. em viết k vì cho con đọc nàng ợ :) . chỉ đơn giản là muốn nói lên tình yêu thương của mình thôi . Một ngày nào đó tình cờ , con gái em lang thang trên mạng , thấy những dòng này thì mới ý nghĩa làm sao . Cũng có thể tới khi nó biết đc thì em cũng k còn trên thế gian này nữa cũng nên . Khi đó chắc con bé sẽ hạnh phúc lắm vì có 1 người bố yêu thương . hê hê , như tiểu thuyết .
     
    Ice_Lion thích bài này.
  18. Ice_Lion

    Ice_Lion Tiệm Bánh Kira Kira.

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    3,363
    Đã được thích:
    971
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký về con .

    Hiếm có ông bố nào như bạn đấy, có thể ông bố nào cũng thương con mong ngóng con chào đời nhưng ko phải ai cũng đủ dũng khí viết hẳn ra thành lời như bạn đâu. COn gái yêu có bố thế này thì tâm lí quá rồi còn gì sau này chắc sẽ quấn bố lắm đây.
     
    pizzavuong thích bài này.
  19. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký về con .

    Hôm nay . 15h15' .. Ngày 13/12/2012 (mùng 1/11/2012 - âm lịch ) . Con yêu chào đời trong niềm vui và nước mắt của bố mẹ . Vậy là ta đã làm bố . K hiểu sao nước mắt cứ tràn ra , buồn cười quá con nhỉ . Hạnh phúc mà cũng khóc .
    22h31' .. Bố nhớ con , ước gì đêm đừng dài để mai ta lại gặp con .
     
  20. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký về con .

    Ngày 17/12 : 5 ngày con về nhà , mọi người đều tất bật . Bố cũng k có thời gian riêng cho mình , k để ý chuyện cửa hàng .
    Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ . Giờ bố mới thấy được tình cảm thiêng liêng của ông bà dành cho bố . Chăm con , bố mới hiểu được kiên trì thôi chưa đủ - mà còn cần 1 tình yêu đủ để giữ sự bình tĩnh của mình .
    Cảm ơn ông bà vì đã sinh ra bố . Cảm ơn con vì đã đến với bố .
     
    Sửa lần cuối: 17/12/2012
    lehanako thích bài này.

Chia sẻ trang này