16 năm trước Chị 8 tuổi còn em mới chỉ có 1 tuổi. Lần đầu tiên chị cõng em đi nhà trẻ..........Lạ lẫm nên em khóc ko tài nào dỗ đc rồi chị cũng ôm em khóc. Cô giáo giục chị về để em ko còn theo chị đòi về nhà. Chị vừa khóc vừa chạy thật nhanh, đi đoạn xa vẫn nghe thấy tiếng em và thế là chị lao lại nhà trẻ cõng em về......... Sau 16 năm, hôm nay lại 1 lần nữa chị đưa em đi và để em lại ở 1 nơi toàn những con người lạ. Lần này thì em đã lớn thành 1 anh thanh niên rồi, em không khóc nhưng em nhìn mọi người xung quanh vẫn với con mắt lạ lẫm giống hồi đầu chị đưa em đi nhà trẻ. Để em ở lại quán nước cạnh trường thi đợi giờ mở cổng vào, chị quay xe về công ty, đi được 1 đoạn chị ko cầm lòng được lại vòng xe quay về với em, ngồi cùng và đợi đến lúc em vào phòng thi chị mới nhẹ lòng lên xe đi về. Trên đường đi nhiều cảm xúc nó ùa về quá làm chị ko cầm lòng được, may mà đi sớm đường vắng và chị đeo kính. .............Em giờ đã cao hơn chị rồi, nặng hơn chị nữa nhưng em vẫn còn bé bỏng lắm, vẫn cần được che chở, ít ra là đối với chị. Chị mong lem trai bé bỏng của chị trưởng thành nhanh để chị dựa vào mỗi khi chị yếu lòng nhé............. Cố lên em trai!
Ðề: Nhật ký viết cho em trai bé của chị! Em bạn đi thi đại học à, chúc em bạn và các em 95 thi tốt, được học ở ngôi trường mà các em mơ ước
Ðề: Nhật ký viết cho em trai bé của chị! xúc động quá,e trai mẹ nó đã đi thi đh rùi a, chúc em thi tốt nhé