Ðề: cac cach quan ly tien bac tớ thì lĩnh lương là tính ngay chi tiêu tháng tới.tiên điện nc xăng xe ăn uống và tiền học của con.xong khoản nào ra khoản ấy.một ngày chỉ đc bao nhiêu tiền ăn thì xài bằng ấy thôi.hnao măm nhiều hơn thì bù hôm sau ít hơn.tớ đang cố gắng 1 tháng góp đc 3tr.hạn chế mua sắm lắm rồi mới đc bằng ấy.gửi ngay bà chị gái ko giám động đến nữa.tớ ko làm thẻ vì cũng chẳng có gì mà cho vào thẻ cả. bạn xem nhà tớ 1 tháng chỉ có 5tr5 tổng thu nhập.chi tiêu cho 4 người<bà cụ,vợ,chồng,con>.1 tháng tiền học của con mất 1tr còn có 4tr5.vậy mà tớ cố góp đc 3tr/tháng đấy.
Ðề: cac cach quan ly tien bac kham phuc nang qua day, ban co the noi cu the hon ko?? sao tiet kiem gioi the
Ðề: cac cach quan ly tien bac chi tiêu nhà tớ đây. tổng 5tr5 học của con dưới 1tr+tiền sữa cho con=tròn 1tr nhé tiền ăn hàng ngày.1tr<chia ra mỗi ngày 30k>===>trứng đúc thịt,cá nấu hoa chuối với mẻ<ngon bổ rẻ>.thịt xào măng....nhà tớ đa số là ăn cá vừa kinh tế mà đổi nhiều cách nấu cũng khá ngon ăn thịt nhìu khô mà cũng nhanh chán.ko biết có chế độ tnay có bị suy dinh dưỡng ko nữa.nhưng đã phòng cho con gái lọ vitamin uống hàng ngày. điện nước và xăng xe đi lại:500k vchong tớ thất nghiệp nên mới phải có chế độ tnay đấy.ko thì cũng ko nhịn đc đâu.muốn góp mỗi tháng ra 1 ít để sau ốm đau có cái mà dùng tới. thế này bạn đã nói nhà tớ giỏi chi tiêu.trc đây khi mới lấy nhau bọn tớ còn ko có đồng nào làm vốn ấy chứ.xã thì đang học đại học tối về trông con cho vợ đi làm gv thêm buổi tối.lúc ấy cực lắm ý.ngày nào kiếm đc thì ăn luôn ngày ấy là hết.nhà chồng chỉ chu cấp cho chồng có 1tr5 đóng tiền nhà là hết sạch.h cũng đỡ vất vả hơn rùi.nghĩ lại thấy time ấy sao mà mình có sức mạnh thế,h cho mình quay lại những ngày tháng ấy chắc tớ đầu hàng thôi. tớ ngẫm câu nói này thấy cũng đúng lắm<sướng trc thì khổ sau,sướng sau thì khổ trc> mong là những ngày tháng khổ của tớ dần qua đi để cuộc sống có thể khấm khá hơn.2 vchong đều bằng đại học mà ko thể tìm nổi việc.mong muốn đi học thêm tiếng nhật mà xã tớ ko giám mở mồm xin tiền mẹ chồng.bà ko muốn cho bởi vì bắt nhà tớ về quê sống.tớ phải sống dở chết dở với 2 từ "về quê".
Ðề: cac cach quan ly tien bac cong nhan to phuc nang qua day..... the la nang bit cach chi tieu.... a ma neu muon kiem them thu nhap thi vao link quan ao nha to xem nhe, hang nha to ko ban dc thi cho doi lai day, von chi tu 1trieu
Ðề: cac cach quan ly tien bac tớ htrc cũng đang hóng hớt topic ấy của nàng.nhưng h thì ko đ.tớ đang ôm 1 đống hàng thùng mà chưa giải quyết nổi.tớ ôm hộ 1 chị trên này mà. để tớ nghiên cứu thêm hàng của bạn nhé.bộ ngủ h cũng khá dễ bán.đang vào vụ.hj
Ðề: cac cach quan ly tien bac vậy thì làm được bao nhiêu thì mua vàng với cả chơi họ tiét kiệm để ko có tiền mà tiêu
Ðề: cac cach quan ly tien bac Mình thì chỉ có 2.5tr thui (chi tiêu cho 2 mẹ con) chồng đang đi học (3 năm rùi chưa được cầm của chồng-chồng đi học được nhà nước nuôi) nhưng may sao có ông bà ngoại đỡ cho không thì chết mất. tiền học của con hết 7trăm + tiền sữa ...linh tinh hết 5trăm = 1.2 triệu tiền điện +nước = 300 trăm còn lại là tiền ăn của 2 mẹ con góp cho bà ngoại = 1 triệu Tổng hết đúng 2.5 triệu không thừa đồng nào để mà tiết kiệm. Làm sao Cuối năm phải có khoảng gần 50 tr để xin việc cho chồng nữa. Ôi số của tui.
Ðề: cac cach quan ly tien bac trời đất thế thì lấy đâu ra 50tr mà xin việc cơ chứ, mà bi h kinh tế khó khăn xin việc cũng khó phết đấy .
Ðề: cac cach quan ly tien bac Nhà mình 2vc tổng thu nhập khoảng 15trd Tiền nhà = 2trd Điện nước = 300k Xăng xe + điện thoại của 2vc = 1trd Tiền ăn + sinh hoạt phí: không tính được Nhưng mình luôn đặt 1 chiến lược lên hàng đầu là: để dành nguyên lương của 1 người làm tiết kiệm, còn lương của 1 người thì chi tiêu, tiêu lạm thì tháng sau tiêu ít đi để bù. Và thế là tháng nào cũng bị lạm chi vào khoản dự phòng ốm đau, thế đấy các mẹ à.
Ðề: cac cach quan ly tien bac Mình vừa ngó qua topic bán hàng của mẹ nó, thấy cũng hay hay muốn làm CTV của mẹ nó dưng mà nhà mẹ nó hơi xa nhà mình. Để mình ngâm cứu thêm đã.
Ðề: cac cach quan ly tien bac Mình phải công nhận phục bạn thiệt, thời buổi thế này mà đi chợ có 1tr/30 ngày thì là quá giỏi, nhà mình ăn uống cực kỳ đơn giản và tiết kiệm rồi mà vẫn hết khoảng 2tr/1 tháng (4 người). Nhà mình tổng thu khoảng 10tr, cố gắng phấn đấu dành 4tr/1thang để để phòng bất trắc, mà cũng tháng được tháng ko. Muốn tiết kiệm thêm lắm mà chưa biết làm thế nào.