Các cụ nhà mình cứ bảo một nghề thì sống đống nghề thì chết, mà em thì em thấy không phải thế (không biết có phải đang hiểu sai ý các cụ không hehe). Thấy các bố các mẹ bây giờ đa số làm thêm nghề tay trái để kiếm thêm, chứ nếu đi làm văn phòng bình thường thì đúng là khó khăn thật! Em vào chuyện chính của em đây ạ! Chuyện là em đi làm được hơn 1 năm nay rồi, mà không có khoản tiết kiệm nào cả, hic. Vì lương cũng chỉ vừa đủ cho thuê nhà, phí sinh hoạt, các kiểu các loại phí khác. Đấy là em còn không tốn vào các khoản mua sắm váy vóc mỹ phẩm mấy Năm nay thì từ đầu đông em nhận order đan khăn cho khách, được cái vụ này không phải bỏ vốn nhưng bỏ công lại nhiều. Cả ngày đi làm về tối lụi cụi đan cho kịp thời gian giao hàng cho khách. Rồi mới đầu tháng em lại buôn bán thêm ít đồ nữa. Thế là 1 ngày của em là sáng dậy sớm đi giao hàng cho khách, quay về công ty làm việc, trưa còn đơn hàng nào thì đi giao nốt, tối về đan len. Tất nhiên không phải ngày nào cũng vậy, nhiều order thế em lại chả mừng không kịp ấy chứ Nhiều người đang bảo em tham việc quá, bỏ bớt đi không thì sức đâu mà làm lắm thế (em cũng bé bé gầy gầy ạ). Nhưng mà nghĩ lại chả muốn bỏ gì, em cũng muốn kiếm thêm xiền mà ( Các mẹ bảo em có nên duy trì hết các việc không
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Mình cũng đang nhận rất nhiều việc như bạn đây, bán hàng online, nhận thêu thuê tranh, đánh máy vi tính, vẽ bản vẽ và làm công việc ở công ty bình thường từ 8h tới 17h có khi 19h. Không biết mình cũng có ôm đồm quá không?
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Mn còn chân năm tay mười hơn cả mình Có lúc nào mn thấy mệt hay oải không? Lâu lâu mình ngồi đan bị cảm giác uể oải muốn bỏ mà không bỏ được
Ðề: Nhiều nghề có nên không? nói chung nên tập chung vào ngề chính, và vẫn phải có thêm ngề phụ nữa mới sống đc thời này các bác ạ, tận dụng tối đa online mà
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Eo, em phục bác này thật đấy. Em đây 1 việc chính, 1 việc phụ thôi mà đã không xuể rồi.
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Vì đan lát thêm + buôn bán online kiêm luôn ship hàng nên thấy thời gian cập rập thôi, chứ kiếm thêm được tiền cũng vui mà
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Thế thì hơi nhiều đấy. vì còn phải dành thời gian cho gia đình nữa ! nên mình nghĩ nghề phụ nên làm cái khác chứ làm kiểu đó mất nhiều thời gian lắm ! dễ hao sức !
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Mình vẫn đang độc thân mà mn . LÀm cái khác là cái gì mn ơi, có ý tưởng gì chia sẻ mình với
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Nhiều lúc mình cũng thấy uể lắm, nhưng không bỏ được, phải giữ chữ tín nữa mà!
Ðề: Nhiều nghề có nên không? em cũng muốn làm thêm việc gì đó lắm, cứ trông chờ vào lương này thì đói mất ạ
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Ngưỡng mộ mn quá. Xưa các cụ có câu 1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề nhưng nay, em thấy càng nhiều nghề càng năng động. Miễn là có thêm thu nhập là được ạ.
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Cố gắng được thì tốt vì kt khó khăn mà. Nhưng cũng phải chú trọng sức khỏe nàng nhé. Hok tiền thuốc lại hok bằng tiền làm ra í
Ðề: Nhiều nghề có nên không? mình cũng thích sự bận rộn Nhưng mình nghĩ là nên tập trung vào 1 cv, nếu thấy hiện tại cv đó vẫn còn nhiều thời gian rảnh rỗi thì nên làm thêm. Mình cũng đang muốn làm thêm đây.hi
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Ui mn nói chuẩn luôn. Em là cứ ăn ngủ đúng giờ, chứ có mấy sức đâu mà ốm đau nữa thì chết
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Khì khì.... thấy bạn tâm sựu mà cũng hao hao giống mình.... Nhưng phải cái mình cũng thi thoảng lười.... Thôi thì sức dọc nhiêu dùng bấy nhiêu
Ðề: Nhiều nghề có nên không? Theo em hiểu các cụ nhà mình dạy là nên tập trung vào 1 nghề thật giỏi, có thể sống được với nghề. Còn " đống nghề" ở đây là mình ôm tồm nhiều thứ, không chuyên tâm vào việc nào cả, cứ hay ngó nghiêng, thay đổi. Với cuộc sống bây giờ ngoài việc chính có thể làm cv ở công ty, kinh doanh.. mình có thể đá đưa một vài hoạt động ngoài để thêm thu nhập nhưng cũng phải dành thời gian nhất định cho bản thân, gia đình không thể cả ngày làm ở cty rồi tối lại về làm đến đêm thì gđ sẽ thiệt thòi, hp sẽ ảnh hưởng
Ðề: Nhiều nghề có nên không? có khi đây là tâm sự chung của các bố các mẹ làm thêm ngoài công việc chính ấy nhỉ