Nhiều phần thi thể của người đàn ông rải trên sông

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi liti85, 11/5/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Nhiều phần thi thể của người đàn ông rải trên sông


    Sáng 9/5, người dân ở phường Hải Tân, thành phố Hải Dương phát hiện một xác chết nam khoảng trên 40 tuổi bị chặt thành nhiều đoạn và vứt rải rác trên sông Sặt.
    Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy toàn bộ thi thể của người xấu số.
    Ngày 10/5, Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được nạn nhân là ông Nghiêm Viết Yên (51 tuổi) ở đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương.
    Ông Yên đang sống cùng cậu con trai 18 tuổi. Vợ ông hiện lao động tại Cộng hòa Czech, còn cô con gái lớn học đại học tại Hải Phòng. Theo người dân, ông Yên có kinh tế khá giả và quan hệ rộng rãi.
    Cảnh sát cho biết, khám xét tại nhà ông Yên, phát hiện bị mất chiếc xe máy.
    Hoàng Việt

    trời ơi,ác quá....................
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


  2. hoa Salem

    hoa Salem Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    :(, khủng khiếp quá...Vì tiền hay vì tình đây???
     
  3. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Đã xác định danh tính nạn nhân bị chặt nhiều đoạn


    Ngày 10/5, Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được danh tính nạn nhân là ông Nghiêm Viết Yên, 51 tuổi, cư trú ở khu tập thể nhà máy đá mài trên đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

    Ông Yên có vợ và hai con. Vợ ông đang làm ăn tại Cộng hòa Séc. Ông Yên hiện đang sống trong ngôi nhà ở đường Điện Biên Phủ cùng cậu con trai 18 tuổi, đang học lớp 12 trường trung học phổ thông dân lập Thành Đông, thành phố Hải Dương. Cô con gái lớn 23 tuổi, hiện đang học tại trường Đại học Y Hải Phòng.



    [​IMG] Gia đình ông Yên (Ảnh: VnMedia)

    Hai bố con ông Yên ở trong 2 phòng riêng, tách biệt nhau cùng trên tầng 2 của ngôi nhà.

    Ông Yên có mối quan hệ rộng rãi với nhiều người trong xã hội, về kinh tế gia đình ông có thu nhập khá giả.

    Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục truy tìm thủ phạm gây án, đồng thời kêu gọi đối tượng gây án nhanh chóng ra đầu thú tại cơ quan Công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
     
  4. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Hung thủ chặt người nhiều khúc ở Hải Dương là con trai nạn nhân


    Sau mấy ngày lẩn trốn kể từ khi gây án, tối qua, hung thủ giết người, chặt xác phi tang đã tới cơ quan công an đầu thú.

    Sáng nay, một nguồn của Đất Việt cho biết, chiều qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được hung thủ chặt xác ông Nghiêm Viết Yên, 51 tuổi, trú ở khu tập thể nhà máy đá mài ở phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, Thành phố Hải Dương, sau đó vứt xuống sông phi tang hôm 9/5. Kẻ ra tay giết người dã man chính là con ruột của nạn nhân.

    Khoảng 7h ngày 9/5, trên đoạn sông cầu Cong, thuộc phường Hải Tân, thành phố Hải Dương phát hiện một xác ông Nghiêm Viết Yên bị chặt thành nhiều đoạn vứt trên sông. Theo cơ quan điều tra, ông Yên trước đây từng đi lao động xuất khẩu ở Czech, về nước khoảng 5 năm nay, hiện người vợ vẫn làm ăn tại nước này. Sống ở ngôi nhà ba tầng mặt phố Điện Biên Phủ chỉ có ông Yên cùng cậu con trai 18 tuổi, đang học lớp 12, THPT dân lập Thành Đông, thành phố Hải Dương. Cô con gái lớn 23 tuổi đang học tại ĐH Y Hải Phòng. Mấy năm nay, ông Yên cho thuê tầng một của ngôi nhà làm quán bán cà phê, còn hai tầng trên dùng để gia đình sinh hoạt. Hai bố con ông Yên sống ở hai phòng tách biệt trên tầng hai, cô con gái do đi học xa nhà nên phòng riêng luôn đóng cửa. Đây là một gia đình có kinh tế khá giả, chủ nhà có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi.
    Theo thông tin Đất Việt thu được từ những người dân sống cùng khu vực với gia đình nạn nhân, do vợ vắng nhà nên thời gian gần đây, ông Yên có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ trên mức bạn bè. Vì biết được "tình cảm" của bố nên cậu con trai thường lấy "cớ" để xin tiền đi chơi điện tử và được bố đồng ý cho hai triệu đồng mỗi tháng.

    Hôm xảy ra án mạng, do chơi hết số tiền bố cho nên cậu con này đã dẫn bạn và người yêu về nhà xin thêm tiền đi chơi điện tử nhưng không được bố chấp thuận. Tức giận, đứa con bất hiếu này đã bàn với nhóm bạn, pha thuốc ngủ vào bia cho ông Yên uống nhằm mục đích để ông ngủ say, có cơ hội lục tìm tiền đi chơi.

    Sau khi ông Yên ngủ, những kẻ trên đã lấy trộm tiền đi chơi điện tử nhưng khi đứa con bất hiếu quay về, thấy bố đã chết do uống quá nhiều thuốc ngủ. Đứa con trai và đám bạn liền tìm cách phi tang hòng xóa dấu vết, sau đó cùng lũ nhau bỏ trốn.

    Phong Anh

    sao nỡ ra tay ác độc như vậy với người đã sinh thành ra mình????
     

Chia sẻ trang này