MK hổng phải hôn trộm đâu, Nhím tình nguyện cho hôn nè... Đùa vậy thôi, hôn trộm là MK lại quay lại thời kỳ ăn bột đó nhá, Tí sún đô con lắm à...
Em Tommy còn bé nên ứ hiểu chuyện "người lớn" rùi, các anh lớn sau này đều vậy hết á, có ng iu rồi nhg mà vẫn tham lam lắm, Tommy sau này cũng vậy thôi! Lêu lêu....
Oái mẹ ơi... Huhu, thế first kiss của Nhím lại về tay MK à? Phải ghi lại sự kiện này mới đc: 17/4: Ngày đẹp trời, k mưa, k nắng, k gió ... Mình có First kiss đầu tiên trong đời, trước sự chứng kiến của em Tommy, ôi ngượng quá đi!
TẶNG NHÌM NỤ HÔN ĐẦU TIÊN CẢU MK NÈ,MK SẼ CƯỚP NHÍM VỀ TAY MK,TM LÀM CHỨNG NỤ HÔN CỦA MK VỚI NHÍM NHÁ
Ôi, MK còn bé mà đã biết hối lộ rồi hả? Eo ui, ngưỡng mộ quá, đúng là tài cao! Sau này vợ con được nhờ lắm đây!
Ủa, vậy Nhím với Tôm toàn nói sai cho MK sao? Người ta nói sự thật đó! Nhím cũng dỗi rồi, về đây! Chào MK.
Giờ này Nhím có nhiều anh đứng thập thò đầu ngõ, anh Bi Khang đến cũng là chậm chân; nhưng mà anh chả sợ ai đâu, anh mà thích thì đông anh cũng nhào
Hí hí, BK bản lĩnh ghê đi, thế mới xứng danh anh hùng chứ nhỉ! Trong cuộc đời chỉ cần 1 người hồng nhan tri kỷ là đủ rồi, chúc BK sớm tìm được hồng nhan của riêng mình nhé!