Mình vẫn còn đang sôi người lên đây các mẹ ạ. Trưa nay mình làm xong việc sớm nên ngồi xem camera trên lớp của con xem con ăn ngủ thế nào. Thấy cô cho các bạn khác ngủ hết rồi còn con mình vãn ngồi lủi thủi 1 mình vì cô chưa xếp chỗ nằm. Mình nhìn camera từ lúc 11h20 mà đến 12h (40p) vẫn thấy con ngồi đúng 1 vị trí ấy, không thấy cô ra (cô đang dỗ 1 bạn khác ngủ). Mình tự nghĩ chắc cô để con ngồi cho xuôi cơm rồi mới cho ngủ để con khỏi trớ, ok ko sao cả. Chờ mãi đến lúc thấy con có dấu hiệu ngủ gật (đầu tiên chưa buồn ngủ lắm thì chỉ gật gật đầu mấy cái, sau buồn ngủ quá rồi thì đổ cả người hết sang trái lại sang phải). Trong khi các bạn khác ngủ hết rồi thì còn mỗi con mình đang ngồi ngủ gật ở giữa phòng, giữa các bạn. Vậy thì chả có lý gì cô lại không nhận biết được là con đang ngủ gật, mà tại sao lại không cho con nằm xuống ngủ. MÌnh điên ruột quá gọi cho cô thì cô mới chạy ra cho con nằm xuống. Ruột mình xót như bị bóp muối ý vì thấy con gà gật ngặt nghẽo như thế mà cô không để ý. Còn về việc đánh đít, khi cho con đi lớp là mình đã chuẩn bị tinh thần trên lớp sẽ có nhiều bạn mà chỉ có 2-3 cô nên không thể đòi hỏi cô nâng niu con mình như mình, và cũng không bao giờ có tâm lý mình bỏ tiền ra cho con đi học thì cô phải này nọ với con mình. Mình chấp nhận việc cô đánh đít con để dạy con vì chính mình cũng làm thế khi thấy con sờ ổ điện, sờ quạt...(đánh thật đau để con không bao giờ dám làm lại, lỡ lúc không có người lớn quản lý cũng ko dám) nhưng mình hoàn toàn không đồng ý với việc đánh trẻ con vì chúng tè dầm, ị đùn, khó ngủ...bởi đó là các hoạt động bình thường của cơ thể chúng. Vậy mà mình đã thấy cô đánh đít con mình vì con tè dầm (mình nhìn camera). Mình cũng không phản ứng lại gì vì mình nghĩ rang chắc cô đang bận nên cáu. MÌnh cũng chỉ dặn cô là khi cháu ngủ dậy thì cô cho cháu đi vệ sinh vì cháu ngủ dậy còn ngái ngủ lơ mơ nên dễ tè dầm lắm. Nhưng hôm nay trong lúc mình ngồi nhìn camera mình lại thấy cô tét đít mấy đứa trẻ trong lớp vì chúng chưa ngủ. Lớp của con mình là cho trẻ dưới 3 tuổi nên có những đứa còn bé xíu. Tuy cô ko đánh con mình nhưng mình cũng rất tức giận vì thấy cô đánh các bạn khác vì ko ngủ (người lớn mà chưa buồn ngủ thì có ngủ nổi không mà lại đánh chúng để chúng ngủ?). Đã có lần đầu sẽ có các lần sau, đã đánh bạn này sẽ có thể đánh bạn khác. Lần này mình không bỏ qua nữa. Mình sẽ nói chuyện với cô. Nếu cảm thấy không phù hợp nữa mình sẽ cho con chuyển trường.
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! mẹ nó nói chuyện với cô xem thế nào nhé? tình hình nếu cứ như vậy mình nghĩ cũng k hay lắm
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! Khổ thân bé con. Có camera mà các cô còn làm ăn thế nếu không có camera để PH theo dõi thì các cô còn làm gì con người ta nữa không biết?
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! nếu các cô chỉ đánh đít với lực đánh nhẹ để răng đe thì mình nghĩ vấn đề ko có gì lớn lắm đâu ah. Nếu các mẹ xem camera khi thấy con mình khóc toáng lên hoặc nức nở vì quá đau thì lên nói chuyện với cô giáo và hiệu trưởng. nếu các mẹ vẫn không chấp nhận hành động đánh nhẹ để răng đe thì nên góp ý thẳng thắn với cô giáo, không có vấn đề gì sợ thù hằn cả. nếu là trường hoạc chất lượng mình nghĩ hiệu trưởng phải có cách giải quyết và nói chuyện với cô giáo đứng lớp để cải thiện. Riêng các mẹ, mình nghĩ các mẹ cũng nên chỉ bảo thêm cho cháu khi về nhà. Chẳng hạn bạn nên nhắc cháu, hki ngủ dậy, mắc tè con phải nói cô giáo nghe ngay, để cô si tè cho con. Hoặc tới giờ ngủ con phải ngoan ngoãn cùng các bạn theo cô lên giường. Không được ngồi chơi trong giờ ngủ... Nếu không làm là hư sẽ bị cô la hoặc đánh đòn. Bạn dạy bé từ từ, mình nghĩ bé sẽ ghi nhớ và làm theo. Việc dạy trẻ con không thể nào giao hết trách nhiệm cho các cô giữ trẻ đâu ah, ba mẹ mới là người đóng vai trò chính đấy. Kết hợp cả 2 mình nghĩ bé sẽ hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn.
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! Vấn đề là ở nhà con mót tè hoặc ị là tự chạy vào bô ngồi rồi mẹ nó ạ. Chỉ có lúc mới ngủ dậy còn lơ mơ nên chưa phản ứng ngay, thành ra dễ bị tè són ra quần 1 ít. Còn trưa hôm nay, con ngủ gật rồi mà cô cũng ko đoái hoài j đến. Trên lớp đến giờ ngủ là các cô trải đệm, mỗi bạn 1 đệm. Lúc mình nhìn camera là các bạn đều yên vị hết rồi trong khi con mình chưa được cô xếp vào chỗ nào cả, vẫn đang ngồi ở giữa các tấm đệm nên con ko dám nằm. Mãi đến khi mình gọi điện cô chủ nhiệm mới chạy lên và trải 1 tấm đệm khác cho con nằm. Nhìn con gà gật đổ cả người ra mà ko dc nằm, thương con kinh khủng.
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! ôi thương quá, con mới bé xíu thế mà các cô nỡ làm thế, mn thử nhỏ to quà cáp cho cô thử xem :-s chứ các cô k biết bao nhiêu cho vừa
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! con m mới 2.5t. ở nhà thì toàn mẹ cho đi tè. có hôm đến lớp đón thấy con đang thơ thẩn ở cửa nhà vs, hỏi ra thì con bẩu con đi tè. hự, giỏi thế sao. trường con m ko có camera nên ko biết cô giáo thế nào. ngày nào về cũng ngắm người con xem có dấu vết gì ko rồi hỏi cô có đánh ko, con bảo ko. Thôi m kệ, vài năm nữa nó lớn nó sẽ tự biết.
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! Vừa có mẹ phản ảnh như thế này trên face hội vui vẻ LCM nè các mẹ "Các mẹ ơi mình bức xúc quá. Hôm nay nghe cháu nhà mình đi học mẫu giáo lớn về kể lại. Có vẻ cháu sợ nên đến tối trc khi đi ngủ mới về kể với Bà. Cháu nói: Bà ơi hôm nay con phải ăn cái nôn, có phải ăn cái nôn là bẩn sẽ bị ốm không hả bà? Bà: Sao con ăn cái nôn là như thế nào? Cháu: Con ăn cháo nhưng cái rau to qua nên con bị nôn, con nôn ra bát và cô bắt con ăn, con ăn 3 lần. Bà: Cô nào bảo con ăn cái đó? Đúng rồi ăn cái nôn là bị ốm. Để mai bà đến lớp hỏi cô. Hic mình nghe mẹ nói lại mà điên quá, cháu còn nói là cô chủ nhiệm. Bình thường mình biết các cô bắt các cháu đi học nếu ăn mà nôn thì chỉ đc nôn ra cái bát mình đang ăn, ko đc nôn ra ngoài vì các cô phải dọn dẹp. Rất thông cảm cho các cô trông các cháu mệt và vất vả, ô nhiễm tiếng ồn. Nếu các con hư các cô có thể đánh đít, phạt,... ko sao cả. Thế nhưng việc bắt trẻ con ko đc đi vệ sinh ở lớp và ăn lại cái thứ mà các con nôn ra là ko thể chấp nhận đc. Chiều nay mẹ mình sẽ ra gặp cô nói chuyện trực tiếp, nếu cô ko nhận mai sẽ vào trường nói chuyện với hiệu trưởng."
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! Ôi nhà tớ riêng khoản này thì khỏi nói. Ngày lễ ko bao giờ thiếu. Con đi học về bị bạn cắn, cô xin lỗi cũng bảo cô là ko sao, trẻ con đứa nào cũng có giai đoạn ngứa răng nên ko trách cô được. Nói chung là luôn luôn thông cảm với cô vì thực sự trông trẻ rất mệt. Con nghịch hoặc hư, không nghe lời...thì tét đít cũng dc. Nhưng đánh trẻ vì chuyện ăn ngủ ị tè thì mình ko chấp nhận được.
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! Ôi cái đã nôn ra mà bắt ăn vào thì rồi lại nôn ra mất thôi. Thà cô ngại cho con ăn lại thì cô cho uống tạm bịch sữa chứ làm thế trẻ con nó càng sợ ăn. Thương quá cái bọn trẻ con.
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! Đồng ý với mẹ nó. Việc cô tét đít con mình nghĩ không thể tránh khỏi dù mẹ nó có chuyển trường cho con. Cứ hãy đặt mình vào vị trí của cô, một mình phải trông mấy cháu, nói không nghe lời thì không bực mới là lạ. Trẻ con đôi khi ham chơi nên không chịu nằm yên để ngủ, có lẽ cô tét mông con cũng là để dọa cho các con nằm yên mà ngủ thôi. Trong trường hợp bạn thấy cô đánh con rất mạnh và thường xuyên thì hãy trao đổi với cô hiệu trưởng.
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! bé học trường nào thế mẹ nó, hic nhìn qua camera thì xót ruột lắm í, e cũng hay xem con , bé nhà e hn cũng tè dầm mà cô còn cứ để đấy mãi mới mặc quần cơ, hic nhiều lúc cũng bực thật mẹ nó a, tuy con mình ko phải là trung tâm nhưng ít nhất thfi cũng fai chú ý đến những việc tối thiểu
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! Đúng rồi mẹ nó ạ. Mình cũng thông cảm với sự bận rộn và mệt mỏi của cô và ko đòi hỏi cô phải yêu chiều con mình như mình, nhưng những cái tối thiểu như chuyện ăn ngủ vệ sinh thì cũng nên chú ý. Chỉ tội nghiệp bọn trẻ còn bé bỏng chưa biết gì. Cứ nghĩ cảnh có mẹ kể con phải ăn cơm nôn ra mà lại sôi máu.
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! Thường thì các cô cấm con không được đi nặng ở lớp, bé nào mới đi nhà trẻ mà đi nặng ở lớp là cô đánh nên các bé rất sợ. Sau một thời gian đi lớp thì bé nào cũng đi vs lúc sáng sớm khi vừa ngủ dậy hoặc buỏi chiều khi đã về nhà. Các cô có những tiểu xảo mà ngay từ trong trường đã được học rồi.
Ðề: Nhìn con bị cô tét đít!! Em đọc đến đoạn con ngủ gật mà xót quá, mẹ nó nên nói thằng với cô nhé, có camera nên mẹ nó thường xuyên vào ngắm dc con thế nên cũng yên tâm phần nào, có gì ko phải là chỉnh luôn.