Con chào các bố, các mẹ trên diễn đàn. Kể từ lần trước lên đây con đã lớn lên nhiều lắm rồi, mẹ con chụp được bao nhiêu là ảnh con lớn lên từng ngày, các cô các bác xem con có ngộ không nhé. Ngày chủ nhật đẹp trời, bố mẹ cho con đến nhà bà ngoại chơi. Con hát "bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!" Nhưng một lúc sau con hát nhầm, thành "(tóc bà trắng) bà trắng như mây" làm cả nhà cười như nắc nẻ. Con ngượng quá, cười trừ rồi nấp vào sau lưng mẹ. Mẹ hỏi: Con có yêu bà không? Con trả lời : Cháu yêu bà ngoại lắm! Bác Thùy thích có con gái lắm nhưng bác lại chỉ có mỗi anh Bi, nên mỗi lần đi shopping bác lại mua cho con một cái váy. Con mặc váy đẹp, lon ton đi tìm chun buộc tóc để buộc tóc cho xinh ạ. Bác Châu mang em Bon sang chơi. Con thích em bé lắm, cứ nhảy múa rối rít gọi bé "Mẹ ơi em bé đến rồi, mẹ ơi em bé xinh đấy!" ^^ Rồi con thơm má, thơm miệng, thơm tay em, xém chút nữa là con bế em lên ru ngủ giống con vẫn ru anh Hổ béo. Con thích thú cưỡi lên con thú nhún, nhún nhún cho em xem, hai chị em cười như nắc nẻ, vỗ tay thích thú như ngày hội. Cười bẽn lẽn bên con thú nhún Con chào các cô các chú, các bác ạ. Con là Chuột Nhít, sở dĩ bố mẹ gọi con vậy vì con giống con chuột nhít cứ tha đồ của bố mẹ đi khắp nhà: Lúc đôi giày, củ khoai, lúc nồi niêu xoong chảo Nhưng bây giờ con đã biết cất đồ rồi ạ, tuy rằng con cất được bạn lật đật thì con lại mang bạn hổ, bạn nhím, bạn voi đi rải khắp nhà để bố mẹ mà mắt trước mắt sau không để ý thì chỉ có ngã nhào vào nhau thôi ^^ Mà mẹ con cứ kể xấu con nhỉ? Con năm nay tròn 15 tháng tuổi, con đã biết mời mẹ "Mẹ uống nước", biết kể chuyện cho bố khi bố đi làm về "Mẹ khóc", thế mẹ làm gì nữa? "Mẹ ngủ", "Mẹ nấu cơm"; biết hát ru mẹ ngủ "Bé ơi ngủ ngoan, à ơi à ơi à à ơi" ) và bắt chước điệu bộ của mọi người con gặp nữa. Mỗi ngày đối với con là một ngày vui học hỏi, sáng tạo, nhiều khi mẹ cũng chẳng biết con học ở đâu nữa, chắc là bà Mụ dạy con rồi ha? Tết năm nay con bị sốt từ hăm ba tháng Chạp, nên chỉ có duy nhất ngày mồng 4 Tết con mới được đến chơi với cả Đại gia đình thôi. Chắc con vui quá nên cười suốt các mẹ ạ, hai má con vẫn còn đỏ lựng, người "hâm hấp " mà vẫn cười quên cả Tổ quốc ta đâu nên bác Dũng chụp luôn cho con một bức này. Các cô, các bác vote cho con với nhé. Con mong hè này lơn lớn mẹ sẽ cho con đi offline với các bạn, các anh chị trên này nhiều hơn ạ.
Ðề: Nhít Nha Nhít Nhít Tiêu đề của con nghe ngộ & dể thương ha...vote cho chuột nhít .Chúc con mau ăn chóng lớn để giao lưu cùng các bạn.
Ðề: Nhít Nha Nhít Nhít Cái tiêu đề đúng là nghe lạ thật! Tò mò vào xem thấy bé Nhít dễ thương ghê! Vote cho con nhé!
Ðề: Nhít Nha Nhít Nhít Ôi, Chuột Nhít 15 tháng mà nói giỏi quá! Nhìn lại rất dễ thương nữa! Vote cho Chuột Nhít 1 phiếu nhé! Chúc mẹ Chuột Nhít luôn xinh đẹp, hạnh phúc nhân ngày 8-3 nha!
Ðề: Nhít Nha Nhít Nhít Cảm ơn các mẹ đã ghé thăm và ủng hộ Chuột Nhít. Con hôm nay đã chính thức nói được câu có 4 từ rồi ạ "Bố đi làm rồi". Em xin chia sẻ một bí quyết để bé nói được nhanh, nói được câu dài là cả nhà cùng tập nói với bé thật nhiều và không dễ dãi với bé để bé luôn cố gắng. Ví dụ như bé cầm quả chuối đưa mẹ bé nói "Bóc" mẹ nói "Mẹ bóc" rồi hỏi lại bé "Ai bóc?" bé sẽ trả lời "Mẹ bóc". Hỏi lại "Mẹ bóc gì đây?" (giơ quả chuối lên) "Chuối". Rồi mẹ vừa bóc chuối vừa nói "Mẹ bóc chuối" cho bé tập nói theo, em chỉ dạy 1 lần như thế thôi là từ đấy về sau cứ thấy mẹ bóc chuối là bé nói "Mẹ bóc chuối". Một bí quyết nữa là luôn hưởng ứng bé khi bé nói các mẹ ạ. Ở nhà bé thích nói với mẹ nhất vì bố nhiều khi không hiểu bé nói gì nên bé buồn, bé không kể chuyện nữa. Mình lúc nào không hiểu thì cứ khuyến khích bé nói tiếp, nghe một lúc là thể nào cũng hiểu thôi. Có vậy bé mới phấn khởi, nói nhiều và thích nói. Bé cũng biết đếm từ 1-10 rồi ạ. Có điều học cái gì nhanh chứ riêng học chữ cái thì cả nhà ra sức dạy bé cũng không nhớ được quá 1 chữ cái. Các mẹ có bí quyết nào dạy bé nhớ chữ cái không ạ?
Ðề: Nhít Nha Nhít Nhít Ôi Chuột Nhít giỏi quá, Cn nhà em cũng 15 tháng ùi, mới nói được 2 từ/lần thui, chưa nói thành câu đâu. vài từ đơn giản như: đi tắm, uống sữa, tắm mát, đi ngủ, đi chơi, đi làm, bố về, ăn cơm, mua bánh v.v... em cũng khuyến khích con nói nhìu, mỗi lần con nói là mình nói lại cho rõ chữ rùi bảo con lặp lại.
Ðề: Nhít Nha Nhít Nhít Bống nhà mình cũng tầm như Nhít vậy mà chưa nói được câu nào dài như Nhít. Nhít giỏi quá, tặng 2 mẹ con một p nè!
Ðề: Nhít Nha Nhít Nhít Chết cười với bạn Chuột Nhít! Ngày hôm qua con có nhiều phát minh sáng tạo quá, làm mẹ cười đau cả bụng, hôm nay phải lên đây kể cho các mẹ nghe mới được. Chẳng là bố mới mua một thùng sữa về, cả thảy là 24 hộp Pedia bé tí xinh xinh rất vừa tay con. Vậy là Chuột Nhít chẳng bỏ qua cơ hội, cứ hì hục khuân ra khuân vào mấy cái hộp sữa. Mẹ ngồi trông Nhít tranh thủ lấy cuốn sách ra đọc, mặc kệ con muốn làm gì thì làm. Một lúc sau thấy im im. Mẹ gọi: "Nhít ơi" thấy mặt con ló lên sau cái bàn, mà lại thấy con cao hẳn, mẹ biết ngay là con kê 2 hộp sữa lên rồi đứng lên rồi. Chỉ lạ nỗi là sao con cứ nghiêng nghiêng ngửa ngửa như người say rượu, mẹ cũng chẳng đoán ra, cứ ngồi nhìn con. Mẹ con nhìn nhau dễ đến 30s ấy rồi mẹ rón rén bò ra sau cái bàn, vừa kịp lúc con ngoái cổ ra nhìn mẹ, ngã đến huỵch một cái vào lòng mẹ. Bây giờ mẹ mới nhìn ra. Hóa ra đúng là con đứng lên trên 2 hộp sữa thật, nhưng là hộp sữa nằm ngang các mẹ ạ ^^. Nhìn con mặt méo xẹo mà mẹ buồn cười quá đi mất. Thế nhưng Chuột Nhít ta cũng chẳng chờ đợi lâu mà không ra chơi tiếp mấy cái hộp sữa. Lần này mẹ thấy con xếp các hộp sữa đứng thẳng, yên tâm rồi, lại ra đọc sách tiếp. Nhưng vẫn ti hí xem bạn ý làm gì. Một lúc sau thấy nàng ta lấy riêng ra 2 hộp sữa, một hộp để ở cạnh mẹ, một hộp để xa ra một tí. Rồi Nhít ta ... ngồi xuống một hộp, từ từ ngửa đầu ra sau đập trúng vào...cái cạnh của hộp sữa kia. Hóa ra là bạn ý muốn kê giường, nhưng ước lượng sai bét nên cái đầu hạ cánh hơi bị..lệch mục iêu. Mẹ cúi xuống đỡ đầu con, lần này buồn cười quá không nín được. Thấy mẹ cười, Nhít ta nhăn nhó bảo mẹ giọng rất khổ sở "Đau đấy!" !!! Chả biết sao mọi người cứ bảo em con gái là hiền lắm. Sao em thấy con gái em nó nghịch ghê cơ. Chẳng lẽ con trai các mẹ còn nghịch khủng khiếp hơn thế hả các mẹ?