Chuyện chàng bếu nhà tớ: 1. Vừa ăn vừa học tiếng anh... - Nam bếu: cơm là gì hả mẹ? - mẹ: rice - Nam bếu: thìa là j hả mẹ? - mẹ: a spoon - Nam bếu: thế cái nồi là gì hả mẹ? - mẹ:... mẹ ko nhớ - Nam bếu: a xoong 2BM lại đc trận cười rụng rốn! 2. Thằng con xảo quyệt.....em Mon đến nhà chơi... Nam bếu lăng xăng bắc ghế lấy sữa - Mẹ: Con lấy sữa làm gì...con không uống đâu nhé, vừa ăn cơm rồi - Nam bếu: không con có uống đâu, con ko uống mà, con lấy cho e Mon! - Mẹ: uk thế lấy cho em 1 hộp (Nam bếu sướng âm ỉ... haha cá đã cắn câu) chạy ra đưa Mon hộp sữa... Mon chưa kịp định thần có chuyện gì xảy ra thì anh Nam bếu nhanh nhảu - Mẹ ơi em Mon đòi con uống sữa mẹ ak! - Mẹ: Con cứ đưa cho Mon đi - Nam bếu: Nhưng mà e đòi con uống mà -Mẹ: thôi anh cầm ra kia uống đi cho tôi nhờ...mưu mẹo quá! Giờ phải cẩn thận với thằng này...rất chi là xảo quyệt! 3. Lại chuyên ông Bếu... Dạo này bị cuồng đi chơi...cứ như con mương, về nhà là nhanh chóng vứt cặp xuống lượn luôn... biệt tích đến tận giờ cơm gọi khản cổ, đi khắp xóm lôi cổ về ăn cơm, có hôm đang đà chơi còn khóc lóc vật vã ở nhà hàng xóm...đến là ngại ! Ăn cơm xong chưa kịp ráo mồm đã đòi đi tiếp Bố mẹ ko cho đi là dỗi...à có hôm thế này chứ - Nam bếu: Mẹ ơi cho con sang anh Khuê chơi - Mẹ: vừa ăn cơm xong lại đi chơi, ko đc, ở nhà thôi - Nam bếu: Nhưng mà con thích đi chơi - Bố: không đi chơi nữa, ở nhà. - Nam bếu vùng vằng chạy ra cửa...chắc định đào tẩu - Bố ngồi xỉa răng chép miệng. - Nam bếu tưởng bị tuýt còi, làu bàu " ơ con có đi chơi đâu mà bố chẹp chẹp cái j mà chẹp chẹp... con đóng cửa vào đấy chứ!" Mẹ ngồi cười như con ma điên . giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười!
Thằng cu nhà chị mình thì nó thông mình lắm. Nói chuyện buồn cười. Nói chung trẻ con ngây thơ nên là chơi với bọn nó cảm giác mình thoải mái trong sáng hẳn
có hôm mình dậy để làm Giò, tầm 4h30 sáng, cu con thức giấc dậy theo không ngủ, mình bảo: -Ngủ đi con, đang đêm mà đã sáng đâu. cu con bảo: - sao mẹ không ngủ nữa à? mẹ đi đâu thế. mẹ: - mẹ đi chợ, con ngủ đi. cu con: - mẹ khổ nhỉ, đi chợ từ đêm à? cu thương mẹ dậy sớm đi chợ nên bảo mẹ khổ nhỉ, cảm động quá.
chuyện nhà em hôm nay ạ chẳng là hôm nay em đi chợ về nấu cơn muộn khi ăn cơm bé long nhà em nói mẹ ơi hôm nay sao mẹ nấu cơm muộn vậy con đói rồi thế mẹ ko thương con à hichic pha này các mẹ sử thế nào ạ
Trẻ con có những lúc buột miệng nói rất đáng yêu ^^ đọc dòng mẹ nó nói tớ cũng cười ko gõ được bàn phím
bố trêu cắn mông ku em (2 bé sinh đôi hơn 3 tuổi), cu em kêu khóc, ku anh chạy lại hỏi: -con làm sao thế? -bố cắn cu anh quay sang bố, cau mặt lại nói: -Bố, đi ra úp mặt vào tường đi.
Huhu, đến bao giờ em mới có một bạn nhỏ dễ thương như thế. Vô đọc lại các comment của các mẹ mà cứ vui vui.