Thông tin: Những Sai Lầm " Thú Vị " Của Bà Mẹ Việt:

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi oanhoanh4558, 27/5/2015.

  1. tham.hp

    tham.hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Theo em thì cách nuôi dạy này đã bị ảnh hưởng từ trước rồi nên rất khó thay đổi ngay được, đặc biệt là trong quan niệm của ông bà, bởi vậy tốt nhất là làm công tác tư tưởng trước với các cụ, rồi tự mình dần dần thay đổi sao cho vừa phải, vừa là để tránh gây áp lực cho bé vì những quan niệm cũ, vừa tạo môi trường cho bé phát triển.:)
     
    Đang tải...


  2. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    cứ phải 2 bé mới có nhiều kinh nghiệm các mẹ à, đôi khi bé 2 mà vẫn còn mắc sai lầm mà :(
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,828
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    mình cũng k để ý
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Trước khi có chủ đề gì mình theo dõi cmt của các bạn rất sít sao, từ khi thay đổi thấy không có ký hiệu gì để biết bài viết có người đocj- các bạn nào biết chỉ giùm nhé
    Cảm ơn đã đọc bài...
     
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Khi nuôi đứa đầu ai cũng nỡ ngỡ và không ít bà mẹ đã cho con làm vật thì nghiệm của nhiều thứ, sau có đứa thứ hai thấy nuôi thoải mái hơn hẳn.
     
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    À cháu cho cô hỏi sao cô dùng diễn đàn bây gio khó thế, cứ đăng nhập tắt máy là thoát ra ngay, muốn xem bài mình có ai đọc thì nhìn ở đâu nhỉ...
     
    ecoenvir thích bài này.
  7. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Cô có dùng mật khẩu 2 lớp không? Nếu lưu mật khẩu thì thường vào được luôn trên máy tính. Nhưng dùng di động thì vẫn phải đăng nhập thêm cái mật khẩu của Google Authenticator nữa.
    Nếu đúng như thế thì cô tìm cái chỗ ghi đăng nhập không cần xác thực trong 7 ngày nhé.
    Cháu chỉ biết xem thông báo thôi, chứ ai đọc bài post thì cũng không biết ạ.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm ơn cháu, cô viết nhiều bài nhưng up lên mà ko ai ngó nghiêng cũng buồn , rồi cô xem lại cách đăng nhập của háu nhé.
     
    ecoenvir thích bài này.
  9. Chelsea Vs Sugar

    Chelsea Vs Sugar Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc bài của (mẹ) này chuẩn lắm luôn. Mẹ nó viết thêm bài về các bố đi nhé. Em đang ngóng đây. :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Đã có nhiều bài về bố đấy mình vào đọc nhé
     
  11. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    làm mẹ mà. Con có lớn đến mấy thì trong mắt mẹ vẫn bị còi va thiếu chất T.T
     
  12. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Con cháu bây giờ thế nào rồi...
     
    ecoenvir thích bài này.
  13. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Cháu cảm ơn cô, lâu lắm rồi cháu không vào diễn đàn. Con cháu khỏe cô ạ. Trộm vía đợt này không bị ốm, vì từ tết ra cháu bổ sung thêm vi chất cho con nên cũng tăng sức đề kháng ạ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  14. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Trời ơi, quá là đúng. Thời mình phải chịu những cái "thú vị" này rồi, cố mà k lặp lại ở đời sau
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm ơn cháu, cô sẽ cố gắng mày mò thêm.
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Bọn tớ sống thời bao cấp tuy khó khăn nhưng ko bị bội thực vì các thứ khan hiếm ... Vì thế các con học thik nghi hơn và kỷ lật tốt hơn...
     
  17. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Vâng, đúng là thời đại sau thích nghi kém vì dc bao bọc quá đà
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm nay dậy sớm xem lại các chủ đề đã tạo....
     
  19. viet_ha0090

    viet_ha0090 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Nuôi con k chỉ là cuộc chiến của mẹ với con, mà là cuộc chiến của mẹ với tất cả mọi người xung quanh.
    Cháu ăn ít, cháu hơi sốt, cháu ngã... mẹ chưa làm gì, ông bà, bố, xyz có mặt đã bâu xâu lâu đến.
    Con khóc đòi đồ, mẹ chưa cho, mọi người đã xúm lại.
    Vì trong mắt mọi người trẻ ngoan là k khóc? khóc là có vấn đề, phải tìm mọi cách k cho con khóc,
    Mẹ thì nghĩ con khóc là con muốn đòi hỏi cái gì đó, vấn đề là quan sát, động viên con cho mẹ 1 chút manh mối, rồi có thể mẹ sẽ đáp ứng hoặc từ chối yêu cầu của con. Mẹ muốn coi con là 1 người lớn bé nhỏ để dạy dỗ, nuôi nấng con bằng cách tôn trọng con trong phạm vi có thể. Mẹ vẫn đang chiến đấu để theo đuổi con đường mẹ đã chọn.

    P.s: Đôi lời tâm sự của mẹ bỉm sữa thôi ạ
     
  20. buivanvan

    buivanvan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2016
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    NHững lỗi này các bật cha mẹ đều mắc phải hết
     

Chia sẻ trang này