Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Vanhong37, 17/12/2014.

  1. Vanhong37

    Vanhong37 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hôm nay em vào đây muốn kể cho anh chị nghe về những day dứt thắc mắc trong lòng. em và anh ấy yêu nhau, nhà gần nhau, cách nhau khoảng 50m. Dù anh theo đuổi và yêu em cũng được ba năm, anh cũng xác định với em nhưng do ra trường còn chưa có việc làm, em cũng khá là nhát gan nên không dám ra mắt bố mẹ em và cả gia đình anh ấy.
    Anh đi làm xa nhà 40km. Lâu lâu mới về. Cách đây một tháng anh và em gặp nhau, anh vẫn hỏi cưới em, nói yêu e. Em trả lới là sang năm cưới vì giờ em đang đi học thêm. Anh nói rằng anh sẽ đợi và anh sẽ làm em nhanh đồng ý hơn. Thế rồi từ đó đến nay anh và em không liên lạc nữa. Em có nhắn tin thì điện thoại báo gửi, nhưng gọi thì không được. Anh đã tắt máy.
    Lẽ ra mọi chuyện không làm em phải suy nghĩ nhiều nhưng mà tình yêu của em và anh từ xưa đến nay vốn không được bình thường êm đềm lắm. Anh theo đuổi em đã lâu nhưng tính em thì trẻ con hơn nữa cuộc sống của em cũng có nhiều nỗi khổ tâm nên cứ giận hay có gì đó anh vô tâm là em đòi chia tay. Nên nhiều lần khiến anh đau khổ mặc dù em cũng chẳng sung sướng gì!!! Trong suốt thời gian yêu nhau em cũng hơi lạnh lùng với anh ấy. Cái này vì cuộc sống của e nhiều khi cũng khổ tâm em không muốn nói ở đây. Cũng có lần bọn em không liên lạc đến tận 2 tháng hoăch hơn nhưng nhứng lẫn đấy đều là do em. Còn lần này em không hề có lỗi gì cả. không hiểu sao anh ấy lại như vậy.
    Liệu có phải anh theo đuổi em lâu quá mà em luôn lạnh lùng nên anh đã yêu người khác nhưng do cảm giác muốn chinh phục nên anh vẫn tiếp tục với em và khi biết em đã yêu anh thì anh quay lại với nười ta hay không.
    Em không iên lạc được với anh. Và cũng không có cách nào biết thông tin về anh vì tuy cùng xóm nhưng gia đình em mới chuyển đến nên em cũng không quen ai là bạn bè họ hàng anh ấy cả. Mà cũng chưa ra mắt nên cũng không có cớ gì mà sang nhà người ta hỏi cả.
    Mong anh chị cho em lời khuyên.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Vanhong37
    Đang tải...


  2. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Sao chị thấy có gì đó là khoảng cách giữa hai đứa nhỉ, không thấy có vẻ gì là thân thiết cả. Chị cảm giác tình cảm của hai đứa cũng không đủ sâu đậm đâu. Cả hai cứ coi đối phương như dự phòng ý.
     
  3. Vanhong37

    Vanhong37 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    chị nghĩ thế ạ. em nghĩ anh lúc nào cũng hỏi cưới em không lẽ đó cũng là dự phòng. Nhưng quả thật những lúc anh im lặng vậy em cũng không dám tin vào tình cảm của anh. Còn em. thực sự em đã nghĩ ra tết này sẽ về nhà ra mắt. Những lần bọn em cãi nhau em thực sự cảm thấy hai đứa đều đau khổ
     
  4. Mẹ_Ốc_2013

    Mẹ_Ốc_2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Theo chị thấy tốt nhất em nên xem lại tình cảm của mình xem sao. Không liên lạc nữa biết đâu lại có cái hay để cả hai nhìn nhận lại tình cảm của mình và biết mình nên làm gì. Một khi đã yêu và xác định thì tốt nhất nên thẳng thắn mà nói chuyện với nhau tháo gỡ mọi vấn đề. Còn nếu thấy vẫn còn khoảng cách thì tốt nhất nên delay đã.
     
  5. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,247
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Đàn ông hay cả thèm chóng chán mà nhất là ở xa nhau thỉnh thoảng mới gặp. Em nên xem lại mối quan hệ này xem chứ chị thấy thế nào ý.
     
  6. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,487
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Mình nghĩ đúng là tình cảm chưa có gì sâu đậm, nếu yêu nhau và quan tâm nhau thật sự sẽ chẳng có chuyện 2 tháng không liên lạc rồi cũng không ra mắt gia đình...bạn nên xem lại mối quan hệ này và cũng đừng quá đặt nặng tình cảm của mình để bị phụ thuộc . Trong thời gian không liên lạc được bạn nên chú tâm vào việc gì đó cho đến khi hỏi được rõ ràng, nên chủ động và có những ranh giới nhất định cho bản thân bạn ah.
     
  7. mebap113

    mebap113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/12/2014
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Chị nghĩ em nên tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với người đó, đọc câu chuyện của em chị thấy người đó cũng dành tình cảm cho em nhưng vì tính nết trẻ con nên em đã không nhận ra và giờ chính mình đã làm khổ mình. Chị không có ý gì chê trách em đâu nhưng em cũng nên xem lại mình đi nhé, hãy chững chạc lên, trẻ con quá cũng là 1 cái tội đó. Nói chuyện xong với người ây nếu thấy vẫn còn tình trạng lạnh lùng và không nói chuyện thì chị nghĩ em nên chia tay. Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình nhưng Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình đâu em. Hãy suy nghĩ thật kỹ em nhé!!!!!!!
     
  8. Vanhong37

    Vanhong37 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Dạ chị nói đúng em nên xem lại bản thân mình em nghĩ là em đã sai khi ứng xử với người yêu mình như vậy, động tí là giận dỗi, mặc dù những lần như thế em đều rất nhớ anh. Có lẽ em chưa hiểu cách để yêu môt người, em ngủ quên trong sự nhẫn nại của anh ấy. Giờ em rất muốn nói chuyện với anh ấy cho rõ ràng. Cách đây một tuần vô tình em biết anh về, anh còn ngồi uống r*** với bố em nữa. Nhưng anh cũng không gọi cho em. Bố em thực ra cũng không biết bọn em yêu nhau. Bố và anh chỉ vô tình ngồi ống r*** cùng nhau thôi. Em không biết phải nghĩ sao với một người cách đây một tháng còn yêu thương ngọt ngào với em giờ lại im lặng không nói một lời, điện thoại cũng tắt. Giá mà anh cứ nói với em một lời. Hay là anh sợ nói lời chia tay em đau khổ nên đã không nói
     
  9. Vanhong37

    Vanhong37 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Không ra mắt là vì mình cảm thấy ngại ngùng, ra trường chưa có công việc, mà lại nhà gần nhau nữa. Mình chỉ muốn hoãn ngày này lại vì mình muốn tự tin hơn khi về nhà anh, hơn nữa mình cũng khá tự tin vào tình yêu của anh. Trong thời gian không liên lạc ấy, mình có thể những nỗi nhớ, nỗi đau cào xé trong lòng. Mọi thứ khiến mình học hành sao nhãng, và rất buồn.
     
  10. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,810
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    mình nghĩ tình cảm của 2 bạn theo kiểu qua đường ấy (xin lỗi nếu có nói hơi quá nha!), thực chất theo kiểu dự phòng. Đầu tiên là bạn, dù vì lí do gì thì tình cảm của bạn dành cho anh ấy cũng chưa sâu đậm, k đến mức là không có không được hoặc là yêu đến mức nhớ nhung, nói hẳn ra là chưa yêu, chỉ trong giai đoạn thích thôi. Còn với anh ấy, trong thời gian 2 ng xa cách, mà có khi hẳn 2 tháng k liên lạc, nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì khoảng thời gian đó sẽ rút ngắn khá nhiều. Bạn nên dứt khoát nói chuyện với anh ấy, 1 là tiếp tục, 2 là dừng lại và nếu tiếp tục thì sẽ ntn để đảm bảo với tình yêu của của 2. Chúc bạn sớm có quyết định tốt nhất.
     
  11. kimloan8585

    kimloan8585 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    1,915
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    nghe chuyện của bạn kứ như không phải là tình yêu . nói thật là khi yêu tình cảm 1 trong 2 thay đổi nhận ra nhanh lắm bạn ạ.
     
  12. Mẹ Tí sún

    Mẹ Tí sún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Nhà cách có 50m thôi mà, hình như gia đình em và em có vẻ sống khép kín ít giao lưu hàng xóm láng tỏi thì phải. Ra hàng nước là hỏi được hết. Có thể anh ấy bị mất điện thoại thì sao, hoặc có trục trặc gì về sức khỏe. Tình cảm thì các anh dễ thay đổi hơn chị em, có khi la cà 2,3 em một lúc cơ. Em cứ lo học hành cho tốt, kiếm việc làm cho ngon, sau này có khi quen anh tốt hơn anh này. Chị hay tin vào linh cảm, mỗi khi có chuyện trục trặc mình bao giờ có linh cảm hoặc có một điềm gì báo trước. Vậy em có linh tính hoặc để ý có gì bất thường thời gian gần đây trong cách đối xử của anh ấy không, nhiều khi họ cũng bóng gió, úp mở xã xôi mà mình không hiểu ngay đâu. Dù có chuyện gì thì cũng cần bình tĩnh em ạ, cuộc sống nhiều chuyện không thể lường hết được. Theo đuổi mấy năm mà không đến gia đình anh ấy thì tự em hạ thấp vị trí của em rồi. Lần sau thì cứ đàng hoàng mà đến, xem gia cảnh nhà người ta thế nào, mình có hợp với lối sống, cư xử của nhà người ta rồi hãy quyết định yêu hay không yêu. Hơi nhiều lời, nhưng thấy hình bóng của mình vài chục năm trước trong em nên xót xa. Chúc em luôn bình yên và may mắn!
     
  13. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    người ta bảo xa mặt cách lòng, các bạn xa mặt nhưng nếu yêu nhau thì có thể kéo ngắn khoảng cách lại, chứ mình thấy tâm sự của bạn như kiểu ko ai chịu cố gắng vì ai cả, có lẽ mình chưa yêu ai sâu đậm nên mình ko cảm nhận được.
     
  14. Thơmkute

    Thơmkute Banned

    Tham gia:
    18/12/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Chuyện của em có vẻ phức tạp và hơi kì lạ. Theo như chị nghĩ thì hai người yêu nhau tới mức độ có thể đi tới kết hôn mà lại cứ vài tháng không liên lạc với nhau lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi. Chẳng nhẽ em không nhớ anh ấy và anh ấy cũng không nhớ em sao. Theo chị em nên xem lại tình cảm của mình cho thật chắc chắn để nếu gặp lại em có thể có một quyết định dứt khoát. Chuyện kết hôn là chuyện cả đời người hãy nghĩ cho kĩ em nhé.
     
  15. Vanhong37

    Vanhong37 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Cảm ơn các chị đã dành thời gian đọc và chia sẻ với em. Những lần không liên lạc ấy em cũng không biết anh thế nào. Liệu có phải không yêu thật lòng nên mới thế. Còn em thực sự mà nói em cũng cảm thấy đau khổ và suy sụp. Tuy vậy nhưng em cũng không liên lạc có lẽ trong em có cái suy nghĩ người ta yêu thì người ta phải quan tâm em, nếu người ta không yêu thì e níu kéo chỉ thêm đau khổ thôi, em vùi mình trong những công việc làm thêm cả ngày mệt nhoài người. Tối về ăn uống xong mệt quá lại lên giường ngủ. Nhớ anh lắm nhưng cứ cố tình để công việc và mệt mỏi cuốn mình đi. Có vấn đề giữa bọn em mà có thể lâu vậy không liên lạc. haythuuwcj sự trái tim chưa dành cho nhau. Có những đêm nằm xuống cảm thấy nhớ anh đến cồn cào nhưng rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Có những khoảng thời gian dài em cảm thấy buồn bã đau khổ như thế nhưng em lại nghĩ tất cả là do mình. Vì trước đây khi anh yêu em em cảm thấy mình làm khổ anh quá.
    Có lẽ e sẽ bình tâm để suy nghĩ thêm về chuyện tình cảm của mình.
     
  16. Vanhong37

    Vanhong37 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    Em luôn từ chối đến nhà người ta là em sai rồi chị ạ.
     
  17. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    mình thấy không ổn bạn ạ đã hỏi cứoi xong còn như thế nữa khó hiểu
     
  18. Vanhong37

    Vanhong37 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhờ anh chị trên lamchame gỡ rối

    các chị ơi, lại lên đây, giờ em đã nói chuyện với a ấy rồi. a ấy muốn chia tay nhưng lại ko đồng ý gặp em để nói. em có níu kéo, a ấy nói là a mật mỏi rồi em ạ, a xin lỗi e. Em nói thời gian qua em đã suy nghĩ kĩ chuyện tình cảm em thực sự yêu và cần anh ấy.
    Giơ em nhắn tin thì lâu lâu a mới mở ra đọc. Gọi điện thì anh không nghe. Các chị có thể cho em lời khuyên để em giữ anh ấy không.
    tối hôm kia a về em hỏi anh còn yêu em không anh nói có, còn xác định ko cũng nói có nhưng em cảm nhận thái độ hơi bất cần. Thế rồi hện nhau sáng mai gặp nhưng a ko gặp, e goi mãi không được. Đến tối a mới gọi lại hỏi em sao ko gọi điện cho anh ấy thì em nói em gọi mà anh đâu bắt máy. Anh nói là thời gian qua cuộc sống của mình không hợp nhau chia tay đi em. Em ko chịu nhưng anh nói a đã mệt ỏi rồi, nếu mình có duyên thì sẽ gặp lại thôi.
    Giờ em không muốn làm phiền anh nhiều, em sợ anh mệt mỏi thật sự nhưng em không thể mất anh. em đã nhắn tin nói rất nhiều về những gì em dành cho anh ấy trong thời gian qua. Giờ em nên làm sao ạ,liệu rằng a ấy đã yêu người khác chưa hả các chị
     

Chia sẻ trang này