tự nhiên cảm thấy nhớ bố kinh khủng cũng chỉ vì vào diễn đàn nghe mọi người bàn tán về trung thu, nhớ ra là bố rất thích ăn bánh trung thu, bánh nướng bánh dẻo bố đều thích muốn gọi điện về nói là con nhớ bố, muốn về với bố, muốn được sà vào lòng bố, được tranh bố với 3 thành phần cá biệt nhà mình Hà Thu Huyền, Tieu Thu Nha Ngheo... thèm đc nghe bố quát bọn trẻ con (bố hem quát mình đâu nhé, vì mình ngoan nhất nhà mừ ), muốn ăn món thịt gà nướng mà bố làm, muốn pha cho bố cốc nước chanh thật đậm đà, vì bố thích thế mà... nhưng gọi điện rồi sẽ chẳng nói lên đc là con nhớ bố đâu, ngại lắm hỏi chồng là bố chồng thích ăn gì, chồng nói cái này mẹ mới biết, èo chồng gì mà chán thế mình thì biết hết, biết tuốt tuồn tuột bố thích ăn gì, uống gì, thích mặc quần áo gì,t thích cái chăn nào dù cái chăn đấy mình tha lôi đi 4 năm đại học bi h đã rách te tua hí hí sợ lắm nhìn thấy cảnh bố mồ hôi đầm đìa, nhễ nhại làm việc, xót lắm mỗi lần nghĩ về gia đình nhưng chỉ biết nghĩ vậy thôi ....... tản mạn tý.......... bố ơi hay năm nay con tự làm bánh trung thu gửi vào cho bố nhé, hihi, chắc sẽ phải làm luôn từ bi h để có cái cho tối tối bố nhâm nhi khi xem phim chứ.hí hí ps: mẹ bếu đọc xong đừng giận nhé, con iu mẹ k kém thế này đâu, chỉ là tự nhiên hôm nay thấy nhớ bố hơn thoai hé hé
Ðề: nhớ Bố e đọc xong mà ko hiểu ý mẹ nó nói 3 thành phần cái biệt, Hà Thu Hiền và Tiểu Thư Nhà Nghèo là tnao?!
Ðề: nhớ Bố Thật sự cô rất xúc động khi đọc những chia sẻ này của chaú. Bố mẹ cháu sẽ rất vui khi nhận được món quà do chính tay con gái r*** của mình gửi tặng cho dù bánh cháu làm ngon hay chưa ngon. Dù tre hay già khi được người khác quan tâm đều sướng mà.
Ðề: nhớ Bố hehe. giờ thành thói quen! ra ngoài nói chuyện với chúng bạn e cũng toàn gọi tên nick face thôi! thế có khi lại dễ nhớ, dễ hình dung! )
Ðề: nhớ Bố Em cũng rất rất nhớ bố em khi đọc bài này, tiếc rằng mọi điều em muốn làm đều không thực hiện đc, kể cả ước 1 lần muốn nhìn thấy bố và nghe bố nói cũng là 1 ước muốn quá xa vời. Nhớ bố quá
Ðề: nhớ Bố Mình cũng nhớ bố nhưng bố mình đã đi xa mãi mãi rồi mình không bao giờ có thể gặp bố nữa, chưa trung thu nhưng thấy có bánh bán ngoài đường mình cũng mua từ mấy hôm nay để thắp hương cúng bố mong sao ở thế giới bên kia bố vẫn cảm nhận được tấm lòng của mình
Ðề: nhớ Bố Cho anh gửi nén hương cho " cụ" . Nhắc nhở bản thân là vẫn còn nhớ đến " cụ " chúc cụ : hay ăn chóng lớn nha !
Ðề: nhớ Bố Em chi sẻ với chị. Em cũng không còn được nhìn thấy mẹ em nữa rồi. Giờ còn mỗi mình bố. Em tự nhủ phải quan tâm đến bố nhiều hơn. Mong bố luôn mạnh khỏe, mãi mãi bên con!
Ðề: nhớ Bố hic, đọc những dòng mẹ nó viết mà em phát khóc, vì em cũng rất nhớ bố, nhưng bố em đã mất rồi (, bố luôn là người hiểu và chiều em nhất!!! huhu